Thể thao

U23 Việt Nam viết bản hùng ca phi thường trước người Hàn

Bùi Tú 24/01/2026 09:02

Dù chỉ giành tấm huy chương đồng nhưng với người hâm mộ Việt Nam thì U23 mang lại niềm vui không kém gì huy chương vàng vì đây là giải châu lục.

vn.jpg
U23 Việt Nam đã có trận đấu phi thường trước Hàn Quốc

Trận thua nặng nề 0-3 trước Trung Quốc tại bán kết giống như một cơn bão quét qua đội tuyển U23 Việt Nam, để lại những dư chấn nặng nề cả về thể xác lẫn tinh thần. Bước vào trận tranh hạng Ba với U23 Hàn Quốc, thầy trò HLV Kim Sang-sik không chỉ đối mặt với một "ngọn núi" về chuyên môn mà còn phải chiến đấu với sự kiệt quệ của chính mình.

Đội hình sứt mẻ nghiêm trọng khi vắng hai trụ cột hàng thủ là Nguyễn Hiểu Minh (chấn thương) và Phạm Lý Đức (treo giò), cùng sự rệu rã của những đôi chân đã cày ải suốt 3 tháng qua (từ lúc bắt đầu tập trung chuẩn bị cho SEA Games). Thế nhưng, tại sân King Abdullah đêm 23.1, bóng đá Việt Nam một lần nữa chứng minh rằng: Nghịch cảnh chỉ là phông nền để bản lĩnh của "Những chiến binh sao vàng" tỏa sáng rực rỡ hơn bao giờ hết.

Canh bạc "thay máu" và sự tàn nhẫn của những con số

Đối diện với tình thế ngặt nghèo, HLV Kim Sang-sik đã đưa ra một quyết định táo bạo mang tính "được ăn cả, ngã về không": Thay tới 9 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận bán kết. Những cái tên như Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt, Lê Văn Thuận được trao niềm tin trên hàng công. Đặc biệt là khung gỗ được trấn giữ bởi Cao Văn Bình, người lần đầu tiên bắt chính tại giải đấu. Quyết định này ban đầu gây lo ngại về sự thiếu gắn kết, nhưng thực tế đã chứng minh đó là nước đi cao tay để làm mới nguồn năng lượng cho đội bóng.

Diễn biến trên sân phản ánh đúng sự chênh lệch về đẳng cấp khi U23 Việt Nam lép vế hoàn toàn về mọi chỉ số thống kê. Hàn Quốc kiểm soát bóng tới 76% thời lượng, biến sân đấu thành sàn diễn của riêng họ. Tuy nhiên, sự khác biệt nằm ở tính hiệu quả đến mức tàn nhẫn của U23 Việt Nam. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của chúng ta cả trận chỉ vỏn vẹn 0,24 - một con số cực thấp, nhưng các chân sút áo đỏ đã chuyển hóa nó thành 2 bàn thắng ở hai hiệp.

Hàn Quốc ép sân nghẹt thở trong hiệp một với tỷ lệ kiểm soát bóng 65% nhưng họ lại không có cơ hội thực sự nguy hiểm do hệ thống phòng ngự Việt Nam vận hành quá tốt. Hàn Quốc chỉ có 3 cú dứt điểm với xG là 0,2 và 1 cú trúng đích với xGOT là 0,51. Việt Nam vẫn mở tỷ số từ cơ hội gần như duy nhất. Pha bứt tốc bên cánh trái của Đình Bắc và đường chuyền ngược dọn cỗ đã giúp Quốc Việt khống chế gọn gàng trước khi sút tung nóc lưới đối thủ. Trong hiệp 1, Việt Nam có 2 cú sút với xG là 0,13 và 1 cú trúng đích với xGOT là 0,38 nhưng vẫn ghi được bàn.

Sau giờ nghỉ, Hàn Quốc liên tục thay người, đẩy áp lực lên cao độ khi kiểm soát bóng đến 80% và tích cực nhồi bóng vào vòng cấm với 20 lần dứt điểm (xG đạt 1.15) với 7 lần trúng đích (xGOT đạt 1,3). Dù vậy, hàng thủ Việt Nam vẫn đứng vững sau nửa đầu hiệp 2.

Khi Hàn Quốc vất vả gỡ hòa nhờ công của Kim Tae-won ở phút 69, thì chỉ 2 phút sau, Đình Bắc lại lên tiếng. Cú sút phạt đi chìm và đập đất vào góc xa của anh là một tuyệt phẩm, khiến thủ môn Hwang Jaeyun hoàn toàn bất lực. Đó là bàn thắng thứ 4 và là lần thứ 6 Đình Bắc góp dấu giày vào bàn thắng của U23 Việt Nam tại giải này, khẳng định tầm ảnh hưởng của một ngôi sao lớn. Trong hiệp 2, Việt Nam chỉ có 2 lần dứt điểm với xG là 0,1 và 1 cú trúng đích với xGOT là 0,38 nhưng chúng ta vẫn có bàn.

"Người nhện" Cao Văn Bình và bản hùng ca 10 người

Nếu như hiệp thi đấu chính thức là màn trình diễn của khả năng tận dụng cơ hội, thì khoảng thời gian cuối trận và hiệp phụ là bài kiểm tra khắc nghiệt nhất về ý chí. Phút 86, người hùng Đình Bắc bỗng chốc hóa tội đồ khi nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha ham bóng đạp gầm giày vào đối phương. Chơi thiếu người, U23 Việt Nam lập tức bị trừng phạt bằng bàn gỡ hòa 2-2 của Shin Min-ha ở phút bù giờ cuối cùng.

Thời điểm đó, nhiều người đã nghĩ về một sự sụp đổ dây chuyền. Nhưng không, trong thế 10 chống 11, U23 Việt Nam đã dựng nên một "bức tường thép" trước khung thành. Thống kê chỉ ra rằng Hàn Quốc đã tung ra tới cầm bóng tới 84%, 9 lần dứt điểm với xG là ,48 và 4 lần dứt điểm trúng đích với xGOT là 0,64 trong thời gian hiệp phụ. Họ liên tục nhồi bóng bổng, bắn phá từ mọi cự ly, nhưng tất cả đều bất lực trước sự xuất sắc đến khó tin của thủ môn Cao Văn Bình. Trong lần đầu bắt chính, thủ thành sinh năm 2005 đã có tới 10 pha cứu thua mười mươi, trở thành điểm tựa vững chãi để các đồng đội kiệt sức bám trụ đến loạt luân lưu.

Bước vào loạt "đấu súng" cân não, bản lĩnh của U23 Việt Nam một lần nữa lên tiếng. Cả 7 cầu thủ áo đỏ đều thực hiện thành công lượt sút của mình với sự lạnh lùng đáng kinh ngạc, đánh bại hoàn toàn phán đoán của thủ thành Hwang Jaeyun. Ở chiều ngược lại, Cao Văn Bình khép lại ngày thi đấu chói sáng bằng pha cản phá quyết định cú sút của Bae Hyeon-seo, ấn định chiến thắng 7-6.

Thắng lợi này giúp U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử đánh bại Hàn Quốc ở cấp độ U23, đồng thời trở thành đội bóng Đông Nam Á duy nhất hai lần giành huy chương tại đấu trường U23 châu Á (sau ngôi Á quân 2018). Sau ba tháng ròng rã không nghỉ ngơi, từ tấm HCV SEA Games 33 đến tấm huy chương đồng châu lục, tập thể này đã chứng minh họ là thế hệ vàng tiếp theo, sẵn sàng viết tiếp những trang sử hào hùng cho bóng đá nước nhà.

Nổi bật
      Mới nhất
      U23 Việt Nam viết bản hùng ca phi thường trước người Hàn
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO