Văn hóa - Đời sống

Theo những cung đường gắt nắng, Hành trình Từ Trái Tim đến Nà Hỳ hun đúc khát vọng tuổi trẻ

Nguyễn Tuyết 08/04/2026 10:17

Vượt đèo dốc, nắng gắt và những cung đường hun hút miền biên viễn, Hành trình Từ Trái Tim tiếp tục mang sách đến Tây Bắc, hun đúc khát vọng khởi nghiệp, kiến quốc.

8.4_hinh chu

B

Ngày 7.4, sau chặng đường dài từ Sơn La sang Điện Biên, Hành trình Từ Trái Tim đã đến với học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ và các chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa. Ở nơi đèo cao, dốc dựng, nắng rát và những bản làng còn nhiều thiếu thốn, hành trình ấy không chỉ mang theo những cuốn sách, mà còn mang đến một thông điệp lớn hơn: khơi dậy trong thanh niên Việt Nam tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc, để từ đó nuôi dưỡng ý chí vươn lên, góp sức làm cho đất nước hùng cường hơn.

Rời Đồn Biên phòng Mường Lèo, đoàn tiếp tục vượt hàng trăm ki lô mét trong đêm. Đường miền núi không dễ đi. Những khúc cua nối nhau men theo sườn núi, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, có đoạn hun hút gần như chỉ còn ánh đèn xe dẫn lối. Đêm xuống làm cái mệt của đường dài lắng lại, nhưng đến sáng, nắng miền biên viễn lại phủ xuống gắt gao, hắt hơi nóng lên mặt đường, lên vai áo những người tiếp tục lên đường.

8.4_h2.jpg
Hành trình Từ Trái Tim trao tặng sách quý đến các em học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ

Thế nhưng, cũng chính trong những chặng đường như vậy, ý nghĩa của Hành trình Từ Trái Tim càng hiện rõ. Bởi nếu chỉ nhìn đây là một chương trình trao tặng sách, sẽ là chưa đủ. Những cuốn sách được trao không phải đích đến cuối cùng. Chúng là phương tiện để đánh thức trong người trẻ niềm tin rằng cuộc đời mình có thể đổi khác, rằng ở bất cứ miền quê nào, từ thành thị đến biên giới xa xôi, thanh niên Việt Nam đều có thể nuôi dưỡng chí lớn, học hỏi, dấn thân và góp phần dựng xây đất nước.

Tại Trường phổ thông dân tộc nội trú THPT Nà Hỳ, đoàn đã trao tặng các em học sinh những đầu sách thuộc Tủ sách Nền tảng đổi đời do Chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ tâm huyết lựa chọn, gồm Quốc gia khởi nghiệp, Đắc nhân tâm, Nghĩ giàu làm giàu, Không bao giờ là thất bại – Tất cả là thử thách, Khuyến học. Đó là những cuốn sách quen thuộc trong hành trình nhiều năm qua, nhưng khi đến với một điểm trường vùng cao, chúng lại mang một ý nghĩa rất khác.

8.4_h3.jpg
Dù đường đến trường còn khó khăn hiểm trở nhưng không ngăn được bước chân của các em

Ở nơi điều kiện học tập, tiếp cận thông tin và kỹ năng còn hạn chế, một cuốn sách đôi khi không chỉ mở ra thêm tri thức, mà còn mở ra một chân trời mới. Nó giúp các em hình dung rằng ngoài những lựa chọn vốn đã quá quen thuộc, các em còn có thể nghĩ xa hơn, lớn hơn về tương lai của mình. Không phải em nào rồi cũng trở thành doanh nhân, nhưng tinh thần khởi nghiệp ở đây cần được hiểu rộng hơn: dám mơ ước, dám đổi thay, dám tự mình mở lối đi lên từ hoàn cảnh.

Phó hiệu trưởng nhà trường Phạm Xuân Chính xúc động gửi lời cảm ơn đến đoàn khi đã vượt một chặng đường rất dài, băng qua đèo cao, vực sâu để đến với thầy cô và học sinh nhà trường. Lời cảm ơn ấy mộc mạc, nhưng cũng nói lên hết sự trân trọng của một điểm trường vùng khó đối với những người đã không ngại đường xa để mang tri thức đến tận nơi.

8.4_h4.jpg
Vượt chặng đường dài, băng qua đèo cao, vực sâu Hành trình Từ Trái Tim mang sách đến với học sinh vùng cao

Thầy Hoàng Văn Thư, Phó hiệu trưởng nhà trường, cho biết công tác định hướng nghề nghiệp cho học sinh luôn được quan tâm. Tuy nhiên, tại đây phần lớn học sinh là người dân tộc Thái, Mông, điều kiện vật chất còn thiếu thốn, nguồn sách và kỹ năng mềm cũng còn hạn chế. Vì thế, hành trình theo đuổi ước mơ của các em thường gập ghềnh hơn nhiều so với bạn bè ở những nơi khác. Những ngành nghề mà các em dễ hình dung nhất thường là giáo viên, công an, bộ đội. Một số ít có thể tiếp tục học lên, nhưng phần đông sau khi học xong cấp 3 sẽ trở thành lao động phổ thông để phụ giúp gia đình.

Chia sẻ ấy khiến người nghe không khỏi chùng lòng. Bởi ở tuổi đáng ra được quyền mơ thật xa, nhiều em học sinh nơi đây đã sớm phải tính đến cái gần, cái thiết thực nhất cho gia đình mình. Chính vì vậy, việc mang sách đến với các em không phải chỉ để bổ sung một vài đầu mục cho thư viện, mà là để tiếp thêm cho các em một điểm tựa tinh thần, để những ước mơ không bị khép lại quá sớm bởi hoàn cảnh.

8.4_h5.jpg

IMG_227
Thông điệp từ những cuốn sách của Hành trình Từ Trái Tim tiếp thêm niềm tin cho các em học sinh vững bước theo đuổi những ước mơ, hoài bão

Cô Nguyễn Thị Hồng Linh, giáo viên dạy văn của trường, cũng cho biết học sinh rất ngoan, chịu khó học, nhưng do điều kiện gia đình khó khăn nên nhiều em không thể học lên cao hơn. Học xong lớp 12, không ít em phải đi học nghề hoặc đi làm sớm. Nà Hỳ lại là một trong những xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Điện Biên, nên con đường đến với giáo dục, với cơ hội đổi đời của học sinh nơi đây vốn đã không bằng phẳng.

Nhưng cũng chính ở những nơi gian khó ấy, khát vọng kiến quốc càng cần được gieo mầm. Một đất nước muốn mạnh không thể chỉ trông vào những đô thị lớn hay những vùng thuận lợi. Sức mạnh ấy còn phải được xây từ những bản làng xa xôi, từ những lớp học vùng cao, từ ý chí vươn lên của những người trẻ sinh ra trong thiếu thốn nhưng không chấp nhận đứng yên trước số phận. Khởi nghiệp, theo nghĩa sâu xa nhất, là khởi đầu một hành trình tự thay đổi mình. Kiến quốc, theo nghĩa bền vững nhất, là khi từng người trẻ biết biến tri thức thành động lực sống, thành trách nhiệm với cộng đồng và đất nước.

Rời Nà Hỳ, đoàn Hành trình Từ Trái Tim lại tiếp tục băng đèo, leo dốc giữa trưa hè nắng gắt để đến với các chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa. Nắng miền núi tháng 4 như dội lửa xuống mặt đường. Gió nóng quẩn theo bánh xe, bụi đường bám dày lên áo. Nhưng phía cuối chặng đường ấy là màu xanh áo lính nơi biên cương, là những con người đang ngày đêm giữ bình yên nơi phên dậu Tổ quốc.

8.4_h7.jpg
Hành trình Từ Trái Tim vượt địa hình núi cao, dốc sâu và nắng nóng gay gắt đến với Đồn Biên Phòng Na Cô Sa

Tại buổi giao lưu ở Đồn Biên phòng Na Cô Sa, trung tá Nguyễn Đình Tùng cho biết địa bàn xã rộng, dân trí còn thấp nên công tác tuần tra, vận động quần chúng gặp không ít khó khăn. Không chỉ làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ trong đồn còn thường xuyên hỗ trợ người dân tăng gia sản xuất, phát triển nông sản. Đơn vị cũng đã được trao tặng bằng khen với mô hình giúp dân phát triển kinh tế.

Chi tiết ấy cho thấy hình ảnh người lính biên phòng hôm nay không chỉ gắn với tuần tra, canh gác, mà còn gắn với việc đồng hành cùng người dân xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống. Ở những vùng biên xa xôi, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và giúp dân phát triển kinh tế, nâng cao dân trí là những nhiệm vụ song hành. Bởi biên giới chỉ thực sự vững khi đời sống người dân đi lên, khi bản làng no ấm, khi thanh niên có ý chí học tập, lao động và dựng xây quê hương.

Chính trị viên phó Trương Văn Tùng cũng chia sẻ rằng những cuốn sách được trao tặng là nguồn tư liệu quý để đơn vị nghiên cứu, học hỏi, sáng tạo, từ đó giúp dân được nhiều hơn. Từ góc nhìn đó có thể thấy, sách trong hành trình này không đứng yên trên giá. Sách được kỳ vọng sẽ đi vào suy nghĩ, vào cách làm, vào tinh thần tự học và tự đổi mới của mỗi người.

8.4_h8.jpg
Những cuốn sách quý và các món quà thiết thực được Hành trình Từ Trái Tim trao tặng đến các chiến sĩ Đồn Biên phòng Na Cô Sa

Hành trình năm nay đi qua 19 tỉnh, thành trong 24 ngày với quãng đường gần 5.000km, bắt đầu từ TP.HCM, qua Buôn Ma Thuột, Hà Nội rồi tiếp tục đến các tỉnh vùng cao Tây Bắc. Dự kiến đầu tháng 5.2026, lần đầu tiên Hành trình Từ Trái Tim sẽ phối hợp cùng Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng để đến với các chiến sĩ và người dân biển đảo Trường Sa. Hành trình cứ thế nối dài, từ núi cao đến biển đảo, từ giảng đường đến đồn biên phòng, từ học sinh vùng khó đến những người lính nơi đầu sóng ngọn gió.

Điều đọng lại sau mỗi chặng đi không chỉ là số lượng sách được trao, mà là niềm tin vào khả năng lay động con người bằng tri thức và khát vọng. Ở Nà Hỳ hay Na Cô Sa, giữa cái nắng rát mặt và những cung đường gập ghềnh, Hành trình Từ Trái Tim một lần nữa cho thấy: muốn đất nước phát triển, trước hết phải bồi đắp cho thanh niên tinh thần dám nghĩ lớn, dám vươn lên, dám sống có trách nhiệm với tương lai dân tộc.

Sách vì thế chỉ là cách thức. Điều mà hành trình kiên trì vun đắp, từ năm này sang năm khác, chính là tinh thần khởi nghiệp, kiến quốc cho thanh niên Việt. Khi tinh thần ấy được đánh thức, từ một lớp học vùng cao, một đồn biên phòng xa xôi, hay một làng quê còn nhiều khó khăn, những mầm xanh của một Việt Nam hùng cường rồi sẽ có ngày lớn lên mạnh mẽ.

Box cuối bài
Nổi bật
      Mới nhất
      Theo những cung đường gắt nắng, Hành trình Từ Trái Tim đến Nà Hỳ hun đúc khát vọng tuổi trẻ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO