Trộm chó dùng kiếm, bình xịt hơi cay “dọa” cảnh sát cơ động

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 14:06, 24/04/2015

Hai thanh niên đang trên đường đi trộm chó không đội mũ bảo hiểm bị cảnh sát cơ động truy đuổi. Trên đường bỏ chạy, các đối tượng liên tục vung kiếm và dùng bình xịt hơi cay xịt về phía cảnh sát cơ động hòng thoát thân.

Vụ việc xảy ra vào rạng sáng nay 24.4. Vào khoảng thời gian đó, 4 chiến sĩ cảnh sát cơ động thuộc đội C19 (công an Hà Nội) đang tuần tra ở đoạn đường thuộc địa phận huyện Thanh Oai thì phát hiện hai người đàn ông đi chiếc xe máy không đội mũ bảo hiểm, cầm theo cây kiếm rất dài. Khi cảnh sát ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra thì 2 người này tăng ga bỏ chạy.

Thấy vậy, các chiến sĩ cơ động đã đuổi theo. Trên đường bỏ chạy, đối tượng ngồi phía sau xe liên tục sử dụng bình xịt hơi cay để xịt về phía cảnh sát cơ động và vung kiếm xung quanh. Đồng thời, đối tượng lái xe đánh võng, lượn lách xe trên đường để không cho cảnh sát cơ động áp sát.

Thiếu úy Nguyễn Văn Duy, phụ trách tổ công tác cho biết: “Sau khoảng 5km nỗ lực truy đuổi, chúng tôi đã áp sát và không chế được hai người đàn ông kể trên rồi sau đó đưa về trụ sở Công an huyện Thanh Oai để làm rõ”.

Tại cơ quan công an, danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Lê Xuân Luân (SN 1978) và Nguyễn Văn Hân (SN 1986, cùng trú tại Ngô Đồng, Hồng Dương, Thanh Oai).

Hai đối tượng khai nhận, cây kiếm dài khoảng 1,2m và bình xịt hơi cay được chúng mang theo để đi trộm chó. Tuy nhiên, do không trộm được chó nên 2 đối tượng quay sang trộm đồ, bắt cá. Chưa kịp ra tay, cả hai đã bị phát hiện và bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

 Triệu Quang

Một Thế Giới