Bị chiếc xe tải 1,5 tấn cán qua người, cô gái trẻ nhập viện trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng, rơi vào nguy kịch nhưng đã thoát chết kỳ diệu.
Gần 1 tuần qua, vợ chồng chị Phùng Thị Huyền (Trưởng khoa Nội 6, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều) cùng hơn 3.000 người là đồng nghiệp và bệnh nhân đã trải qua cuộc sống trong tâm dịch Bệnh viện K Tân Triều, không thể về nhà.
Sáng 9.5, CDC Hà Nội thông báo một bệnh nhân nữ 19 tuổi điều trị ở khoa Ngoại Gan - Mật - Tụy, Bệnh viện K cơ sở Tân Triều, có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2.
Bộ Y tế yêu cầu các địa phương hỏa tốc rà soát, cách ly những người đã từng điều trị, thăm khám, đến Bệnh viện K (cơ sở Tân Triều ) trong thời gian từ ngày 22.4- 6.5.2021.
Đối với Bệnh viện K Tân Triều, tình hình phức tạp khi có trên 1.700 nhân viên y tế, trên 1.600 bệnh nhân, mỗi bệnh nhân có 1 người nhà chăm sóc, như vậy có trên 5.000 trường hợp liên quan.
Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh cho rằng việc kiểm tra, kiểm soát ở Bệnh viện K còn thiếu chặt chẽ, chưa bảo đảm quy định phòng dịch theo tinh thần "nội bất xuất, ngoại bất nhập".
Mới đây, chị Nguyễn Thị Liên - sản phụ bị ung thư vú giai đoạn cuối nhưng đã từ chối xạ trị để đứa con của chị được sinh ra đời bình an gây sự chú ý của dư luận.
Trước tình trạng khan hiếm và thiếu thuốc điều trị bệnh ung thư một cách trầm trọng, Bộ Y tế đã làm việc với bệnh viện K để đưa ra phương án cung ứng thuốc một cách tốt nhất cho người bệnh.
Sau khi chở người vào Bệnh viện K Tân Triều (số 30 đường Cầu Bươu, phường Tân Triều, quận Thanh Trì, Hà Nội), tài xế lái ô tô ra cổng không chịu trả 10 nghìn đồng thì bị nhóm bảo vệ dọa dẫm, đánh và đập ĐTDĐ.
Thầy cô giáo cùng học sinh đã góp tiền mua thực phẩm và tự tay gói bánh chưng tặng các em có hoàn cảnh khó khăn, kém may mắn tại bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội và các học sinh tại trường mầm non xã Sùng Đô, Văn Chấn, Yên Bái.