World Cup 2026 vẫn chờ Brazil đích thực, Ancelotti nói về Cunha và Neymar
Những dấu ấn về quá khứ huy hoàng của Brazil hiện diện khắp sân vận động Philadelphia (Mỹ).
Trên khán đài có sự hiện diện của Ronaldinho, thành viên đội tuyển Brazil vô địch World Cup 2002. Các cổ động viên liên tục giơ cao những chiếc cúp vàng World Cup mô phỏng trong trận Brazil thắng Haiti 3-0 ở bảng C.
Cú đúp của Matheus Cunha cùng một pha lập công từ Vinicius Junior, tất cả đều ở hiệp 1, giúp tuyển Brazil thắng trận đầu tiên tại World Cup 2026.

Những cổ động viên mặc áo vàng nhảy múa trên khán đài mừng chiến thắng đầu tiên và trận giữ sạch lưới đầu tiên của Brazil ở giải đấu này. Thế nhưng, một số người chợt nhớ rằng đối thủ của Brazil chỉ là Haiti, đội đang đứng thấp hơn họ hơn 80 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.
Người ta cũng nhớ rằng Selecao thi đấu khá nhạt nhòa trong hiệp 2 đến mức không có nổi một cú dứt điểm trúng đích nào. Haiti thậm chí còn tung ra 7 cú dứt điểm trong hiệp 2, còn Brazil chỉ có 2.
Kết quả này khiến Haiti trở thành đội tuyển đầu tiên bị loại khỏi World Cup 2026.
Trong khi các đối thủ như Argentina, Anh, Đức và Pháp đều gây ấn tượng mạnh ở World Cup 2026, Brazil vẫn chưa thể hiện được phong độ cao nhất.
Dù khởi đầu đầy hứa hẹn trong hiệp 1 trước Haiti, các học trò của HLV Carlo Ancelotti lại dần đánh mất sự sắc bén.
Sau trận hòa 1-1 thiếu thuyết phục trước Ma Rốc ở lượt mở màn bảng C tại New Jersey (Mỹ), Brazil hiện có 4 điểm qua 2 trận và nhiều khả năng sẽ giành vé vào vòng 32 đội. Song tại sao chúng ta vẫn đang chờ đợi một Brazil đích thực xuất hiện?
Ancelotti: “Chúng tôi chơi tốt hơn rất nhiều”
Philadelphia nhuộm vàng khi hàng chục nghìn cổ động viên Brazil đổ về thành phố này. Rất nhiều người không có vé vào sân vẫn vượt quãng đường dài chỉ để xem trận đấu qua màn hình trong các quán bar. Với họ, chỉ cần được ở cùng thành phố nơi các thần tượng thi đấu tại World Cup 2026 đã là điều đáng giá.
Trong cuộc họp báo sau trận, HLV Carlo Ancelotti tỏ rõ thái độ bảo vệ các học trò. Câu hỏi đầu tiên dành cho ông là: “Brazil đã chơi tốt hơn trận gặp Ma Rốc, nhưng điều gì khiến ông chưa hài lòng?”.
Chiến lược gia người Ý trả lời: “Chúng tôi chơi tốt hơn rất nhiều trong hiệp một. Sang hiệp hai, họ kiểm soát bóng nhiều hơn một chút, nhưng chúng tôi vẫn có cơ hội ghi thêm bàn thắng. Nhìn chung, đây là một trận đấu tốt”.
Ancelotti được bổ nhiệm vào tháng 5/2025 với nhiệm vụ chấm dứt cơn khát chức vô địch World Cup thứ sáu của Brazil.
Tiếp đó, ông được hỏi về Matheus Cunha: Sau cú đúp vào lưới Haiti, liệu tiền đạo Manchester United có tiếp tục đá trung phong trong trận gặp Scotland tại Miami (Mỹ) vào thứ Tư tới hay không?
Ancelotti đáp: “Chúng ta sẽ chờ xem. Tôi nghĩ vị trí của Matheus hôm nay đã gây ra nhiều khó khăn cho hàng thủ đối phương. Cậu ấy thực hiện các đường chuyền rất tốt và vị trí đó giúp cậu ấy phát huy hiệu quả trong tấn công. Đó có thể là một lựa chọn. Chúng tôi đã thảo luận về điều này từ hôm qua. Tôi không muốn đội bóng có một bản sắc cố định. Có thể ở trận tới, chúng tôi sẽ thay đổi”.

Sau khi trả lời các câu hỏi về chiến thuật và Vinicius Junior - tiền đạo góp dấu giày vào 6 bàn thắng trong 6 trận World Cup (3 bàn, 3 kiến tạo), Ancelotti một lần nữa được hỏi về màn trình diễn của đội.
Ông nói: “Đó đúng là những gì tôi mong đợi ở trận đấu này. Chúng tôi mắc ít sai lầm hơn so với trận gặp Ma Rốc, hiệu quả hơn trong tấn công và đây là một trận đấu tốt”.
