Thể thao

Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình, Roberto Martinez níu kéo quá khứ

Sơn Vân 18/06/2026 08:57

Bồ Đào Nha bị CHDC Congo cầm hòa 1-1 trong trận ra quân bảng K World Cup 2026 mà Cristiano Ronaldo gần như biến mất trên sân.

Cristiano Ronaldo không còn làm được nữa!

Nếu được chiều chuộng và liên tục được bảo rằng mình vẫn có thể làm một việc nào đó, dù bằng chứng đã khá rõ rằng bạn không còn làm được nữa, có lẽ bạn cũng sẽ tiếp tục cố thực hiện.

Nếu một HLV liên tục trao cơ hội cho bạn ra sân và bỏ qua những dấu hiệu sa sút đã quá rõ ràng, bạn dễ nghĩ rằng bản thân vẫn đang ở đẳng cấp cao nhất.

Nếu bước vào một sân vận động đầy khán giả, trong đó nhiều người đến chỉ để xem bạn thi đấu, thậm chí có người giơ tấm biển ghi: “Dù có hay không có World Cup, anh vẫn luôn là GOAT của tôi”, bạn cũng có thể nghĩ rằng mình vẫn đáng để mọi người chờ đợi.

Từ bỏ là điều rất khó, đặc biệt khi phía trước luôn còn một cột mốc khác để hướng tới, mục tiêu 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp để chinh phục. Càng khó hơn khi những cầu thủ cùng thời và đối thủ lớn nhất của bạn, Messi, vẫn làm được những điều đặc biệt.

Thế nhưng, Cristiano Ronaldo không còn làm được nữa. Hoặc ít nhất, anh không thể hiện được đẳng cấp mà đội tuyển Bồ Đào Nha cần. Về lý thuyết, Bồ Đào Nha nằm trong nhóm ứng viên vô địch World Cup 2026 nhờ dàn sao thượng thặng ở hàng tiền vệ.

Trong suốt hiệp 1 trận hòa 1-1 với CHDC Congo, Ronaldo gần như không làm gì đáng kể. Không phải CR7 thi đấu tệ hại, mà đúng hơn là anh gần như không làm gì cả. Ronaldo giống như một khoảng trống trên sân, mờ nhạt như làn khói.

Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình, Martinez đang níu kéo quá khứ (3)
Cristiano Ronaldo trông có vẻ chán nản sau trận hòa 1-1 với CHDC Congo. Ảnh: Reuters

Ronaldo không thực hiện những cú sút hỏng thảm họa, không có những đường chuyền tệ, không có sai lầm nghiêm trọng. Không có gì đủ để người ta cắt ghép thành video chế giễu anh trên mạng xã hội. Chỉ đơn giản là không có gì.

Rồi sau giờ nghỉ giữa hai hiệp, CR7 có hai cú sút. Hai tình huống gần như giống hệt nhau: Bóng được căng ngang từ sát đường biên ngang và Ronaldo dứt điểm chệch cột dọc.

Không thể gọi đó là những cơ hội mười mươi, dù có thể nói Ronaldo thời đỉnh cao sẽ xử lý gọn gàng hơn. Ở cơ hội đầu tiên, đường chuyền hơi đi ra phía sau CR7 nên rất khó để đưa bóng về phía khung thành.

Tình huống thứ hai đáng nói hơn. Nếu Ronaldo bỏ bóng, Bruno Fernandes sẽ có cơ hội dứt điểm rõ ràng hơn nhiều vì đang đứng ngay phía sau anh.

Thierry Henry đã chỉ ra điều này trên Fox Sports.

“Đội bóng cần ghi bàn. Không nhất thiết anh phải là người ghi bàn. Nếu anh ấy di chuyển vào khu vực 5m50, đó đã có thể là một pha đệm bóng dễ dàng cho Bruno Fernandes”, Henry nói, hàm ý Ronaldo đang đặt bản thân lên trên tập thể.

Khoảnh khắc đáng chú ý khác lại đến ngay sau đó. Đồng đội thực hiện một quả tạt từ cánh phải khi Ronaldo đứng ở cột xa. Đó trông có vẻ là một đường bóng tốt, mà ngày trước đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha thường bật lên đầy uy lực để đánh đầu ghi bàn.

Thế nhưng lần này, Ronaldo lại không nhảy.

