Lăng kính

Thở phào khi cô gái Lào tìm thấy điện thoại

Bùi Tú 13/10/2025 07:36

Cô gái Lào đã khiến nhiều người trong chúng ta phải tự dùng gương soi lại chính mình. Chúng ta đã tốt với đồng bào như cô gái Lào hay chưa?

Thật vui khi thấy Maysaa, cô gái Lào, đã tìm lại được điện thoại sau 3-4 tiếng bị mất trên đất Việt Nam. Cảm giác nhẹ nhõm ấy không chỉ của riêng cô, mà còn là niềm vui chung của rất nhiều người Việt Nam, những người theo dõi câu chuyện từ đầu với đủ mọi cung bậc cảm xúc: lo lắng, xót xa, rồi hối hận và cuối cùng là vui mừng.

lao2.jpg
Maysaa đăng ảnh nhận lại điện thoại tại đồn công an

Tôi và có lẽ rất nhiều người Việt khác muốn gửi đến Maysaa hai lời xin lỗi.

Thứ nhất, xin lỗi vì để Maysaa mất điện thoại, dù chỉ là trong chốc lát, trên đất nước chúng tôi - nơi cô vẫn luôn nói lời yêu thương, nơi cô chọn để làm điều tốt đẹp.

Thứ hai, xin lỗi vì đã hoài nghi, dù chỉ là trong một khoảnh khắc, về lòng chân thành của cô.

"Cô Gái Lào" giữa lòng Việt Nam

Trước hết, cần nói đôi chút về Maysaa - cô gái đến từ Lào, người được cộng đồng mạng Việt Nam trìu mến gọi bằng cái tên thân thuộc theo nickname facebook của cô: "Cô gái Lào". Cái tên ấy đã đủ khiến nhiều người Việt thấy gần gũi, bởi trong sâu thẳm tâm thức, Lào là anh em, là người nhà.

Maysaa có giọng nói mộc mạc, khuôn mặt dễ thương và tính cách hồn hậu. Nhưng điều khiến cô chinh phục trái tim của hàng trăm nghìn người Việt không phải chỉ ở ngoại hình, mà ở những hành động rất “Việt Nam” của cô. Cô cổ vũ đội tuyển Việt Nam, theo các xu hướng mạng xã hội Việt, và thường xuyên vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào bằng những việc làm thiết thực.

Đặc biệt, trong đợt bão lụt vừa qua, Maysaa đã công khai hai lần ủng hộ Ủy ban MTTQ Việt Nam tại Thái Nguyên và Cao Bằng, mỗi lần 5 triệu đồng. Cô gái nhỏ bé ấy đã làm điều mà không ít người trong chúng ta còn do dự - chia sẻ yêu thương một cách tự nhiên, không toan tính.

lao1b.jpg

“Em ở Việt Nam em sống tử tế mà…”

Thế rồi, tối 11.10, lúc 18g13, Maysaa bất ngờ đăng tải một dòng trạng thái khiến cả cộng đồng mạng Việt Nam sững sờ:

“Em ở Việt Nam em sống tử tế mà

Lần đầu bị mất điện thoại tổng bị móc túi mất 50tr

Ai biết cách nào k giúp em với”

l1.jpg
Status lúc lúc 18g13 ngày 11.10

Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng ai đọc cũng cảm thấy xót xa và xấu hổ. Xấu hổ vì chuyện ấy xảy ra ngay trên đất nước của chúng ta - nơi cô gái ấy từng gửi trọn niềm tin.

Làm sao không tức giận được khi một người nước ngoài đến Việt Nam chỉ để sống thiện lương, làm điều tốt, mà lại gặp kẻ bất lương móc túi? Làm sao không buồn được khi một tấm lòng đẹp như Maysaa phải thốt lên trong nước mắt: “Em sống tử tế mà…”.

Hoài nghi - phản xạ đáng buồn

Không lâu sau, Maysaa tiếp tục viết: “Em quyên góp lũ lụt ở Việt Nam gần đây 20tr xong, vừa mua điện thoại mới nữa nên không còn nhiều tiền, bên nào thu mua lại máy phát hiện ra máy là em thì cho em chuộc lại với”.

l2.jpg
Status lúc lúc 18g48 ngày 11.10

Ngay lập tức, bên cạnh làn sóng thương cảm, cũng xuất hiện những nghi ngờ. Một số người cho rằng có thể đây chỉ là chiêu trò, rằng cô gái Lào đang muốn đánh vào lòng trắc ẩn của người Việt để kêu gọi giúp đỡ tài chính.

Những nghi ngờ ấy, đáng buồn thay, lại đến rất tự nhiên. Bởi xã hội hôm nay đã chứng kiến quá nhiều vụ lợi dụng lòng tin, từ những kẻ giả danh quyên góp mà điển hình như vụ bắt Nông Thị Thu Thủy (Thủy Tẹt Bé Nhỏ) gần đây. Khi niềm tin bị tổn thương quá nhiều, con người trở nên cảnh giác, thậm chí với cả những điều tốt đẹp.

Thế nhưng, chỉ sau chưa đầy hai tiếng, Maysaa một lần nữa khiến tất cả phải im lặng. Cô đăng dòng trạng thái mới lúc 20g20:

“Mọi người ơi em không nhận hỗ trợ hay nhận máy từ ai đâu ạ, bà con lũ lụt còn khó khăn khổ hơn em, ai có chuyển thì chuyển vào đây ạ”.

l3.jpg
Status lúc lúc 20g20 ngày 11.10

Chỉ vài câu, nhưng đủ để xóa tan mọi hoài nghi. Cô không cần tiền, không cần giúp đỡ, chỉ cần tìm lại chiếc điện thoại - kỷ vật nhỏ nhưng mang theo toàn bộ ký ức, hình ảnh và công việc của cô ở Việt Nam. Những ai từng hoài nghi hẳn phải thấy xấu hổ với chính mình.

“Công An Việt Nam quá đỉnh ạ”

Đến 21g57, chỉ ba giờ sau khi báo mất, Maysaa bất ngờ đăng video:

“Cảm ơn các anh Công An Ba Đình thật nhiều, Công An Việt Nam quá đỉnh ạ”.

Trong video, quay ngay trước đồn công an, Maysaa cười rạng rỡ, mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô cho biết chỉ sau 3-4 tiếng, Công an Việt Nam đã giúp cô tìm lại chiếc điện thoại.

Khoảnh khắc ấy, hàng nghìn người Việt Nam thở phào nhẹ nhõm. Không chỉ vì một vụ mất cắp được giải quyết nhanh chóng, mà vì người tốt đã được trả lại công bằng. Niềm tin, tưởng chừng đã sứt mẻ, nay lại được hàn gắn bằng hành động thiết thực của những người giữ trật tự và lòng tốt của xã hội.

l4.jpg
Status lúc lúc 23g08 ngày 11.10

Trước khi khép lại ngày đầy sóng gió, Maysaa viết:

“Nước mắt em còn chưa kịp cả khô

Công An Việt Nam đã tìm thấy rồi, thật sự quá giỏi”.

Một bài học về lòng tin và sự tử tế

Một vụ mất cắp, một buổi tối, vài tiếng đồng hồ - nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, cộng đồng mạng Việt Nam đã đi qua đủ mọi cung bậc cảm xúc: xót xa, hoài nghi, hối hận rồi hạnh phúc.

Điều đọng lại lớn nhất không chỉ là niềm vui vì Maysaa tìm lại được điện thoại, mà là niềm tin vào con người, vào lòng tốt và sự tử tế vẫn còn hiện hữu quanh ta.

Cũng có một điều đọng lại nhỏ hơn - sự xấu hổ nhẹ nhàng nhưng cần thiết - khi chúng ta trót nghi ngờ một người đáng tin. Bởi nếu Maysaa - cô gái Lào đã nhiều lần giúp đỡ người Việt - cũng bị nghi ngờ, thì có lẽ chính chúng ta mới là những người cần học lại cách tin yêu.

Nổi bật
      Mới nhất
      Thở phào khi cô gái Lào tìm thấy điện thoại
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO