Hữu Châu, Lê Khánh, Đại Nghĩa khiến khán giả cười nghiêng ngả

Câu chuyện văn hóa - Ngày đăng : 13:00, 13/02/2015

Mùa kịch Tết năm nay sân khấu Idecaf khai thác triệt để các vở diễn có nội dung hài hước vui nhộn. Trong đó, Ngũ quý kỳ phùng (tác giả Hương Giang, đạo diễn Tuấn Khôi) tập trung các ngôi sao hài như NSƯT Hữu Châu, Lê Khánh, Đại Nghĩa được xem là vở vui nhộn nhất của sân khấu này.
Vở diễn xây dựng theo phong cách truyện cổ dân gian nên đạo diễn đã yêu cầu tất cả các diễn viên phải diễn thậm xưng hơn theo lối thông thường. Kịch bản đã xây dựng được nhiều tình huống hài hước nên xuyên suốt từ đầu đến cuối tất cả các diễn viên thay nhau làm khán giả cười thả ga.
Trong đó, NSƯT Hữu Châu trong vai tướng cướp Hai Hùm lừng danh tàn độc bị chột mắt và có tật ăn nói dài dòng. Cái sự nói năng dài lòng thòng là điểm gây cười rất duyên dáng của NSƯT Hữu Châu. 
Việc anh dắt hai thanh gươm dài trước bụng, quần ống thấp, ống cao tướng đi lững thững là một chi tiết chọc cười rất thú vị. Cái sự hài hước đó đã biến một tên cướp ngoại hình cổ quái và tàn độc mất đi cái chất ác ôn.
Huu Chau, Le Khanh, Dai Nghia khien khan gia cuoi nghieng nga-hinh-anh-1
 NSƯT Hữu Châu làm khán giả cười nghiêng ngả trong vai tướng cướp Hai Hùm
Lê Khánh trong vai ca sỹ ngôi sao lấy chồng đại gia. Chị không hổ danh là nữ quái kiệt trẻ của Idecaf khi từng bước đi, từng hành động, từng lời nói liên tục tạo nên những tràng cười bất ngờ. Mỗi khi nghe Lê Khánh gọi tên người hầu bằng ngữ điệu cao vút là khán giả phì cười. Đại Nghĩa trong vai diễn doanh nhân thành đạt cũng có lối diễn tưng tửng vui nhộn.
Tuy nhiên, đằng sau tiếng cười điều đọng lại trong tâm trí người xem là bài học châm biếm về nhân nghĩa ở đời rất đáng suy gẫm. Con người ta thông thường hay nói lời hay họ, đức hạnh nhưng khi gặp biến cố thì ai cũng chỉ biết tới lợi ích của riêng mình. Chuyện xưa nhưng rất gần với đời sống ngày nay.
Vở diễn có sự tham gia của Hương Giang, Đức Thịnh, Tuấn Khải và các diễn viên trẻ của sân khấu Idecaf.
Tin và ảnh: Nguyễn Huy

Một Thế Giới