Tình thầy trò ấm áp giữa biển nước lũ Huế: Không ai bị bỏ lại phía sau
Huế vừa trải qua đợt mưa lũ lịch sử, nước dâng cao kỷ lục khiến nhiều khu vực bị chia cắt, cuộc sống người dân, đặc biệt là sinh viên xa nhà, gặp muôn vàn khó khăn. Giữa dòng nước xiết, câu chuyện về tinh thần sẻ chia và trách nhiệm của thầy cô Trường đại học Sư phạm Huế trở thành điểm sáng ấm lòng, lan tỏa tình người trong hoạn nạn.
Dốc lòng vì sinh viên
Ngày 1.11, trò chuyện với phóng viên, Phó hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Huế, Thầy Nguyễn Thành Nhân, không giấu được sự lo lắng khi chia sẻ: “Đợt mưa vừa qua có lượng mưa kỷ lục, nước lũ dâng rất nhanh và rất cao khiến nhiều gia đình, sinh viên và cả nhà của quý thầy cô đều bị ngập nặng”.
Trước tình hình ấy, Ban Giám hiệu nhà trường đã có những chỉ đạo kịp thời. Ngay lập tức, một đội phản ứng nhanh được thành lập. Họ không chỉ di chuyển sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế mà còn hỗ trợ cả sinh viên các trường lân cận đến nơi cao ráo, bố trí chỗ ăn ở tạm thời tại trường. Hàng trăm suất nhu yếu phẩm như nước uống, mì tôm, cơm hộp đã được chuẩn bị, kịp thời “tiếp sức” cho các em ổn định trong những ngày Huế chìm trong biển nước.
Đáng trân trọng hơn, dù bản thân nhiều thầy cô cũng bị ảnh hưởng nặng nề, nhà cửa ngập sâu, nhưng họ vẫn không ngừng nỗ lực kêu gọi cộng đồng hỗ trợ.

Thầy Trương Thế Quy, Phó trưởng phòng Đào tạo Đại học và Công tác sinh viên, kể lại những ngày nhận tin nhắn, lời kêu cứu dồn dập từ sinh viên. Cảm nhận được khó khăn chồng chất sau lũ, tập thể thầy cô đã chủ động vận động, gom góp từng gói mì tôm, từng bữa cơm.
“Chúng tôi nhận ra rằng, sau chuỗi ngày bão lũ, sinh viên sẽ còn đối mặt với rất nhiều khó khăn. Vì vậy, tôi đã xin ý kiến Ban Giám hiệu để kêu gọi sự chung tay của cộng đồng nhằm hỗ trợ kịp thời cho các em. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là lời động viên, sự sẻ chia từ nhà trường gửi đến sinh viên, cũng là niềm an ủi lớn nhất trong lúc này”, thầy Quy tâm sự.
Chỉ trong thời gian ngắn, nhờ sự chung tay của cộng đồng và nỗ lực của các thầy cô, hàng nghìn suất cơm và nhiều phần quà đã được chuyển tận tay các bạn sinh viên. Ban đầu, chương trình dự kiến trao 400 suất quà, nhưng nhờ sự đóng góp liên tục, con số đã được nâng lên 465 suất, mỗi suất trị giá 300.000 đồng. “Chúng tôi có bao nhiêu sẽ trao hết bấy nhiêu, với mong muốn không em nào bị bỏ lại phía sau”, thầy Quy khẳng định.
Nước lũ rút đi, tình người ở lại
Những lời chia sẻ mộc mạc của các bạn sinh viên được nhận quà là minh chứng rõ ràng nhất cho sự cần thiết và ý nghĩa của chương trình hỗ trợ này.

Bạn Khánh An (trọ khu Hàn Mặc Tử) vẫn còn nguyên sự bàng hoàng: “Em trọ ở khu Hàn Mặc Tử. Lúc đó em đang ngủ thì chủ trọ gọi dậy, bước ra đã thấy nước dâng ngập đến đường rồi... Dọn dẹp chưa xong thì nước lại lên đợt hai, nên thiệt hại càng nhiều hơn, cả đồ điện tử, xe cộ, sách vở đều hỏng. Em thật sự rất biết ơn thầy cô và nhà trường đã quan tâm, hỗ trợ em số tiền này trong lúc khó khăn”.
Bạn Nguyễn Thùy Trang (người Hà Tĩnh, lần đầu gặp lụt lớn ở Huế) kể về nỗi hoảng loạn khi nước lên quá nhanh: “Lần đầu tiên vào Huế học mà gặp cảnh lụt lớn như ri, thật sự em rất hoảng... May mắn là sau vài ngày, có mấy bạn qua hỗ trợ, mang mì tôm và đồ ăn sang, em thấy ấm lòng lắm. Rồi sau khi nước rút, nghe tin thầy cô hỗ trợ và kêu lên nhận quà, em lại lật đật chạy lên. Thật sự lúc đó em cảm thấy rất may mắn và biết ơn vì được mọi người quan tâm, giúp đỡ để vượt qua những ngày khó khăn đầu tiên sau lũ”, hay bạn Tạ Thị Y Mây (thiệt hại khá nặng sau bão) bày tỏ sự xúc động "đó là sự giúp đỡ quý giá, giúp em trang trải và vượt qua phần nào khó khăn sau bão”.
Những món quà tuy nhỏ bé nhưng mang nặng tình thương, không chỉ là vật chất mà còn là lời động viên to lớn, giúp các em sinh viên có thêm động lực để lau khô sách vở, sửa sang lại chỗ trọ, và vững vàng bước tiếp trên con đường học tập.