Tác giả ca khúc 'Say một đời vì em': Trí tuệ nhân tạo chỉ chiếm 10%, còn lại 90% là tâm hồn con người
Tiểu Vũ (thực hiện)•30/09/2025 12:41
Trong khi nhiều nguồn tin cho rằng tác giả của ca khúc "Say một đời vì em" là Quách Ken, thì trao đổi với Phóng viên Một Thế giới, một cô gái có nickname là HươngMyBông lại khẳng định cô mới chính là tác giả.
Say một đời vì em đang trở thành một trong những hiện tượng âm nhạc đáng chú ý nhất trên mạng xã hội thời gian gần đây. Với giai điệu ngọt ngào, ca từ dễ nhớ và dễ hát theo, ca khúc nhanh chóng được hàng loạt bạn trẻ cover, chia sẻ liên tục, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ. Sức hút ấy không chỉ đến từ sự bắt tai mà còn từ những tranh luận xoay quanh: có người xem đây là bản hit thực thụ, có người lại cho rằng nó chủ yếu là sản phẩm giải trí không mang tính nghệ thuật của trí tuệ nhân tạo. Chính câu hỏi về ranh giới giữa công nghệ và cảm xúc con người đã khiến Say một đời vì em trở thành đề tài bàn tán rộng rãi. Tuy nhiên ít ai biết rằng, đứng phía sau ca khúc này, ngoài Ken Quách, còn có một cô gái trẻ mang tên HươngMyBông (Hương My Bông, tên thật là Nguyễn Thị Hương Bông ).
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới, HươngMyBông đã mở lòng, lần đầu chia sẻ những câu chuyện phía sau ca khúc và nhấn mạnh vai trò của con người, nơi cảm xúc thật được gửi gắm và hòa quyện trong từng giai điệu.
- Phóng viên:Điều gì đã khơi nguồn cảm hứng để HươngMyBông viết nên ca khúc Say một đời vì em?
- Tác giả HươngMyBông: Tôi bắt đầu sử dụng TikTok vào khoảng tháng 6.2025. Một buổi tối, khi lướt mạng xã hội, tôi tình cờ nghe một đoạn nhạc Ken Quách đăng tải. Giai điệu ấy lập tức chạm đến tâm hồn tôi, như khơi gợi những cảm xúc vốn dồn nén. Ngay lúc ấy, tôi nhắn tin cho Ken, chia sẻ mong muốn cùng viết một ca khúc phản ánh tâm trạng của mình. Ken đồng ý ngay, rất cởi mở và chân thành. Từ khoảnh khắc đó, chúng tôi bắt đầu hành trình sáng tác Say một đời vì em.
Hương My Bông - tác giả ca khúc "Say một đời vì em"
- Trong quá trình sáng tác ca khúc, HươngMyBông và Ken Quách phân chia công việc ra sao?
- Chúng tôi ở hai miền khác nhau, tôi tại Hà Nội còn Ken ở TP.HCM, nên tất cả đều làm việc trực tuyến. Có những đêm gần như thức trắng để bàn bạc. Tôi phụ trách phần ca từ chính, gửi bản nháp cho Ken chỉnh sửa và góp ý. Về giai điệu, chúng tôi cùng nhau trao đổi, thống nhất nhiều chi tiết quan trọng. Ken đề xuất mở đầu bằng tiếng kèn Saxophone, tôi đồng tình ngay vì thấy tạo được điểm nhấn độc đáo. Cả hai đều thuộc thế hệ 8X nên dễ tìm thấy sự đồng cảm, vừa giữ nét hoài niệm vừa tươi trẻ hiện đại. Thậm chí, chúng tôi còn đưa thêm phần rap để gần gũi hơn với khán giả trẻ.
Phần kỹ thuật trí tuệ nhân tạo chủ yếu do Ken đảm trách vì tôi không rành công nghệ. Nhưng tôi luôn nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo chỉ hỗ trợ, còn phần hồn vẫn phải do con người đặt vào. Thực tế, trí tuệ nhân tạo chiếm khoảng 10%, còn lại là cảm xúc, suy nghĩ và sáng tạo của chúng tôi.
“
Tôi luôn nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo chỉ hỗ trợ, còn phần hồn vẫn phải do con người đặt vào. Thực tế, trí tuệ nhân tạo chiếm khoảng 10%, còn lại là cảm xúc, suy nghĩ và sáng tạo của chúng tôi.
HươngMyBông
- Bài hát đang lan truyền là do trí tuệ nhân tạo thể hiện, nhưng vẫn được công chúng đón nhận rất nồng nhiệt. Ở góc độ người sáng tác, chị có hài lòng với cách thể hiện của AI cho tác phẩm của mình không?
- Tôi nghĩ phần thể hiện của AI đã ở mức khá tốt, nó đã diễn đạt trọn vẹn những đoạn giai điệu khó, và điều đó cho thấy công nghệ hiện nay đã tiến xa. Tuy nhiên, để một ca khúc thật sự có hồn và chạm đến trái tim khán giả, cảm xúc con người vẫn là yếu tố không thể thay thế. Minh chứng rõ nhất là khi Nguyên Vũ cất giọng trong video ca nhạc vừa phát hành, tác phẩm như được thổi thêm hơi ấm, trở nên truyền cảm hơn hẳn, và khán giả có thể cảm nhận được tình cảm thật sự được gửi gắm qua từng câu hát của người nghệ sĩ.
- Công cụ AI nào đã được sử dụng trong quá trình sáng tác. Và đâu là dấu sáng tạo của riêng HươngMyBông?
- Tôi xin phép được giữ kín vì đó cũng là một phần trí tuệ và bản sắc riêng của mỗi người sáng tác. Với tôi, điệp khúc và ca từ chính là nơi gửi gắm nhiều tâm huyết nhất, bởi trong từng câu chữ đều có nỗi niềm và trải nghiệm cá nhân tôi. Ngoài ra, tôi cũng đã chuẩn bị một phiên bản nữ do chính mình thể hiện. Tôi tin rằng khi khán giả nghe sẽ cảm nhận được một linh hồn khác của ca khúc mềm mại hơn, nữ tính hơn và gần gũi hơn, tạo nên sự khác biệt rõ rệt so với bản phát hành hiện tại do AI hát.
Bản gốc tác phẩm "Say một đời vì em" do tác giả cung cấp
- Khi ca khúc gây sốt nhưng truyền thông chỉ nhắc đến Ken Quách, cảm xúc của HươngMyBông thế nào?
- Thật ra tôi không quá bất ngờ khi Say một đời vì em gây sốt, bởi ngay khi hoàn thiện ca khúc tôi đã nói với Ken rằng bài này chắc chắn sẽ viral. Tôi vẫn hay đùa rằng mình là “thần tài 39”, từ bé đến giờ bất kỳ điều gì mình đặc biệt yêu thích, chạm tay vào đều trở nên may mắn và thuận lợi, điều này tôi cũng từng chia sẻ với Ken. Ngay buổi tối sau khi hoàn thành, tôi mở cho mẹ tôi nghe thử, bà đã hơn 70 tuổi, và sau đó là cháu gái mới 12 tuổi, thật bất ngờ, cả hai đều rất thích, thậm chí còn đòi tôi bật đi bật lại nhiều lần.
Khi thấy cả hai thế hệ khác biệt đều đồng cảm, tôi tin chắc ca khúc sẽ được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Còn việc báo chí chỉ nhắc đến Ken và bỏ qua tôi thì đây vốn là điều chúng tôi đã trao đổi từ trước. Tôi đã chủ động nói với Ken rằng khoan hãy nhắc đến tên tôi. Tôi chỉ xin bật mí thêm lý do vì sao bây giờ tôi mới xuất hiện: một phần vì phía gia đình đã thu xếp ổn, và quan trọng hơn là vì thấy Ken bị tấn công quá nhiều trên các diễn đàn, nhất là khi nhiều nhạc sĩ lên tiếng đòi tẩy chay ca khúc này vì họ cho rằng bản nhạc này hoàn toàn là do AI sáng tác.
MV Say một đời vì em phát hành trên Youtube có hơn 6 triệu lượt nghe
- Chị có thể chia sẻ rõ hơn về tình trạng pháp lý hiện nay của ca khúc?
- Sau khi cả hai hoàn thành ca khúc, tôi đã đề nghị mua đứt để sở hữu toàn bộ bản quyền, vì đây là tác phẩm mang cảm xúc và tâm trạng riêng của tôi. Ken đã đồng ý và chúng tôi đã thống nhất xong. Hiện tại, Say một đời vì em đã được đăng ký bản quyền dưới tên tôi. Tôi là người duy nhất sở hữu ca khúc này, không có ai khác đồng sở hữu.
- Truyền thông đưa tin cho rằng ca sĩ Nguyên Vũ đã mua độc quyền ca khúc này để phát hành MV, thực hư câu chuyện này thế nào?
- Thực ra, trước Nguyên Vũ cũng có nhiều ca sĩ và ông bầu liên hệ để phát hành ca khúc, nhưng tôi đều từ chối vì trong lòng chỉ muốn mình là người duy nhất thể hiện Say một đời vì em. Sau đó, ca sĩ Nguyên Vũ đã kết nối được với tôi, và tôi đồng ý cho anh phát hành MV ca nhạc, nhưng kèm một điều kiện: phải ra mắt sau phiên bản của tôi. Tuy nhiên, do quá bận rộn, tôi mới chỉ thu âm được mà chưa kịp hoàn thiện phần hình ảnh. Trong khi đó, Nguyên Vũ thì quá tâm huyết và nôn nóng, nên tôi đã đồng ý để anh phát hành MV Say một đời vì em trước. Và như mọi người đã thấy, ca khúc do Nguyên Vũ hát đã được đăng tải vào ngày 25.9.
Tuy nhiên tôi khẳng định rõ Nguyên Vũ chỉ xin phép tôi được phát hành bài hát dạng video, ngoài ra không hề có thỏa thuận nào khác. Tôi không bán bản quyền hoặc bán độc quyền cho Nguyên Vũ. Việc hiểu nhầm một phần cũng do tôi chưa am hiểu nhiều về lĩnh vực bản quyền âm nhạc. Thời gian qua, ca khúc bị rất nhiều người lấy đăng tải tràn lan trên các nền tảng để kinh doanh, nhiều người hát lại mà không hề xin phép, không tôn trọng quyền sở hữu. Vì vậy, anh Nguyên Vũ có đề nghị đăng tải trên kênh chính thức của anh, một kênh được cấp quyền bảo hộ để tự động gỡ bỏ những bản sử dụng trái phép. Tôi đồng ý, và khi nào tôi lập được kênh riêng có bảo hộ, anh Vũ sẽ trao lại để ca khúc trở về đúng với chủ sở hữu.
- Là người không chuyên trong âm nhạc, chị gặp khó khăn gì khi đưa tác phẩm ra công chúng?
- Khó khăn lớn nhất là truyền thông và pháp lý. Tôi có nhiều sáng tác khác nhưng chưa biết cách lập kênh, chưa nắm rõ cơ chế bảo hộ. Có lần tôi thấy người khác hát ca khúc của mình mà không xin phép, nhưng thật sự không biết phải xử lý thế nào. Đó là sự bỡ ngỡ của một người không chuyên khi bước vào môi trường âm nhạc.
“
"Say một đời vì em" đã được đăng ký bản quyền dưới tên tôi. Tôi là người duy nhất sở hữu ca khúc này, không có ai khác đồng sở hữu.
