Đi ăn trộm, ngủ quên tới sáng trong nhà gia chủ

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 10:50, 07/07/2015

Sau khi lục lọi tài sản, tên trộm tìm đồ ăn rồi lăn ra ngủ quên tới sáng. Vụ việc hy hữu trên xảy ra tại một căn hộ trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, quận 7, TP.HCM.

Công an quận 7, TP.HCM vừa ra lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Võ Viết Cường 22 tuổi, quê quán Khánh Hòa để điều tra về tội Trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra cho biết, Võ Viết Cường từng làm thuê trong khu đô thị Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phong, quận 7. Chính vì thế, Cường nắm rất rõ địa thế khu vực này.

Sau khi thôi việc, Cường trở về quê chơi một thời gian. Ngày 19.6 Cường từ Khánh Hòa vào TP.HCM. Đến 1h30 ngày 20.6 Cường đến khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Do đã quen thuộc từ trước, nên Cường dễ dàng chui vào cửa thông gió của một căn hộ và cũng là trụ sở công ty.

Khi lọt vào nhà, Cường bắt đầu lục lọi tài sản. Đến khu nhà bếp, Cường thấy đói nên nấu nước pha mì ăn. Sau đó, Cường đến tầng trệt, lấy một điện thoại bỏ vào túi quần rồi lăn ra ghế sô pha ngủ. Đến sáng, chủ nhà thức dậy, thấy có người lạ đột nhập vào nhà nên tri hô, ngay lập tức bảo vệ ập đến bắt Cường.

Tại cơ quan điều tra, Võ Viết Cường khai nhận hết hành vi phạm tội của mình.

Phan Nguyên

Một Thế Giới