Án mạng chết người chỉ vì bậc thềm trước cửa nhà

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 14:27, 26/05/2016

Mâu thuẫn nhau vì bậc thềm trước cửa nhà, hai người đàn ông đã ẩu đả nhau dẫn đến án mạng chết người.

Sáng 25.5, TAND TP.HCM phiên xét xửsơ thẩm đối với bị cáo Bùi Văn An (SN 1985, ngụ huyện Cần Giờ, TP.HCM) về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, An là người trực tiếp trông coi việc sửa chữa 2 căn nhà ở huyện Hóc Môn, TP.HCM. Một trong hai căn nhà này đối diện với nhà ông Nguyễn Minh Quyền.

Khoảng 9 giờ 30 phút ngày 29.9.2014, khi tới chỗ làm thìAn được bố vợ cho biết ông Quyền đã đập một số bậc cầu thangtrước cửahai căn nhà nói trên. Lýdo ông Quyền đưa ra là những bậc thangnày lấn chiếm lối đi. SauđóAn và ông Quyền đãcự cãi gay gắt. Không kiềm chế được cơn giận, ông Quyền dùng xẻng lao đến đánh An tới tấp khiến thanh niên nàybỏ chạy.

Khoảng 30 phút sau, An quay lại để tiếp tục công việc thì bị ông Quyền cầm xẻng uy hiếp rồi đánh nhiều nhát. Bực tức,An chụp lấy cây gỗ gần đó lao đến ẩu đả với người đàn ông này. Trong lúc xô xát, An đã đánh vào vùng thái dương khiến ông Quyền gục tại chỗ và tử vong sau đó.

Tại phiên sơ thẩm, HĐXX xét thấy vụ áncó một phần lỗi của nạn nhân, bản thân An gây án trong trạng thái bị kích động mạnh. Cùng với đó An đã bồi thường cho gia đình bị hại 100 triệu đồng, người thân của ông Quyền cũng có đơn bãi nại. Xét đầy đủ các yếu tố, HĐXX tuyên 6 năm tù với bị cáo An về tội “Giết người”.

Hồ Đông

Ảnh: Bị cáo An tại phiên tòa sáng 25.5.

Hồ Đông