Mối tình đầu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của mỗi người. Tuy nhiên, đối với người đồng tính thì nó có một ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì đó là lần đầu tiên họ rung động trước người cùng giới - điều đã khiến cho họ trở nên khác biệt so với số đông còn lại trong xã hội. Tình yêu xen lẫn với sự sợ hãi, bản ngã đấu tranh với lý trí... một trải nghiệm thật sự khó quên.

10 phim đồng tính hay nhất về mối tình đầu mà bạn không nên bỏ qua

Chí Thiện | 17/03/2018, 08:53

Mối tình đầu luôn chiếm một vị trí quan trọng trong lòng của mỗi người. Tuy nhiên, đối với người đồng tính thì nó có một ý nghĩa đặc biệt. Bởi vì đó là lần đầu tiên họ rung động trước người cùng giới - điều đã khiến cho họ trở nên khác biệt so với số đông còn lại trong xã hội. Tình yêu xen lẫn với sự sợ hãi, bản ngã đấu tranh với lý trí... một trải nghiệm thật sự khó quên.

Dưới đây là 10bộ phim đã khắc họa sống độngmối tình đầu của những người đồng tínhvới 10sắc thái khác nhau. Biết đâu bạn sẽ nhìn thấy được chính mình hay bản thân của nhiều năm về trước sau khi đã thưởng thức những bộ phim này?

Shelter (2007)

Chiến thắng hạng mục"Phim hay nhất" tại lễ trao giải GLAAD Media Awards 2007, Shelter là câu chuyện tình đầy xúc cảm giữa Zach (Trevor Wright đóng) và Shaun (Brad Rowe đóng) trong mộtmùa hè đầy nắng ởbãi biểnCalifornia. Zach là một huấn luyện viên dạy lướt sóng nhưng lại mơ ước trở thành một nghệ sĩ. Tuy nhiên, do vướng bận gánh nặng gia đình và cô bạn gái, anh đãkhông thể rời khỏi thị trấn để lên thành phố theo đuổi đam mê của mình. Một ngày nọ, Zach gặp Shaun - anh của người bạn thân vừatừLos Angeles hoa lệ trở về. Cứ thế, giữa họ bắt đầu nảy sinh thứ tình cảm trái với lẽ thường nhưng tự nhiên và đầy bản năng.

Shelterđượcđánh giá khá cao do là một trong số ít phim LGBT vàothời điểm đó có... kết thúc có hậu.

Tomboy (2011)

Là một trong những bộ phim Pháp về đề tài LGBT nổi tiếng nhất, Tomboy do Celine Sciamma viết kịch bản kiêmđạo diễn. Cô vốn là một người đồng tính nữ công khai và hiện đang hẹn hò với nữ diễn viênAdele Haenel.

Tomboy xoay quanh nhân vật Laurie (Zoé Héran đóng), một cô bé 10 tuổi vừa chuyển đến nơi ở mới. Laurie thường xuyên bị chọc ghẹo là một đứa kỳ quặc do sở hữu mộtngoại hình khánam tính theo tiêu chuẩn của xã hội đương thời. Chính vì thế, cô bé đã cố tình ăn diện như một cậu bé để tránh bị bắt nạn và tự đặt tên cho mìnhlà Mikhael. Thẳng thắn và bộc trực, Mikhael sau đó đã thu hút sự chú ý của một bé gái xinh xắn tên là Lisa (Jeanne Disson đóng) và cả hai ngay lập tứctrở thành bạn thân. Mặc dù vậy, mùa hè cuối cùng vẫn phảikết thúc và thân thế thực sự của Mikhael cũng được tiết lộ...

Night Flight (2014)

Công chiếu tại LHP Berlin lần thứ 64, Night Flight doLee Song Hae-il làm đạo diễn kiêmbiên kịch. Là một người đồng tính công khai, Lee Song Hae-il từng nổi tiếng trước đó với bộ phim No Regret (2006) - vốn được xem là bộ phim điện ảnh đồng tính đầu tiên của làng giải trí Hàn Quốc.

