GS Văn Như Cương kể 'Chuyện tình hồi sinh viên'

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 11:00, 03/01/2015

Trên Facebook cá nhân, GS Văn Như Cương chia sẻ câu chuyện tình hồi sinh viên của một người bạn làm dân mạng bật cười.

>>‘Đại gia’ bo nữ DJ 20.000 đồng để xin số điện thoại!

>>Kẻ giả danh Cửu Thiên Huyền Nữ nhận lệnh cấm toàn quốc

>>Clip công an giải cứu cô gái bị bạn trai cũ ép về nhà

>>Clip Sự khác nhau giữa bồ và vợ

>> Choáng với váy siêu ngắn của Hồ Ngọc Hà ở Chào 2015

>>Kiểu mặc váy khoe nội y của thiếu nữ Việt
>>Giả danh Cửu Thiên Huyền Nữ về trần gian cứu dân nghèo

Nội dung Chuyện tình hồi sinh viên do GS Văn Như Cương kể như sau:

Khoa Toán chúng tôi hồi ấy rất ít sinh viên nữ, còn khoa Văn thì ít sinh viên nam. Vì vậy khi một thằng bạn quyết định “cưa” một cô nữ sinh khoa Văn thì chúng tôi hoàn toàn ủng hộ. Cú này xem như đột phá khẩu, nếu thắng lợi thì chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân, tổng tấn công luôn. Nhưng kết quả là thất bại…

Cô ấy nói rằng: “Dân Toán các anh khô khan lắm…” Chúng tôi buồn thiu, chẳng nói năng gì. Cuối cùng một thằng bảo: “Muốn ướt át thì cho cô ta đi mà lấy một anh chàng đánh dậm”.

Mấy chục năm sau đứa nào cũng vợ con đề huề, thỉnh thoảng họp lớp ôn chuyện xưa. Một lần bỗng nhớ lại chuyện tình hồi sinh viên nên hỏi thăm về cô ấy. Một thằng nói: “Cô ấy dậy cùng trường với tớ, chồng con đàng hoàng”. Chúng tôi gần như đồng thanh hỏi: “Nhưng mà cô ấy lấy ai?” và được câu trả lời : “Chồng cô ta là một diễn viên múa rối nước”.

GS Van Nhu Cuong
GS Văn Như Cương kể ‘Chuyện tình hồi sinh viên’ của một người bạn.
Học trò của GS Văn Như Cương và nhiều người cảm thấy thích thú khi đọc câu chuyện trên. Một số người cầu chúc cho GS Văn Như Cương sẽ vượt qua căn bệnh ung thư và sống lâu trăm tuổi.
Dí dỏm mà sâu sắc. Cầu chúc cho GS sống lâu 100 tuổi!”;

Thế là cô ấy suốt ngày ướt cả át rồi ạ”;

Em cứ tưởng chồng của cô ấy là thợ lặn thầy ạ, mà theo em dân toán rất mộng mơ đấy chứ”;
Thấy cụ có bài này là biết cụ khỏe rồi. Chúc cụ lạc quan yêu đời”;...
Đó là bình luận của dân mạng về câu chuyện của GS Văn Như Cương.
Được biết, GS Văn Như Cương năm nay gần 80 tuổi và đang trong giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư gan. Ngay cả trong khi thể trạng sụt giảm, chỉ ăn được cháo và nặng dưới 50 kg, GS Văn Như Cương vẫn quan tâm đặc biệt đến các vấn đề giáo dục nổi cộm.
Sinh năm 1937, GS Văn Như Cương là nhà giáo Việt Nam, nhà biên soạn sách giáo khoa phổ thông và giáo trình đại học bộ môn hình học, Ủy viên Hội đồng giáo dục quốc gia Việt Nam. Ông là người thành lập ra trường dân lập đầu tiên tại Việt Nam từ thời kỳ đổi mới, đó là trường THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội.
>>Clip Nhìn lại 2014 đá xoáy VTV, nhắc Haivl và Toàn Shinoda
>>Ngọc Trinh đăng status gây xôn xao đầu năm 2015
>>Chạy xe liều chết khi biết bạn gái ở nhà 1 mình

>>Không lo cưới vợ, Hồ Quang Hiếu bị mẹ đuổi khỏi nhà?!

>>Sự thật ảnh Châu Tinh Trì, Phạm Băng Băng đến Việt Nam

>>Lời tiên tri của Dương Yến Ngọc lên web nước ngoài
>>Câu hỏi nhạy cảm của Ai là triệu phú gây xôn xao

>>10 clip được xem nhiều nhất năm 2014
>>Hoài Lâm và Sơn Tùng M-TP bất phân thắng bại

Quân Linh

Một Thế Giới