Nói về trận gặp Scotland, Ancelotti cho biết: “Chúng tôi không nghĩ đến việc loại Scotland. Điều chúng tôi nghĩ tới là chơi tốt hơn, cải thiện bản thân và phân tích trận đấu. Nếu có thể giành ngôi đầu bảng, điều đó sẽ rất quan trọng cho chặng đường phía trước. Vì vậy, chúng tôi muốn chuẩn bị thật tốt. Scotland có thể gây ra rất nhiều khó khăn cho Brazil. Họ đã khiến Ma Rốc gặp không ít vấn đề. Chúng tôi cần tập trung, giữ bình tĩnh và tiếp tục làm việc để tiến bộ hơn”.
Thống kê đáng chú ý
Cunha trở thành cầu thủ thứ năm của Brazil lập cú đúp trong một trận đấu World Cup ở thế kỷ 21, sau Ronaldo béo, Neymar, Luis Fabiano và Richarlison.
Vinicius Junior góp dấu giày vào 3 bàn thắng sau 2 trận đầu tại World Cup 2026, gồm 2 bàn và 1 kiến tạo. Tiền đạo cánh của Real Madrid trở thành cầu thủ Brazil thứ ba trong thế kỷ 21 làm được điều này sau Elano năm 2010 và Rivaldo năm 2002.
Hàng thủ Brazil, vốn bị đặt dấu hỏi trong trận gặp Ma Rốc, cũng hoàn thành nhiệm vụ. Họ không để Haiti tung ra cú dứt điểm nào trong hiệp một. Đây là lần đầu Brazil làm được điều này ở một trận World Cup kể từ khi gặp Scotland năm 1990.
Đây là lần thứ 41 trong lịch sử World Cup Brazil ghi được từ 3 bàn trở lên trong một trận đấu, nhiều hơn đội tuyển đứng thứ hai tới 5 lần.
Không những vậy, Brazil hiện đã vượt qua Đức (gồm cả Tây Đức trước đây) để trở thành đội tuyển ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup.
Selecao hiện có tổng cộng 241 bàn thắng, trong khi Đức là 239.
Neymar có ra sân trước Scotland?
Nhiều người bất ngờ khi Ancelotti điền tên Neymar, tiền đạo 34 tuổi, vào danh sách dự World Cup thay vì Joao Pedro của Chelsea.
Neymar hiện là chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội tuyển Brazil với 79 bàn thắng, nhưng chưa khoác áo đội tuyển quốc gia kể từ tháng 10/2023.
Cựu tiền đạo Barcelona, PSG gặp vấn đề ở bắp chân và thậm chí không cùng đội đến Philadelphia để dự trận gặp Haiti. Tuy nhiên, sau trận đấu, Ancelotti xác nhận Neymar sẽ sẵn sàng cho cuộc đối đầu với Scotland.
“Có. Ngày mai cậu ấy sẽ tập riêng và đến thứ Hai sẽ tập cùng toàn đội. Neymar sẽ sẵn sàng cho trận gặp Scotland”, ông tiết lộ.
Liệu sự trở lại của Neymar có giúp Brazil chơi khởi sắc?
Chuyên gia bóng đá châu Âu James Horncastle nhận định trên chương trình Euro Leagues Podcast: “Neymar là mẫu cầu thủ rất dễ bị phạm lỗi. Cách chơi bóng của cậu ấy gần như luôn khiến đối phương phải vào bóng. Song nếu có một người đủ khả năng giúp mọi thứ vận hành trơn tru thì đó là Carlo Ancelotti. Một trong những điểm mạnh nhất của ông ấy là biến tập thể gồm nhiều siêu sao thành một khối thống nhất và khiến tất cả cùng hướng về một mục tiêu”.
Tuy nhiên, chuyên gia bóng đá Pháp Julien Laurens lại cho rằng Neymar không nên có mặt tại World Cup 2026.
Tháng 5 vừa qua, Neymar từng phải xin lỗi đồng đội trẻ Robinho Jr tại Santos sau khi tát cầu thủ này trong một buổi tập.
Julien Laurens bình luận: “Tôi thực sự không nghĩ Neymar xứng đáng có mặt ở đây nếu nhìn vào những màn trình diễn gần đây cũng như cách hành xử và thái độ của cậu ấy cả trong lẫn ngoài sân cỏ”.
Brazil thấp thỏm với chấn thương của Raphinha
Chiến thắng trước Haiti cũng để lại tổn thất cho Brazil.
Raphinha, chân sút số một của Brazil ở vòng loại World Cup với 5 bàn thắng, phải rời sân vì chấn thương ở phút 40. Ancelotti cho biết: “Chúng tôi sẽ biết rõ hơn thông tin về chấn thương của cậu ấy vào ngày mai”.
Dù vậy, các cổ động viên Brazil ít nhất cũng được chứng kiến Endrick lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup. Tiền đạo 19 tuổi nhận được tràng pháo tay đứng từ khán giả khi vào thay Matheus Cunha ở phút 64, qua đó trở thành cầu thủ trẻ thứ bảy trong lịch sử Brazil ra sân ở giải đấu này.
Tuy nhiên, Endrick cũng không tạo được nhiều dấu ấn. Tiền đạo trẻ thuộc biên chế Real Madrid bị từ chối một bàn thắng khi dứt điểm trong tư thế việt vị, chỉ chạm bóng 8 lần và thực hiện vỏn vẹn 2 đường chuyền trong bối cảnh Brazil tiếp tục đánh mất thế trận ở giai đoạn cuối trận.