Vì Ronaldo không còn làm được nữa hay không muốn? Không ai biết được. Hậu vệ Chancel Mbemba của Congo phá bóng ra dễ dàng trước cầu thủ từng giành 5 Quả bóng Vàng.

Không lâu sau những cơ hội đó, hàng nghìn CĐV Bồ Đào Nha trên sân bắt đầu hô vang tên Ronaldo. Họ khích lệ CR7 cố tái hiện những khoảnh khắc vĩ đại mà anh từng tạo ra rất nhiều lần. Ronaldo hưởng ứng tiếng hô ấy, như muốn tìm lại một khoảnh khắc bùng nổ quen thuộc, nhưng anh không thể.

Lúc này, lập luận thuyết phục nhất để Ronaldo còn có mặt trên sân là tạo ra sự chú ý, qua đó mở ra khoảng trống cho đồng đội khai thác.

“Rất nhiều thời điểm trong trận, Ronaldo đứng ở vị trí việt vị. Đó không phải vì anh ấy lười. Đó là sự khôn ngoan. Anh ấy buộc hàng thủ Congo phải để mắt tới mình, từ đó tạo khoảng trống cho đồng đội. Điều đó cũng có nghĩa là khi bóng được đưa ra biên, anh có thể lùi về từ vị trí việt vị và gây ra vấn đề thực sự”, Wayne Rooney nói trên BBC, khi phân tích tình huống Ronaldo được khoanh tròn.

Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình, Martinez đang níu kéo quá khứ (2)
Ronaldo đứng ở vị trí việt vị

Thế nhưng, vấn đề là Ronaldo không còn gây ra mối đe dọa như trước nữa. Đối thủ cũng biết điều đó.

Sau trận, các cầu thủ CHDC Congo đủ khôn ngoan hoặc đủ tôn trọng để không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng họ hiểu.

“Chúng tôi biết Ronaldo không còn như trước, biết anh ấy sẽ chạy ít hơn. Tôi đã kỳ vọng Ronaldo làm được nhiều hơn một chút, nhưng điều đó cũng bình thường. Anh ấy đã lớn tuổi hơn. Được thi đấu với anh ấy là một vinh dự”, tiền vệ Ngal’ayel Mukau nói.

Roberto Martinez vẫn bảo vệ Ronaldo, níu kéo quá khứ

Một lần nữa, Ronaldo không phải là người đáng trách nhất trong chuyện này.

Thống kê cho thấy Ronaldo chỉ có 25 lần chạm bóng, ít nhất trong số các cầu thủ Bồ Đào Nha thi đấu hơn 45 phút ở trận này. Song trong buổi họp báo sau trận, HLV Roberto Martinez không muốn phân tích riêng màn trình diễn của Ronaldo. Ông cho rằng tiền đạo kỳ cựu này chưa nhận được đủ sự hỗ trợ từ các đồng đội.

“Chúng tôi cần tận dụng tất cả các cầu thủ trên sân. Tiền đạo cắm (Ronaldo) phải được đặt ở gần khu vực 5m50 và toàn đội cần đưa bóng tới vị trí đó”, nhà cầm quân người Tây Ban Nha nói.

Khi được hỏi liệu ông có cân nhắc thay Ronaldo hay không, Roberto Martinez khẳng định kinh nghiệm của siêu sao này vẫn rất quan trọng.

“Thật vô lý nếu rút chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá thế giới ở một trận đấu mà đội bóng đang cần bàn thắng. Trong những thời điểm như thế này, kinh nghiệm của Cristiano trong vòng cấm là rất quan trọng. Cách cậu ấy thu hút hậu vệ đối phương cũng rất quan trọng. Nhờ đó, chúng tôi có thể khai thác khoảng trống tốt hơn. Mỗi cầu thủ đều có trách nhiệm và những phẩm chất riêng trên sân. Và rõ ràng khi cần tìm kiếm bàn thắng, bạn cần có Cristiano Ronaldo”, ông lý giải.

Có lẽ Roberto Martinez không cố ý, nhưng ông đã nói ra từ khóa quan trọng nhất: Lịch sử.

Ronaldo đã là quá khứ và đây không phải điều gì mới. Không phải Roberto Martinez không thể nhìn thấy điều này từ trước. Cuộc đối đầu với CHDC Congo là trận thứ 10 liên tiếp tại các giải đấu lớn mà Ronaldo không ghi bàn cho tuyển Bồ Đào Nha.