HươngMyBông
- Qua trải nghiệm này, chị rút ra bài học gì cho những người sáng tác không chuyên khi hợp tác với cộng sự và với trí tuệ nhân tạo trong âm nhạc?
- Những người sáng tác không chuyên và ca sĩ không chuyên như tôi, nếu có cơ hội được hợp tác với cộng sự cùng tần số âm nhạc và họ biết sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ, để tác phẩm đến với người nghe hoàn thiện hơn, thì đó là điều rất tốt và nên phát huy.
- Nhìn rộng hơn, chị nghĩ sao về vai trò của trí tuệ nhân tạo trong sáng tác. Nó là công cụ hỗ trợ hay có thể trở thành một đồng tác giả thực thụ?
Việc sử dụng AI trong sáng tác, chúng ta nên hiểu rằng trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ để ca khúc ra đời nhanh chóng và hoàn thiện hơn, giống như phần mềm phòng thu giúp giọng hát được trong và vang hơn. Nhưng để gọi là đồng tác giả thì không thể, vì trí tuệ nhân tạo chỉ là một cỗ máy nhận lệnh từ con người. Bản sắc riêng của tác phẩm vẫn phải đến từ cái tôi cá nhân của người sáng tác. Khi con người còn linh hồn, cảm xúc, chiều sâu tư duy và ký ức, thì trí tuệ nhân tạo mãi mãi chỉ là công cụ hỗ trợ, không thể là đồng tác giả hay người sáng tác độc lập.
- Nếu có thể gửi một lời nhắn đến khán giả và giới truyền thông, chị mong họ sẽ hiểu đúng điều gì về vai trò và đóng góp của mình trong ca khúc này?
Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến khán giả đã yêu thương ca khúc Say một đời vì em. Tôi hy vọng trong tương lai gần, khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ HươngMyBông trong những ca khúc tiếp theo. Tôi cũng xin nhắn nhủ đến các nghệ sĩ, ca sĩ và cả những bạn nghe nhạc đang sử dụng ca khúc này một cách công khai mà chưa xin phép: trong thời gian tới, phía tác quyền sẽ xử lý triệt để. Tôi mong mọi người thông cảm, vì chúng ta đang sống trong một thời đại văn minh, nơi quyền sở hữu được bảo vệ tuyệt đối. Tôi mong các bạn hãy tôn trọng bản thân, tôn trọng pháp luật và tôn trọng tác giả.
- Trong tương lai, chị có dự định tiếp tục làm nhạc với trí tuệ nhân tạo bằng cách hợp tác cùng Ken Quách, hay sẽ tìm hướng đi khác để khẳng định bản thân?
- Hiện tại, việc hợp tác giữa tôi và Ken Quách đang rất tốt. Trí tuệ nhân tạo đã giúp rút ngắn nhiều thời gian cho quá trình hoàn thiện tác phẩm, nên tôi nghĩ chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục hợp tác trong tương lai. Đồng thời, tôi mong muốn mở một kênh riêng được bảo hộ, nơi tôi có thể phát hành các sáng tác của mình và chính tôi sẽ là người thể hiện. Tôi hy vọng lúc đó sẽ được khán giả đón nhận.
HươngMyBông trong sinh hoạt đời thường
“
Việc sử dụng AI trong sáng tác, chúng ta nên hiểu rằng trí tuệ nhân tạo chỉ đóng vai trò hỗ trợ để ca khúc ra đời nhanh chóng và hoàn thiện hơn, giống như phần mềm phòng thu giúp giọng hát được trong và vang hơn. Nhưng để gọi là đồng tác giả thì không thể, vì trí tuệ nhân tạo chỉ là một cỗ máy nhận lệnh từ con người
HươngMyBông
- Âm nhạc đến với chị từ khi nào, và trước "Say một đời vì em" chị đã từng viết hay tham gia dự án nào khác chưa?