"Night Flight" là tên của một quán bar dành cho người đồng tính bị bỏ hoang ở thủ đô Seoul. Đây là nơi Yong-joo (Kwak Si-yang đóng) - một học sinh cấp 3 đồng tínhthường xuyên lui đến sau giờ học. Anh có 2 người bạn từ thời tiểu học làKi-woong (Lee Jae-joon đóng) - mộthọc sinh cá biệt và ưa đánh lộn,và Ki-taek (Choi Jun-ha đóng)- một kẻ mê truyện tranh và có phần lập dị. Mọi chuyện bắt đầu trở nên rắc rối sau khi Ki-taek phản bội bạn bè, công khai kỳ thị Yong-joovà tố cáo với cả trường biết rằng Yong-joo đã yêu thầm Ki-woong trong nhiều năm.

Boys (2014)

Boys (tên gốc: Jongens)là một đại diện xuất sắc của dòng phim đồng tính tại Hà Lan doMischa Kamp đạo diễn. Ban đầu, bộ phim chỉ được trình chiếu trên kênh truyền hình dành cho thiếu nhi NPO Zapp. Thế nhưng do phản ứng từ khán giả quá tốt, Boys đã được đưa ra rạp và bán bản quyền đến nhiều quốc giatrên thế giới.

Nhân vật chính của Boys là chàng trai15 tuổi Sieger (Gijs Blom đóng). Cậuyêu thích các bộ môn thể thao ngoài trời và đã quyết định gia nhập đội tuyển của trường. Sau khóa huấn luyện hè, Sieger phát hiệnmình đã đem lòng yêu một thiếu niên khác, Marc (Ko Zandvliet đóng). Vào một ngày nọ, trong lúc đang chơi đùa quanh hồ bơi, Sieger nhận raMarc cũng có tình cảm với mình. Tuy nhiên, dường như tham vọng của Marc đã làm Sieger cảm thấy sợ hãi và khoảng cách giữa cả hai trở nên xa dần...

Hidden Away (2014)

Hidden Away (tên gốc: A escondidas) là một bộ phim Tây Ban Nha doMikel Rueda đạo diễn. Nội dung chínhkể về Ibrahim, một chàng trai 14 tuổingười Ma-rốcsinh sống tại Tây Ban Nha nhưng sắp bị trục xuất. Cảm thấy bất mãn vàtuyệt vọng, cậu quyết định chạy trốn. Trong cuộc hành trình đầy gian khổcủa mình, Ibrahim đã gặp gỡ Rafa và nảy sinh tình cảm với cậu bé. Tuy nhiên, giữa thực tế cuộc sống đầy khắc nghiệt và định kiến, làm sao hai chàng trai trẻ có thể đến được với nhau? Liệu tình yêu của họ có cái kết hạnh phúc hay không?

Seashore (2015)

Tuân theo mệnh lệnh của cha, Martin (Mateus Almada đóng) đãđi đến một thị trấn nhỏ ở miền nam Brazil để giải quyết các khoản nợ của mình. Tomaz (Maurício Barcellos đóng) - người bạn thân nhất của anh - đã đồng hànhcùng với anh trong cuộc hành trình này. Mối quan hệ của họ dần dần thay đổi và trởthành một thứ tình cảm khác hẳn so với trước đó vàkhông thể miêu tả thành lời. Sau khi Martin tiết lộ bí mật gia đình của mình với Tomaz, sợi dây liên kết giữa họ càng trở nên sâu sắc hơn bao giờ hết.

Seashore là một câu chuyện tìnhnhẹ nhàng, truyền cảm hứng và gần gũi với tất cả mọi người.

The Way He Looks (2015)

The Way He Looks (tên gốc: Hoje Eu Quero Voltar Sozinho) là một bộ phim được sản xuất tại Brazildựa trên phim ngắnI Don't Want to Go Back Alone (2010). Daniel Ribeiro đảm nhận vai tròđạo diễn, biên kịch và sản xuất vớisự tham gia diễn xuất của 3diễn viên từ phim gốc làGhilherme Lobo, Fabio Audi, và Tess Amorim. Nội dung của bộ phim khá đơn giản khi chỉ đơn thuần miêu tả mối tình trong trẻogiữa Leonardo - một thiếu niên bị mù - với Gabriel, chàng trai vừa mới chuyển đến.

Công chiếu tại LHP Berlin lần thứ 64, The Way He Looks đã chiến thắng giảiFIPRESCI vàTeddy Award cho dòng phim LGBT.

