Siêu máy tính Opta dự đoán Anh - Croatia: Kane hay Perisic định đoạt trận đấu?
Liệu tuyển Anh có thể khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng trận thắng trước Croatia?
Những thống kê và dự đoán đáng chú ý trước trận Anh - Croatia tại bảng L World Cup 2026, lúc 3 giờ sáng 18/6 trên sân Dallas (Mỹ).
Siêu máy tính Opta dự đoán tuyển Anh có 55,9% cơ hội giành chiến thắng, cao hơn nhiều so với 20,8% của Croatia.
Đây sẽ là lần thứ hai tuyển Anh và Croatia gặp nhau tại World Cup. Ở cuộc đối đầu trước đó, Croatia thắng 2-1 sau hiệp phụ tại bán kết World Cup 2018.
Tuyển Anh chỉ thua 1 trong 8 trận ra quân gần nhất tại World Cup (thắng 4, hòa 3, thua 1), thất bại duy nhất là 1-2 trước Ý năm 2014.
Tam sư bước vào World Cup 2026 với phong độ rất cao và được xem là một trong những ứng viên sáng giá cho suất vào bán kết. Theo siêu máy tính Opta, cơ hội để tuyển Anh góp mặt trong top 4 đội mạnh nhất giải đấu là 29,1%.
Đây là lần thứ 17 Anh tham dự World Cup và là kỳ thứ 8 liên tiếp, chuỗi góp mặt dài nhất của họ kể từ sau lần vắng mặt ở World Cup 1994, cũng được tổ chức tại Mỹ.
Dưới thời HLV Thomas Tuchel, Anh là một trong hai đội tuyển châu Âu toàn thắng cả 8 trận vòng loại, cùng với Na Uy. Tam sư cũng là đội duy nhất vượt qua vòng loại World Cup 2026 mà không để thủng lưới bàn nào.
Tuy nhiên, thử thách lớn nhất của thầy trò HLV Tuchel là duy trì phong độ đó trên sân khấu lớn nhất bóng đá thế giới, điều mà tuyển Anh không phải lúc nào cũng làm được.
Kể từ chức vô địch World Cup 1966 trên sân nhà, thành tích của Anh không quá nổi bật: Vào tứ kết World Cup 2002, 2006 và 2022; hai lần giành hạng tư năm 1990 và 2018.
Opta là công ty chuyên thu thập, phân tích và cung cấp dữ liệu thể thao, đặc biệt nổi tiếng trong lĩnh vực bóng đá. Đây là nguồn thống kê được nhiều đài truyền hình, tờ báo, liên đoàn bóng đá, CLB và hãng cá cược sử dụng. Hiện Opta thuộc tập đoàn dữ liệu thể thao và trí tuệ nhân tạo Stats Perform.
Croatia: Đối thủ không thể xem thường
Croatia từ lâu đã không còn được xem là "ngựa ô" tại World Cup. Thầy trò Zlatko Dalic bước vào kỳ World Cup thứ 7 với tư cách một trong những đội tuyển thi đấu ổn định nhất ở các giải đấu lớn.
Dưới sự dẫn dắt của đội trưởng kỳ cựu Luka Modric, Croatia vẫn là đối thủ đáng gờm. Trong sáu kỳ World Cup gần nhất, Croatia ba lần bị loại từ vòng bảng nhưng cũng ba lần giành vị trí trong top 3 chung cuộc.
Đáng chú ý, Croatia là một trong hai đội tuyển, cùng với Pháp, lọt vào bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất.
Siêu máy tính Opta chỉ đánh giá Croatia có 8,9% khả năng vào bán kết World Cup 2026. Thế nhưng, đoàn quân của HLV Zlatko Dalic vẫn đến Mỹ với phong độ rất tốt.
Croatia thắng 7 trong 8 trận vòng loại World Cup 2026 và bất bại ở toàn bộ chiến dịch. Trận duy nhất Croatia mất điểm là hòa 0-0 trên sân của Cộng hòa Séc.
Croatia bất bại ở vòng bảng trong hai kỳ World Cup gần nhất (thắng 4, hòa 2) và chỉ thủng lưới 2 bàn trong chuỗi trận này. Tuy nhiên, thành tích các trận mở màn World Cup của Croatia không thực sự ấn tượng. Họ chỉ thắng 1 trong 5 trận ra quân gần nhất tại World Cup, đó là chiến thắng 2-0 trước Nigeria năm 2018.
Siêu máy tính Opta đánh giá Croatia có 77,2% cơ hội vượt qua bảng L, chỉ đứng sau Anh (tỉ lệ 95,6%).
Kane và Perisic là cái tên đáng chú ý
Thành công của Anh tại World Cup 2026 nhiều khả năng sẽ phụ thuộc rất lớn vào đội trưởng Harry Kane. Trong hai kỳ World Cup gần nhất, chỉ có Kylian Mbappe ghi nhiều bàn hơn Harry Kane (12 so với 8).
Trận gặp Croatia sẽ là lần thứ 30 Kane ra sân tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Anh nào khác.
Bên phía Croatia, niềm hy vọng lớn tiếp tục đặt vào Ivan Perisic. Cầu thủ kỳ cựu này đã tham gia trực tiếp vào 18 bàn thắng tại các giải đấu lớn cho Croatia (10 bàn, 8 kiến tạo), nhiều nhất trong lịch sử đội tuyển.
Perisic cũng là một trong ba cầu thủ ghi bàn và kiến tạo ở cả ba kỳ World Cup gần nhất, cùng với Lionel Messi và Neymar.