- Âm nhạc là linh hồn song sinh của tôi, đã đến với tôi từ rất sớm. Ngày còn học cấp một, tôi từng sáng tác một bài hát nhỏ để các bạn cùng biểu diễn văn nghệ ở trường. Lớn lên, tôi luôn đam mê ca hát và sáng tác. Khi thi đại học, gia đình cho tôi thi hai trường: một trường theo mong muốn của tôi là Cao đẳng Nhạc họa Trung ương, và một trường theo ý gia đình là Đại học Quốc gia Hà Nội. Không may là tôi lại đậu cả hai. Cuối cùng, tôi buộc phải từ bỏ đam mê để theo sự lựa chọn của gia đình. Cuộc sống cuốn đi, nhưng tiếng gọi của âm nhạc chưa bao giờ thôi thúc tôi, kể cả trong giấc mơ. Vậy nên, nếu tiếp xúc, bạn sẽ thấy có một Hương Bông rất thơ và cũng có một Hương Bông rất đời.
- Khi biết HươngMyBông là tác giả của một ca khúc đang nổi tiếng gia đình và bạn bè phản ứng thế nào?
- Thực ra, cả đại gia đình tôi, đặc biệt là những người lớn, hầu như không sử dụng mạng xã hội nhiều, nên đến giờ này gần như chưa ai biết gì. Với tôi, việc gia đình không ngăn cản sáng tác nhạc đã là một sự hỗ trợ lớn. Vì thật lòng, trong lĩnh vực này, họ còn mù tịt hơn cả tôi.
HươngMyBông đến nay vẫn là ẩn số của làng nhạc Việt
- Công việc hàng ngày của HươngMyBông là gì?
- Tôi làm công việc văn phòng, hoàn toàn không liên quan đến âm nhạc, thậm chí khá khô cứng, chủ yếu liên quan đến nhà cửa, đất đai và quản lý doanh nghiệp gia đình. Ngoài ra, tôi cũng tham gia một số hoạt động xã hội, nhưng xin phép được giữ kín. Chính vì thế, sáng tác âm nhạc trở thành nơi để tôi giải tỏa, cân bằng cuộc sống.
- Ngoài âm nhạc, đâu là những niềm vui giản dị giúp HươngMyBông nuôi dưỡng cảm hứng sáng tạo trong đời sống thường ngày?
- Tôi tìm thấy nhiều niềm vui trong những điều rất đời thường. Đọc sách cho tôi khoảng lặng để chiêm nghiệm, tập gym giúp tôi giữ cân bằng và chăm sóc chính mình. Tôi cũng rất thích những buổi chiều mưa nhỏ ở Hà Nội, lặng lẽ đi dạo trên phố, để tâm hồn trôi theo nhịp bước và ghé lại thưởng thức vài món ăn thân thuộc. Chỉ những khoảnh khắc giản dị ấy thôi cũng đủ làm tôi thấy đủ đầy, nuôi dưỡng một tâm hồn đơn sơ nhưng luôn khao khát sáng tạo.
- Xin cảm ơn những chia sẻ của HươngMyBông!
Nghe ca khúc Say một đời vì em:
Phóng viên Tạp chí Một Thế Giới đã liên hệ với ca sĩ Nguyên Vũ và nhạc sĩ Ken Quách để xác minh thông tin về bản quyền cũng như tác giả chính thức của ca khúc “Say một đời vì em” có phải là Hương My Bông hay không. Trả lời Tạp chí Một Thế Giới, ca sĩ Nguyên Vũ cho biết anh đã liên hệ với Hương My Bông – hiện là chủ sở hữu ca khúc, song hẹn sẽ cung cấp thông tin chi tiết vào một dịp khác.
Riêng với nhạc sĩ Ken Quách, phóng viên hiện vẫn chưa liên lạc được. Tạp chí Một Thế Giới sẽ tiếp tục cập nhật ngay khi nhận được phản hồi chính thức từ tác giả này.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.