Nếu Martinez đưa Ronaldo đến World Cup như một biểu tượng tinh thần, là phương án khẩn cấp vào cuối trận từ ghế dự bị hay chuyên gia đá phạt đền, giống cách Carlo Ancelotti dùng Neymar, điều đó còn có thể chấp nhận được.

Thế nhưng, Martinez vẫn tiếp tục chọn một cầu thủ 41 tuổi, phần lớn thời gian chỉ đi bộ trên sân và không còn thực sự tạo ra mối đe dọa ghi bàn, làm mũi nhọn đội bóng sở hữu nhiều tiền vệ và cầu thủ chạy cánh tài năng nhất World Cup 2026.

Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình, Martinez đang níu kéo quá khứ (1)
Roberto Martinez bảo vệ quyết định để Ronaldo đá chính và thi đấu hết trận. Ảnh: Reuters

Khó tránh suy nghĩ rằng nếu Ronaldo bị treo giò vì chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Ireland ở lượt áp chót vòng loại World Cup 2026, thay vì được giảm án khó hiểu 2 trong 3 trận treo giò, có lẽ điều đó lại tốt hơn cho Martinez và đội tuyển Bồ Đào Nha.

Cảm giác ấy càng rõ hơn khi so sánh với những gì diễn ra hôm 17/6, khi các ngôi sao lớn khác đều tỏa sáng mạnh mẽ.

Erling Haaland ghi hai bàn cho Na Uy. Kylian Mbappe lập cú đúp cho Pháp. Lionel Messi, đối thủ lớn nhất trong sự nghiệp Ronaldo, ghi hat-trick cho Argentina.

Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo bắt đầu bước đi chậm rãi, thẳng về phía đường hầm. Đi được nửa đường, tiền đạo Al Nassr dừng lại, quay lại bắt tay một số đồng đội và vài cầu thủ đối phương. Rồi CR7 quay đi lần nữa và hoàn tất hành trình rời sân.

Một vài đồng đội của Ronaldo cũng đi không xa phía sau, nhưng họ được gọi trở lại vòng tròn giữa sân. Từ đó, phần lớn đội tuyển Bồ Đào Nha vỗ tay cảm ơn người hâm mộ.

Còn Ronaldo thì đã đi rồi, khuất sâu bên trong sân vận động.

Không có bằng chứng nào cho thấy Ronaldo cố tình phớt lờ đồng đội hay khán giả. Thế nhưng, hình ảnh cựu siêu sao Real Madrid và Manchester United rời sân một mình vẫn rất đáng chú ý: Đơn độc, tách khỏi tập thể và không còn giúp ích nhiều cho đội bóng.

Theo nhiều cách, đó không hẳn là lỗi của Ronaldo. Song, sự thật là anh không còn làm được những điều kì diệu như trước nữa.

Cuộc tranh luận về vai trò của Ronaldo chưa có hồi kết

Việc Ronaldo có nên đá chính, vào sân từ ghế dự bị hay thậm chí không thi đấu đã là chủ đề gây tranh cãi nhiều năm qua.

Thành tích 143 bàn thắng sau 229 lần khoác áo đội tuyển quốc gia đều là kỷ lục của bóng đá nam thế giới, giúp Ronaldo được xếp vào hàng những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử.

Tuy nhiên, Bồ Đào Nha hiện cũng sở hữu rất nhiều tài năng trên hàng công, khiến câu hỏi về vai trò tối ưu của Ronaldo ngày càng được nhắc đến nhiều hơn khi tuổi tác ảnh hưởng rõ rệt đến khả năng anh thi đấu.

Bồ Đào Nha sẽ gặp Uzbekistan tại thành phố Houston (Mỹ) lúc 0 giờ vào ngày 24/6, trước khi khép lại vòng bảng bằng trận đấu với Colombia tại Miami (Mỹ) lúc 6 giờ 30 ngày 28/6. Đây sẽ là những cơ hội tiếp theo để Ronaldo chứng minh rằng anh vẫn có thể tạo nên khác biệt ở sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Nổi bật
      Mới nhất
      Ronaldo chỉ còn là cái bóng của chính mình, Roberto Martinez níu kéo quá khứ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO