Từ siêu cúp 5-0 đến AFC Champions League Elite: Ai cản được CAHN?
Sau chiến thắng 5-0 trước Công an TP.HCM ở Siêu cúp và tấm vé dự AFC Champions League Elite, Công an Hà Nội bước vào mùa giải 2026-2027 với lực lượng có chiều sâu.
5-0 là kết quả gần như không ai nghĩ đến trước trận Siêu cúp Quốc gia tối 30/8. Nhưng tỉ số chưa phải chi tiết đáng chú ý nhất. Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đình Bắc và Đoàn Văn Hậu đều không có tên trong đội hình xuất phát của CAHN. Cả ba vừa cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup bốn ngày trước. Thế nhưng CAHN vẫn dẫn Công an TP.HCM 3-0 sau hiệp một. Sang hiệp hai, HLV Mano Polking mới đưa Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu và Frans Putros vào sân. Đình Bắc rồi Putros ghi thêm hai bàn, khép lại chiến thắng 5-0, cách biệt lớn nhất lịch sử siêu cúp quốc gia.

Sức mạnh ngoài đội hình chính
Công an TP.HCM không phải đội bóng yếu. Mùa trước họ đứng thứ năm V-League, sau đó vượt qua Nam Định ở bán kết và thắng Ninh Bình trong trận chung kết để vô địch Cúp Quốc gia.
Dĩ nhiên, không thể từ một trận Siêu cúp kết luận khoảng cách thực lực giữa hai CLB là năm bàn. Công an TP.HCM đang thay đổi khá nhiều về nhân sự và cách chơi, trong khi CAHN giữ được phần lớn bộ khung mùa trước. Nhưng trận đấu ở Hàng Đẫy cho thấy một khác biệt rất rõ: CAHN không chỉ có nhiều ngôi sao, họ có chiều sâu.
Đội hình xuất phát của CAHN vẫn có Nguyễn Filip, Bùi Hoàng Việt Anh, Cao Pendant Quang Vinh, Thành Long, Stefan Mauk, Leo Artur, Alan và Brayan Perea. Chừng đó đã đủ giúp họ ghi ba bàn trong hiệp một.
Trong khi Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu và Putros vẫn ngồi ngoài.
Mùa trước, CAHN vô địch V-League sớm ba vòng, kết thúc 26 trận với 64 điểm, hơn á quân Thể Công Viettel 10 điểm.
Sau chức vô địch, đội bóng tiếp tục bổ sung lực lượng. Perea, David Henen hay Putros sớm để lại dấu ấn, trong khi phần lớn những cầu thủ quan trọng vẫn được giữ lại.
Nói đơn giản, CAHN mùa này còn mạnh hơn mùa trước.
Thiếu 6 tuyển thủ quốc gia vẫn thắng ở Úc
Chiều sâu của CAHN thực ra đã được thể hiện trước trận Siêu cúp gần ba tuần. Ngày 11/8, họ làm khách trước Adelaide United ở trận play-off quyết định suất dự AFC Champions League Elite 2026-2027.
Quang Hải, Đình Bắc, Văn Hậu, Bùi Hoàng Việt Anh, Thành Long và Văn Đô đều không thể sang Úc vì đang cùng đội tuyển Việt Nam dự ASEAN Cup. Leo Artur cũng vắng mặt vì án treo giò.
Đó là một danh sách thiếu hụt đủ khiến bất kỳ CLB V-League nào phải lo lắng. CAHN vẫn thắng Adelaide United 2-0 ngay trên sân khách, qua đó lần đầu giành quyền tham dự vòng phân hạng AFC Champions League Elite.
Giờ đây HLV Polking có nhiều lựa chọn hơn trước. Đó là lợi thế rất đáng kể ở V-League, nơi cuộc đua kéo dài 26 vòng. Một đội bóng không thể chơi cả mùa với lực lượng mỏng. Chấn thương, án treo giò, phong độ và những đợt tập trung đội tuyển luôn buộc HLV phải thay đổi.
CAHN mùa này có khả năng thay đổi mà vẫn giữ được chất lượng đội hình. Nếu các đối thủ muốn lật ngôi họ, đây có lẽ là khoảng cách khó san lấp nhất.

Lịch thi đấu: đối thủ khó chịu nhất
Dù vậy, CAHN chưa thể được xem như nhà vô địch trước khi V-League 2026-2027 bắt đầu. Ngoài V-League, CAHN còn dự cúp quốc gia, ASEAN Club Championship và đặc biệt là AFC Champions League Elite.
Ở sân chơi cao nhất châu Á cấp CLB, họ phải gặp những đối thủ mạnh từ Nhật Bản, Trung Quốc và Malaysia. Những chuyến làm khách kéo theo thời gian di chuyển, hồi phục, trong khi lịch thi đấu trong nước có lúc sẽ rất sát nhau.
Một CLB chỉ chơi trong nước có thể chuẩn bị cả tuần cho vòng đấu kế tiếp. CAHN không phải lúc nào cũng có điều kiện ấy.
Sẽ có những thời điểm họ vừa trở về từ Nhật Bản hoặc Trung Quốc đã phải bước vào một trận V-League. Và đó mới là lúc chiều sâu đội hình thực sự được thử thách.
Thể Công Viettel, Ninh Bình, Hà Nội FC hay Công an TP.HCM vẫn còn nguyên tham vọng. Nhưng ngay lúc này, CAHN vẫn có nhiều cơ sở nhất để được xếp vào vị trí ứng viên số một.
Mùa trước, họ vô địch V-League với khoảng cách 10 điểm so với đội thứ nhì Thể Công Viettel. Mùa này, lực lượng thậm chí còn dày hơn.
Điều đó chưa bảo đảm CAHN sẽ tiếp tục vô địch, nhưng cho thấy đội bóng của HLVPolking đang có lợi thế mà các đối thủ đều phải nhìn vào: lực lượng đủ dày để một vài sự vắng mặt không ảnh hưởng đáng kể đến sức mạnh trên sân.
Câu hỏi “Ai cản được CAHN?” vì thế sẽ còn được nhắc đến nhiều trong mùa giải mới.
Còn hiện tại, lịch thi đấu dày đặc trên nhiều đấu trường có thể là đối thủ khó chịu nhất mà đội đương kim vô địch CAHN phải vượt qua.