Trái tim “hồi sinh” giữa thời khắc năm mới: Cuộc chạy đua tử thần trên bàn mổ xuyên đêm
Ca ghép tim xuyên đêm nghẹt thở tại TP.HCM khi bệnh nhi ngưng tim đúng thời khắc chuẩn bị bước sang năm mới.
Khoảnh khắc kim đồng hồ tiến dần về những giờ cuối cùng của năm 2025, trong phòng mổ Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, một cuộc chạy đua sinh tử căng thẳng đến nghẹt thở đang diễn ra. Trên bàn mổ là một bé trai 15 tuổi, suy tim giai đoạn cuối, sự sống mong manh như ngọn đèn trước gió. Và rồi điều tồi tệ nhất đã xảy ra: trái tim bệnh nhi bất ngờ ngưng đập, ngay khi ca ghép tim còn chưa bắt đầu. Một hành trình giành giật sự sống đầy kịch tính cho một cậu bé 15 tuổi, nơi lằn ranh giữa sinh và tử mỏng manh như một sợi chỉ.

Khi sự sống chỉ còn tính bằng nhịp đập cuối cùng
Bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM trong tình trạng nguy kịch. Suy tim giai đoạn cuối khiến trái tim gần như kiệt quệ, không còn đủ khả năng co bóp để duy trì tuần hoàn hiệu quả. Dù đã được điều trị bằng nhiều loại thuốc vận mạch liều cao, đáp ứng của tim vẫn rất kém. Tình trạng suy tim kéo dài đã kéo theo hàng loạt biến chứng nặng nề: suy gan, suy thận, rối loạn đông máu và các rối loạn chuyển hóa phức tạp, khiến cơ thể bệnh nhi ngày càng suy kiệt.
Theo các bác sĩ, trong những ca như vậy, mỗi giờ trì hoãn đều có thể làm mất thêm một phần cơ hội sống. Hội chẩn liên chuyên khoa được tổ chức khẩn cấp, với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch, hồi sức, gây mê và phẫu thuật. Kết luận được đưa ra nhanh chóng nhưng đầy nặng nề: ghép tim là con đường duy nhất, dù biết rằng tỷ lệ thành công rất mong manh.
GS-TS-BS Nguyễn Hoàng Định –Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - người trực tiếp cầm lái ê-kíp ghép tim – thừa nhận: đây là một trong những thách thức lớn nhất mà ông và các đồng nghiệp từng đối mặt. Các bác sĩ biết rõ, ghép tim là con đường duy nhất, là "chiếc phao" cuối cùng để cứu lấy cậu bé. Nhưng chiếc phao ấy lại nằm giữa một vùng biển dữ với đủ loại nguy cơ: từ tăng áp phổi nặng, nhiễm trùng đến suy đa cơ quan. Nếu không làm, cái chết là điều chắc chắn. Nếu làm, hy vọng cũng chỉ là một vệt sáng mỏng manh.
Kịch bản tồi tệ nhất đã xảy ra vào đúng thời điểm nhạy cảm nhất. Ngay khi các khâu chuẩn bị cuối cùng đang được hoàn tất, trái tim của bệnh nhi đột ngột ngừng đập ngay trên bàn mổ. Giữa không gian tĩnh lặng của phòng phẫu thuật, tiếng máy báo động vang lên như một lời tuyên án tử hình sớm
Trong tình thế "ngàn cân treo sợi tóc", bản lĩnh của những người thầy thuốc tại đây đã tỏa sáng. Không một giây chần chừ, ê-kíp vừa phải tiến hành hồi sinh tim phổi khẩn cấp, vừa phải thiết lập hệ thống tuần hoàn ngoài cơ thể để duy trì dòng máu nuôi dưỡng các cơ quan. Họ phải giữ cho cơ thể ấy "sống" trong trạng thái tạm thời để chờ đợi món quà vô giá đang được vận chuyển hỏa tốc từ Bệnh viện Nhân dân 115.

Cuộc chạy đua xuyên đêm ấy không chỉ diễn ra trong phòng mổ mà còn là sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bệnh viện và Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia. Mỗi phút giây trôi qua đều là một cuộc chiến với tử thần. Về mặt kỹ thuật, ca ghép vẫn phải được đảm bảo diễn ra theo đúng kế hoạch tỉ mỉ đã chuẩn bị từ trước, bất chấp những biến cố kịch tính đang bủa vây.
Lời tri ân từ những linh hồn được nối dài
Đúng 7 giờ 30 ngày 31.12.2025, khi những tia nắng cuối cùng của năm cũ bắt đầu le lói, một điều kỳ diệu đã xuất hiện. Sau những thao tác kỹ thuật chính xác tuyệt đối, những nhịp đập đầu tiên đã rung động trong lồng ngực của bệnh nhi. Khoảnh khắc ấy, cả ê-kíp vỡ òa trong cảm xúc.
Đằng sau thành công ấy là cả một quá trình chuẩn bị dài hơi. Trong nhiều năm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM đã từng bước hoàn thiện quy trình ghép tạng, đầu tư bài bản về nhân lực, trang thiết bị và đào tạo chuyên sâu. Dưới sự chỉ đạo của PGS-TS-BS Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện, chiến lược phát triển ghép tim được xây dựng một cách hệ thống, từ khâu chẩn đoán, chỉ định ghép đến chăm sóc hậu phẫu và theo dõi lâu dài.

Không chỉ dừng lại ở việc cứu sống một bệnh nhi, ca ghép tim còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Từ nghĩa cử hiến tạng cao đẹp của một gia đình trong nỗi đau mất mát, nhiều sự sống khác đã được tiếp nối. Ngoài trái tim được ghép cho bệnh nhi 15 tuổi, các tạng khác như phổi, gan, giác mạc và hai quả thận cũng được điều phối kịp thời cho những người bệnh đang mòn mỏi chờ đợi cơ hội sống.
Trong bối cảnh nhu cầu ghép tạng ngày càng tăng, nhưng số lượng người hiến còn hạn chế, mỗi ca ghép thành công đều là minh chứng cho giá trị của sự sẻ chia và lòng nhân ái. Một quyết định hiến tạng không chỉ cứu sống một người, mà có thể mang lại hy vọng cho nhiều gia đình khác, biến mất mát thành sự sống tiếp nối.
Khép lại năm 2025, ca ghép tim diễn ra trong đêm giao thừa như một dấu mốc đặc biệt của y học Việt Nam. Nó không chỉ cho thấy năng lực chuyên môn ngày càng tiệm cận các trung tâm ghép tạng lớn trong khu vực, mà còn khẳng định bản lĩnh của đội ngũ thầy thuốc Việt Nam trước những thách thức khắc nghiệt nhất.
Khi những nhịp tim đều đặn vang lên trong lồng ngực bệnh nhi, đó không chỉ là nhịp đập của một trái tim mới, mà còn là nhịp đập của niềm tin. Niềm tin rằng, dù ranh giới giữa sống và chết có mong manh đến đâu, y học vẫn có thể tạo nên kỳ tích nếu có đủ tri thức, sự tận tâm và lòng nhân ái. Và trong khoảnh khắc chuyển giao năm cũ – năm mới ấy, một trái tim đã “hồi sinh”, mang theo thông điệp mạnh mẽ nhất về giá trị của sự sống và hy vọng không bao giờ tắt.