Văn hóa - Đời sống

Bò tót sợ Cá mập xanh!

Phạm Xuân Nguyên 16/06/2026 14:56

Tên nước Cabo Verde trong tiếng Bồ Đào Nha có nghĩa là “Mũi (mỏm đất) màu xanh”. Đây là một đảo quốc ở Đại Tây Dương từng thuộc Bồ Đào Nha và mới được tách ra độc lập năm 1975 thành nước Cộng hoà Cabo Verde. Còn tên nước xứ sở đấu bò tót España trong tiếng gốc Tây Ban Nha có liên quan đến tên gọi “I-Shapan” nghĩa là “vùng đất của thỏ”.

Cabo Verde tạo "địa chấn" World Cup

Đội tuyển bóng đá Cabo Verde có biệt danh Ubarões Azuis (Những chú cá mập xanh). Họ gia nhập Liên đoàn Bóng đá châu Phi năm 1982 và đến năm 2026 này thì đã đàng hoàng đi đá World Cup, trở thành quốc gia nhỏ thứ hai về dân số (khoảng hơn 500.000 người) dự World Cup trong lịch sử, sau Iceland từng góp mặt tại World Cup 2018 (chỉ khoảng 335.000 người).

Một đội tuyển “tí hon” vậy, lại lần đầu bước ra đấu trường lớn nhất hành tinh, nhưng "Cá mập xanh" Cabo Verde đã không ngán gì "Bò tót" Tây Ban Nha từng bước lên ngôi cao nhất của bóng đá thế giới và châu Âu. Trận mở màn World Cup của hai đội ở bảng H đã hoà nhau 0-0. Trận hoà đầu tiên không có tỉ số kể từ khi World Cup 2026 khai cuộc đến nay. “Cơn thịnh nộ màu đỏ” (La Furia Roja, một biệt danh khác của tuyển Tây Ban Nha) đã bị dập tắt. Thỏ đã không đến được Mũi Xanh.

cabo-verde-hoa-tay-ban-nha.jpeg
Niềm vui của các cầu thủ Cabo Verde khi cầm hoà đội bóng lớn Tây Ban Nha. Ảnh: FIFA

Kết quả này trước hết đội tuyển Tây Ban Nha phải tự trách mình. Họ, và có lẽ cả đông đảo người hâm mộ, chắc đã có phần ảo tưởng và tự ru mình rằng sẽ thắng dễ đội tuyển Cabo Verde. Vấn đề là thắng thế nào thôi!

Đức đã cho Curacao (đội cũng tương đồng như Cabo Verde ở World Cup lần này) 7 lần vào lưới nhặt bóng, chẳng lẽ Tây Ban Nha thua kém? Vậy là trên sân những tuyển thủ xứ bò tót cứ đan bóng, vờn bóng, rồi tăng tốc, rồi hãm thành, rồi thi nhau sút liên tục về khung thành đối phương, sút, và sút, và sút.

Cả trận "Bò tót" đã sút 27 cú từ mọi vị trí, mọi tư thế về phía "Cá mập xanh". Tưởng đâu bảng điện tử trên sân sẽ nhảy số liên tục cho Tây Ban Nha. Ngờ đâu…

Trong khung thành của "Cá mập xanh" là thủ môn Vozinha 40 tuổi. Anh đã vô hiệu hoá các cú sút trúng đích của các tiền đạo "Bò tót", trong đó có 7 pha cứu thua xuất sắc. Anh đã giữ sạch lưới nhà, không cho đối thủ một cơ hội nào kiếm được một bàn thắng gọi là.

Khi trận đấu kết thúc Vozinha đã ôm mặt bật khóc, khóc cho mình với một hành trình khó khăn, cực nhọc để trở thành “huyền thoại” hôm nay trong cầu môn đội nhà; khóc cho đất nước mình đã làm nên một kì tích bóng đá.

Tôi muốn nghĩ vui một chút là có lẽ các tuyển thủ Tây Ban Nha khi mặt đối mặt Vozinha trong khung thành Cabo Verde có lẽ đã thấy ra… cá mập. Kết quả hoà 0-0 chung cuộc này có thể nói tuyển Cabo Verde đã “thắng” tuyển Tây Ban Nha trong trận đấu mở màn. Một trận đấu lịch sử! Một cơn “địa chấn” của World Cup 2026.

Giải đấu năm nay mới chưa qua một tuần đã lắm bất ngờ. Càng đáng xem! Càng xem càng thấy được sân cỏ dạy cho ta điều gì: Đến được sân chơi World Cup là phải thực lực, chơi sân World Cúp là phải bình đẳng và trung thực! Curacao hôm trước ghi được một bàn vào lưới Đức, Cabo Verde hôm nay cầm hoà 0-0 được với Tây Ban Nha chính là do họ dám đá bằng đôi chân của mình.

Kết quả một trận đấu rồi sẽ trôi qua. Điều mà các cầu thủ Cabo Verde để lại sâu đậm trong lòng người hâm mộ là tinh thần quả cảm, kiên cường của họ. "Cá mập xanh" đã chứng tỏ được mình trong đại dương bóng đá!

Nổi bật
      Mới nhất
      Bò tót sợ Cá mập xanh!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO