Liên tiếp hai ngày 14 và 15.2, có đến 3 phát biểu công khai phê phán trọng tài trong buổi họp báo sau trận đấu ở V-League 2024-2025
Thể thao

SOS trọng tài bóng đá Việt Nam!

Đặng Hoàng 16/02/2025 18:14

Liên tiếp hai ngày 14 và 15.2, có đến 3 phát biểu công khai phê phán trọng tài trong buổi họp báo sau trận đấu ở V-League 2024-2025

Ngày 15.2, Một Thế Giới đã có bài về thực trạng trọng tài BĐVN với nhan đề Kìm hãm sự phát triển của bóng đá Việt Nam liệu có lỗi từ các quyết định của trọng tài?

van-sy-son.jpg
HLV Văn Sỹ Sơn phản ứng gay gắt khi trọng tài quyết định công nhận bàn gỡ hòa 4-4 ở phút 90+7 của đội CAHN

Thật trùng hợp, ngay buổi tối 15.2, HLV Văn Sỹ Sơn của Câu lạc bộ Quảng Nam đã bức xúc nói trong cuộc họp báo sau trận hòa CAHN 4-4 rằng: "Trọng tài kéo BĐVN đi xuống".

"Tôi chỉ mong nỗ lực của cầu thủ được công nhận"

Đó là chia sẻ của HLV Văn Sỹ Sơn khi trao đổi với Một Thế Giới sau khi thẳng thắn nhận xét về năng lực điều hành của trọng tài điều hành trận Quảng Nam thi đấu với đội chủ nhà CAHN.

Sự tức giận của HLV Văn Sỹ Sơn xuất phát từ bàn gỡ hòa 4-4 của CAHN ở phút 90+7, phút cuối cùng của trận đấu. Trước khi Alan đánh đầu gỡ hòa 4-4 từ đường chuyền của Thành Long từ cánh trái vào trung lộ vùng cấm địa thì cầu thủ Hà Văn Phương của CLB CAHN đã có tình huống phạm lỗi với Nguyễn Phú Nguyên của CLB Quảng Nam.

HLV Sỹ Sơn nói thẳng: "Theo những gì nhìn thấy, chúng tôi cho rằng pha bóng đó cầu thủ Quảng Nam đã bị phạm lỗi 100% rồi. Không có cớ gì mà trọng tài không bắt lỗi cầu thủ CAHN trong pha bóng đó. Thực ra mà nói, tôi không trân trọng vị trọng tài điều khiển trận đấu này. Ông ấy không công tâm chút nào".

Trao đổi với Một Thế Giới trong ngày 16.2, có nghĩa là hơn nửa ngày sau khi trận đấu kết thúc, thời điểm cảm xúc dâng trào sau trận đấu của ông Sơn cũng đã ít nhiều lắng xuống, ông cho biết các cầu thủ đã nỗ lực hết sức mình và có thể nói rằng đội Quảng Nam đã giành chiến thắng sau 97 phút. Ông Sơn đau vì ông đã không chờ đợi trận đấu có kết quả hòa với tình huống mà quyết định của trọng tài đã có lợi cho đội chủ nhà như thế. Ông Sơn nói cả đội đã cố gắng thi đấu sòng phẳng với đội CAHN, đã cống hiến một trận đấu đẹp mắt, hấp dẫn và chỉ mong mọi người công nhận nỗ lực của các cầu thủ Quảng Nam cũng như bản thân ông, chỉ cần lực lượng trọng tài BĐVN nói chung và riêng trận đấu này thổi đúng, thổi công tâm.

Cuối cùng ông Sơn kết luận: "Trận này trọng tài không công tâm một chút nào. Trọng tài cứ như thế này, BĐVN sẽ đi xuống!".

Bao giờ đơn vị tổ chức, quản lý mới xin lỗi?

HLV Văn Sỹ Sơn nhấn mạnh trận đấu có VAR, mọi chuyện rất rõ ràng khi xem lại, nhưng ông cũng chán ngán với cấp trên của các trọng tài khi nói rằng: "Quảng Nam gặp SLNA trên sân Hòa Xuân cũng vậy, chúng tôi đã làm đơn gửi ban trọng tài VFF rồi. Nhưng có vẻ như trưởng ban trọng tài không thấy gì cả…". Đó là câu trả lời của HLV Sỹ Sơn khi Một Thế Giới hỏi: "Đội Quảng Nam liệu có công văn gửi Ban tổ chức giải về tình huống mà ông đã phát biểu công khai trong buổi họp báo là trọng tài sai khi công nhận bàn thắng gỡ hòa 4-4 của CAHN?".

Phải là người trong cuộc, chúng ta mới càng cảm thông, chia sẻ bức xúc của HLV Sỹ Sơn. Phải chi chỉ có một trường hợp như thế, hoặc thỉnh thoảng mới xảy ra trên sân cỏ Việt Nam. Nhưng hiện tượng bất bình thường này đã trở thành bình thường khi 24 tiếng đồng hồ trước đó, cũng ở những trận đấu tại V-League 2024-2025, những quyết định của trọng tài đã trở thành vấn đề bị lên án của hai đội bóng SHB Đà Nẵng và Đông Á Thanh Hóa. Đáng nói hơn, trợ lý HLV Mai Xuân Hợp của Đông Á Thanh Hóa đã nói thẳng trong cuộc họp báo sau trận đấu rằng "Trọng tài đã phá nát trận đấu" (trận Đông Á Thanh Hóa hòa đội chủ nhà TP.HCM 2-2 ngày 14.2).

Thật ra không chỉ 3 trận SHB Đà Nẵng - Thể Công Viettel, TP.HCM - ĐATH (14.2) và CAHN - Quảng Nam (15.2), các đội bóng bị ép nên mới có những phát ngôn cực gắt với trọng tài. Không ít trận đấu ở mùa này không thể thống kê được hết những quyết định của lực lượng trọng tài BĐVN khi trọng tài đã tạo lợi thế cho đội chủ nhà, bất lợi cho đội khách, hoặc có lợi cho "đội bóng lớn" để bất lợi cho "đội bóng nhỏ".

Vậy nhưng những xử lý, quyết định của Ban tổ chức giải, và cao hơn nữa là VFF, đã không đủ sức răn đe và hạn chế tối đa tệ nạn này.

Sự bất lực và giận dữ do các sự việc không được giải quyết đến nơi đến chốn nhằm đem lại sự công bằng, đã được thể hiện rõ qua phát biểu của HLV Sỹ Sơn khi ông nói với Một Thế Giới rằng dù câu lạc bộ đã gửi công văn, nhưng chưa nhận được hồi âm từ các bên có liên quan đồng thời là cấp trên của lực lượng trọng tài BĐVN.

Ở nước ngoài, các đội bóng dù có phải ngậm đắng nuốt cay trước những quyết định bất công của trọng tài, nhưng ít ra họ cũng cảm thấy không bị "bỏ rơi", không bị "xem thường" khi ban tổ chức giải có những xử lý nặng nhẹ tùy mức độ sai phạm của trọng tài. Thậm chi ban điều phối trọng tài còn gửi công văn xin lỗi chính thức những đội bóng bị ảnh hưởng vì những quyết định bất công của trọng tài.

Còn ở môi trường BĐVN thì sao?

Một lời xin lỗi sao mà khó quá!

Sự bất công thì sẽ gây bất bình, phẫn nộ, thực trạng rối ren của BĐVN. Cụ thể là lực lượng trọng tài đã và đang tạo nên muộn phiền cho bóng đá nước nhà.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ số trong kỷ nguyên mới
một giờ trước Khoa học - công nghệ
Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ số đã và đang khẳng định vai trò động lực chủ chốt, thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
SOS trọng tài bóng đá Việt Nam!