Blush (2015)

Naam Barash là một cô gái 17 tuổi cá tính thường xuyên đi chơi với những người bạn ngỗ ngáo của mình cho đến khi cô phải lòng cô gái vừa mới chuyển về trường. Đây là lần đầu tiên cô tìm thấy được ý nghĩa của cuộc sống và mục tiêu của đời mình. Đáng tiếc, việc chị gái của Naam mất tích đã đẩy gia đình của cô vào khủng hoảng kéo theomối quan hệ tình cảm. Tình thế này đã buộc Naam phải kiếm cách để cân bằng giữa người tình và gia đình nếu như không muốn đánh mất tất cả.

Blush (tên gốc: ברש) là một trong số những bộ phim LGBT hiếm hoi đến từ quốc gia Trung Đông Israel do Michael Vnik viết kịch bản và đạo diễn. Bộ phim này đã chiến thắng 3 giải thưởng quan trọng tại LHP Haifa danh giá của Isarel gồm: "Nữdiễn viên chính xuất sắc nhất" (choSivan Noam Shimon), "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" (choDvir Benedek) và "Kịch bản xuất sắc nhất".

AWOL (2016)

Với 9 lời nhận xét, AWOL hiện đang nắm giữ số điểm tuyệt đối 100% trên trang phê bình uy tín Rotten Tomatoes. Đây là bộ phim đầu tay củaDeb Shoval dựa trên phim ngắn cùng tên của côvới sự tham gia diễn xuất củaLola Kirke vàBreeda Wool.

Joey (18 tuổi) vừa tốt nghiệp trung học và chưa có bất kỳ dự tính nào cho tương lai. Cô gặp gỡ Rayna, một người phụ nữ quyến rũ đã làm dậy lên trong cộmột thứ cảm xúc chưa bao giờ được biết đến. Không thể kháng cự lại ma lực này, Joey đã bắt đầu một mối quan hệ đầy đam mêvớiRayna. Tuy nhiên, Joey sau đó đã quyết định nhập ngũ và duy trì liên lạc với Rayna thông qua thư từ. Thế rồi vào một dịp Giáng sinh, Joey quay trở về và đưa Rayna cùng con cái của cô đi đến một nơi xa.

Call Me By Your Name (2017)

Mặc dù không hề có cảnh chết chóc hay đau thương như Brokeback Mountain hay Milkthế nhưngCall Me By Your Name vẫnsở hữu tận 4 đề cử tại lễ trao giải Oscar lần thứ 90 vừa qua và trở thành một hiện tượng của dòng phim LGBT. Nhiều tạp chí và tổ chức uy tín đã bình chọn đây là 1trong 10 bộ phim hay nhất của năm 2017.

Dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà vănAndré Aciman, Call Me By Your Name khắc họa mối tình đầu của thiếu niên 17 tuổi Elio (Timothée Chalamet đóng) với Oliver (Armie Hammer đóng) -thực tập sinh của cha cậu. Bối cảnh của bộ phim diễn ra trong một mùa hè ngắn ngủi đầy nắng tại miền bắc nước Ý vào thập niên 80. Có thể nói, mỗi thước phim của Call Me By Your Nameđẹp như một bức tranh.

Cái cách nhân vật Elio dần phát hiện ra tình cảm của mình cho Oliver cũng như xu hướngtính dục thật của mình được khắc họa cực kỳ tự nhiên, gần gũivà nhận được sựđồng cảm của hàng triệu khán giả là người đồng tính nam. Điều này cũng hoàn toàn dễ hiểu khi không nhữngAndré Aciman mà biên kịch James Ivory và đạo diễn Luca Guadagnino cũngđều là nhữngngười đồng tính công khai.

Tại lễ trao giải Independent Spirit Awards dành cho dòng phim độc lập, Call Me By Your Name đã mang về 2 giải: "Nam chính xuất sắc nhất" (cho Timothée Chalamet) và "Quay phim xuất sắc nhất" (choSayombhu Mukdeeprom).

Mai Thảo
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Một thế giới
Tìm giải pháp đảm bảo an ninh nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long
4 giờ trước Bảo vệ môi trường
Ngày 26.4, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trường Đại học Cần Thơ và báo Tuổi Trẻ phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề "Giải pháp về nguồn nước vùng đồng bằng sông Cửu Long".
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
10 phim đồng tính hay nhất về mối tình đầu mà bạn không nên bỏ qua