Triển lãm tranh sơn dầu của Chloé Saï Breil-Dupont sẽ diễn ra tại TP.HCM
“Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi” là triển lãm đầu tiên của nữ nghệ sĩ Chloé Saï Breil-Dupont tại Việt Nam.
Trong khuôn khổ chương trình Nghệ sĩ Lưu trú Villa Saigon 2025, Viện Pháp tại Việt Nam thông báo buổi triển lãm tranh sơn dầu khổ lớn, mang tên “Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi” của nghệ sĩ Chloé Saï Breil-Dupont sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 12.9 tại TP.HCM.
Chloé Saï Breil-Dupont, tên tiếng Việt là Bùi Khuê, là một nghệ sĩ Pháp - Catalan -Việt Nam hiện đang sống và làm việc tại TP.HCM. Cô được đào tạo tại Trường Mỹ thuật Beaux-Arts (Pháp) và học Triết học tại Đại học PUC São Paulo (Brazil).

Chloé Saï Breil-Dupont đã tham gia triển lãm quốc tế tại nhiều viện bảo tàng, phòng tranh và hội chợ nghệ thuật.
Ở đây, ở đó và ở khắp mọi nơi đánh dấu triển lãm đầu tiên của cô tại Việt Nam. Gồm 9 bức tranh sơn dầu khổ lớn, triển lãm kết hợp các bức chân dung của những nhân vật tiêu biểu trong giới nghệ thuật đương đại Việt Nam cùng những tác phẩm trừu tượng phản ánh sự chuyển biến nội tâm của nghệ sĩ kể từ khi trở lại sinh sống tại quê hương.
Triển lãm khám phá những “sợi chỉ vô hình” kết nối giữa di sản và môi trường, quá khứ và hiện tại, ký ức cá nhân và tập thể. Gam màu đỏ, xuất hiện xuyên suốt, gợi lên sức sống, lễ hội và may mắn trong văn hóa Việt Nam, đồng thời gợi nhắc tới “Sợi chỉ đỏ định mệnh”, sợi dây vô hình gắn kết những tâm hồn vốn thuộc về nhau.
Thông qua các tác phẩm này, Breil-Dupont mang đến một góc nhìn gần gũi về những cá nhân đang góp phần định hình đời sống văn hóa đương đại tại TP.HCM, đồng thời mời khán giả suy ngẫm về cách nghệ thuật có thể soi chiếu những liên kết tinh tế giữa thời gian, không gian và bản sắc.
Những bức chân dung sơn dầu cũng phản chiếu hành trình cá nhân của chính nghệ sĩ. Mang dòng máu Việt Nam qua người bà, nghệ sĩ lớn lên giữa hai thế giới: phương Tây và Việt Nam. Sự pha trộn văn hóa này đã nuôi dưỡng sâu sắc thực hành nghệ thuật của cô, nơi mỗi nét cọ trở thành một nỗ lực để tôn vinh cả hai nền văn hóa.
Một số tác phẩm thiên về trừu tượng thể hiện sự khám phá nội tâm này; chúng nói về mối quan hệ của nghệ sĩ với nguồn gốc, với văn hóa Việt, và những biến đổi mà sự hòa nhập đã khơi dậy. Màu đỏ là gam màu chủ đạo xuyên suốt triển lãm. Với nghệ sĩ, nó tượng trưng cho lễ hội, may mắn và sức sống trong văn hóa Việt, những yếu tố đã đồng hành từ thời thơ ấu và được cộng hưởng trực quan tại đây.
Đồng thời, nó gợi nhắc đến “Sợi chỉ đỏ định mệnh”, một mối liên kết vô hình được cho là gắn kết những tâm hồn vốn thuộc về nhau. Ý niệm này phản chiếu những kết nối vô hình giữa di sản, con người và câu chuyện, đan xen quá khứ với hiện tại, bản ngã với văn hóa.

Thông qua triển lãm này, nghệ sĩ mong muốn xây dựng những nhịp cầu và mang đến một tầm nhìn gần gũi về những gương mặt, những người vừa gắn bó sâu sắc với lịch sử của riêng mình, vừa góp phần định hình câu chuyện của nghệ thuật đương đại tại TP.HCM.
Chloé Saï Breil-Dupont (sinh năm 1990, Paris) theo học mỹ thuật tại Beaux-Arts ở Biarritz và Annecy, tốt nghiệp năm 2015. Ngay sau đó, cô chuyển đến São Paulo (Brazil), nơi cô học Triết học tại Đại học PUC São Paulo. Cô đã hoàn thành 6 chương trình lưu trú nghệ thuật, trong đó có Les Ateliers Wonder, La Villa Belleville, Ateliergemeinschaft Milchhof và Villa Saigon.
Năm 2017, cô sáng tác và tự xuất bản Le Livre O, một tiểu thuyết đồ họa gợi mở về những vũ trụ song song và thế giới chồng lấp, được phân phối bởi nhiều định chế nghệ thuật lớn như Centre Pompidou và Palais de Tokyo.
Từ năm 2018 - 2020, cô sống tại Carrara (Ý), tập trung nghiên cứu hội họa sơn dầu. Năm 2021, cô được chọn là một trong ba nghệ sĩ đoạt giải thưởng danh giá Jean-François Prat Prize.