Lịch sử đối đầu của Anh và Croatia
Lần gặp nhau gần nhất giữa Anh và Croatia tại World Cup là một trận đấu kinh điển, khi đội bóng của Dalic lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trong hiệp phụ bán kết năm 2018.
Kieran Trippier mở tỉ số sớm cho Anh, nhưng bàn thắng của Perisic và Mario Mandzukic giúp Croatia thắng 2-1 sau hiệp phụ và lần đầu tiên vào chung kết World Cup.
Trận đấu sắp tới sẽ là lần thứ tư hai đội gặp nhau tại các giải đấu lớn trong thế kỷ 21. Croatia thắng trận duy nhất tại World Cup 2018, còn Anh thắng cả hai lần gặp nhau tại Euro.
Dự đoán của siêu máy tính Opta
Theo 10.000 mô phỏng trước trận, siêu máy tính Opta dự đoán Anh có tỉ lệ thắng là 55,9%. Cơ hội chiến thắng của Croatia chỉ được đánh giá ở mức 20,8%, trong khi tỉ lệ hòa chiếm 23,3%.
Siêu máy tính Opta đánh giá Anh là đội cửa trên nhờ phong độ cao ở vòng loại World Cup 2026 và lực lượng vượt trội. Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm của Croatia tại các giải đấu lớn, trận đấu sáng mai được dự báo không hề dễ dàng cho Tam sư.
Phát biểu của HLV Tuchel và Dalic trước trận Anh - Croatia
Trước cuộc đối đầu được chờ đợi giữa Anh và Croatia, cả HLV Thomas Tuchel và Zlatko Dalic đều thể hiện sự tôn trọng lớn dành cho đối thủ, đồng thời khẳng định niềm tin vào khả năng của đội nhà.
Với Thomas Tuchel, đây sẽ là lần đầu tiên ông dẫn dắt tuyển Anh tham dự một kỳ World Cup. Nhà cầm quân người Đức thừa nhận giải đấu trên đất Mỹ là đỉnh cao trong sự nghiệp huấn luyện của mình và tin rằng áp lực từ sân chơi lớn nhất thế giới sẽ giúp các học trò phát huy tối đa khả năng.
"World Cup luôn mang đến những gì tốt nhất ở các cầu thủ. Tôi cảm thấy toàn đội đang rất háo hức và sẵn sàng cho thử thách phía trước", Tuchel chia sẻ trước trận.
HLV tuyển Anh cũng đánh giá cao Croatia, đội bóng đã vào bán kết ở hai kỳ World Cup gần nhất. Theo ông, kinh nghiệm của những cầu thủ như Luka Modric, Mateo Kovacic hay Ivan Perisic khiến Croatia trở thành đối thủ cực kỳ khó chịu trong các giải đấu lớn.
Dù vậy, Tuchel muốn các học trò thi đấu với sự tự tin và bản lĩnh. Ông nhấn mạnh tuyển Anh không nên bị áp lực đè nặng mà cần tận hưởng bầu không khí World Cup để thể hiện thứ bóng đá tốt nhất của mình.
Ở phía bên kia chiến tuyến, Zlatko Dalic đặc biệt cảnh báo các cầu thủ Croatia về mối nguy từ Harry Kane. Nhà cầm quân 59 tuổi gọi đội trưởng tuyển Anh là một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay.
"Kane có thể là tiền đạo toàn diện nhất thế giới vào lúc này. Cậu ấy ghi bàn, kiến tạo và luôn biết cách tạo khác biệt trong những trận đấu lớn", Zlatko Dalic nhận xét.
Tuy nhiên, ông khẳng định Croatia không đến sân Dallas chỉ để phòng ngự. Theo Dalic, đội bóng áo caro cần giữ được sự chủ động và lòng dũng cảm nếu muốn giành điểm trước ứng viên vô địch như tuyển Anh.
HLV Croatia cũng dành nhiều lời khen cho Luka Modric, người chuẩn bị có thêm một cột mốc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển quốc gia. Dù đã bước sang tuổi 40, Modric vẫn là thủ lĩnh không thể thay thế cả về chuyên môn lẫn tinh thần của Croatia.
Nhà cầm quân này đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của trận ra quân, cho rằng một kết quả không thuận lợi trước Anh có thể khiến hành trình vượt qua vòng bảng của Croatia trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Trận đấu giữa Anh và Croatia vì thế không chỉ là màn so tài giữa hai ứng viên hàng đầu của bảng L, mà còn là cuộc đấu trí thú vị giữa hai HLV giàu kinh nghiệm. Cả hai đều hiểu rằng một khởi đầu thuận lợi có thể tạo ra lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé vào vòng knock-out.
Đội hình của tuyển Anh và Croatia ở World Cup 2026
Anh: Jordan Pickford, Dean Henderson, James Trafford, Ezri Konsa, Nico O’Reilly, John Stones, Marc Guéhi, Trevoh Chalobah, Dan Burn, Reece James, Djed Spence, Jarell Quansah, Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Morgan Rogers, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Harry Kane, Marcus Rashford, Anthony Gordon, Ollie Watkins, Noni Madueke, Ivan Toney.
Croatia: Dominik Livakovic, Ivor Pandur, Dominik Kotarski, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Luka Vuskovic, Martin Erlic, Nikola Moro, Mateo Kovacic, Luka Modric, Nikola Vlasic, Mario Pasalic, Martin Baturina, Petar Sucic, Kristijan Jakic, Toni Fruk, Luka Sucic, Andrej Kramaric, Ante Budimir, Ivan Perisic, Igor Matanovic, Marco Pasalic, Petar Musa.