Thời sự
Nhịp đập công nghệ
AI & Blockchain
Kinh tế
Cuộc sống số
Văn hóa - Đời sống
Bạn đọc
Media
Lăng kính
Báo Xuân 2026
Góc Phạm Xuân Nguyên
Cập nhập tin tức Góc Phạm Xuân Nguyên
Messi và đoạn kết World Cup: "Hãy tìm tôi dưới đế giày của bạn"
Ngôi vương bóng đá thế giới đã có chủ mới. Nhà vô địch World Cup 2010 Tây Ban Nha nâng cúp vàng lần thứ hai với bàn thắng duy nhất của Ferran Torres (phút 106). Lamine Yamal 19 tuổi lần đầu có chức vô địch thế giới cùng “La Roja”. Lionel Messi 39 tuổi cùng “La Albiceleste” không thể bảo vệ danh hiệu đương kim vô địch. World Cup 2026 như vậy, đã có một cái kết đẹp và ý nghĩa.
Văn hóa - Đời sống
Tranh HCĐ World Cup 2026: Bóng đá cởi mở
Trận tranh huy chương đồng (HCĐ) World Cup 2026 giữa đội tuyển Anh và Pháp tưởng không hay lại hay không tưởng, tạo một kỉ lục vô tiền khoáng hậu với 10 bàn thắng, suýt cân bằng cho hai bên. Một kỉ lục World Cup ở trận HCĐ có thể nói là lâu, rất lâu nữa, mới bị phá...
Tuổi 40 ở World Cup 2026
Cái tuổi mà ở nước Trung Hoa cổ đại cụ Khổng đã cho là “tứ thập nhi bất hoặc” (đến 40 tuổi không còn ngờ vực gì nữa). Không biết các cầu thủ châu Âu, châu Mỹ có biết câu nói này không, nhưng ở World Cup 2026 đã có những tuổi 40 khuấy đảo sân cỏ, đem lại cho người xem nhiều cảm xúc bất ngờ, choáng ngợp, không thể nào quên...
Tranh HCĐ World Cup 2026: Giữa hai bờ eo biển Manche
Chân nào cũng là chân Messi
Đội tuyển Pháp không tặng quà Quốc khánh
Argentina và thuyết âm mưu trong bóng đá
Messi vì cả đội, cả đội vì Messi
12/07/2026 16:49
Tôi nói thế là muốn nói rằng vai trò của Lionel Messi ở đội tuyển Argentina rất lớn, có tính quyết định đến thành bại của cả đội trong các trận đấu.
Kỳ phùng địch thủ so tài: Cuộc đua không dừng ở World Cup 2026
11/07/2026 12:01
Hiểu theo nghĩa đen từng chữ thì thành ngữ “kỳ phùng địch thủ” có nghĩa là chơi cờ tướng gặp được người cao cờ, xứng tầm mình, đáng chơi. Nhưng khi dùng theo nghĩa chung, phổ quát, thì khi nhắc đến bốn chữ này ta muốn nói là gặp đối thủ ngang tài, ngang cơ trong mọi cuộc cạnh tranh.
Mbappe - Con người mang đế giày gió
10/07/2026 11:00
“L'homme aux semelles de vent” (tạm dịch Con người mang đế giày gió) là biệt danh nhà thơ Pháp Paul Verlaine (1844-1896) dùng để chỉ khát vọng tự do, cuộc đời phóng túng và những chuyến xê dịch không ngừng của người bạn mình, nhà thơ Arthur Rimbaud (1854-1891). Tôi muốn chuyển nghĩa dùng biệt danh này cho một trong những cầu thủ chơi hay nhất World Cup 2026 Kilyan Mbappe.
World Cup 2026: Khoảng lặng trước 'tâm bão'
09/07/2026 18:05
Sau gần một tháng khởi tranh, World Cup 2026 đã có hai ngày tạm nghỉ trước khi bước vào vòng tứ kết. Từ 48 đội trải qua vòng bảng, vòng 1/16 và vòng 1/8, giờ chỉ còn 8 đội chia thành 4 cặp đấu bắt đầu vào 3h ngày mai (10/7).
Đừng khóc cho tôi, Argentina!
08/07/2026 16:03
Giai điệu bài hát Don’t Cry for Me Argentina (Đừng khóc cho tôi Argentina) của Andrew Lloyd Webber (nhạc) và Tim Rice (lời) qua giọng hát Madona trong vở nhạc kịch Evita (1978) đã chợt vang lên trong đầu tôi khi đến phút 78 trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 Argentina vẫn bị Ai Cập dẫn trước 2-0...
World Cup 2026: Tương lai đã thắng huyền thoại
07/07/2026 14:17
Trong trận đấu của hai “nha”, trong đó một “nha” đã phải về nhà. Đó là đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi để thua 0-1 trước Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026 rạng sáng nay (7/7).
World Cup 2026: Đỉnh cao & vực sâu
06/07/2026 16:28
Rạng sáng 6/7, đội tuyển Brazil đã bị đội tuyển Na Uy và dừng bước ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trước đó, sớm hơn, tại vòng 1/16 Đức và Hà Lan đã lần lượt bị Paraguay và Morocco loại.
Thiếu truyền hình, bóng đá sẽ 'cô đơn'?
05/07/2026 17:31
Bóng đá là trò chơi tập thể có sức gắn kết lớn nhất thế gian. Tôi vẫn thường nghĩ, chắc Chúa Trời thương tình con của Người đã phân tán khắp mặt đất vì bị Người chia rẽ bằng ngôn ngữ để không xây được tháp Babel, nên Người đã bày ra cho họ một cuộc chơi lớn có thể quy tụ hàng chục triệu người cùng dõi theo một vật hình tròn lăn trên sân cỏ mà reo hò vui sướng…
Chúng ta nói chuyện gì khi nói chuyện Cabo Verde
04/07/2026 10:58
“Chúng ta nói chuyện gì khi chúng ta nói chuyện tình” là tên truyện ngắn What We Talk About When We Talk About Love (1981) của nhà văn Mỹ nổi tiếng Raymond Carver (1938 – 1988). Tôi muốn mượn tên truyện đó, sửa đi một chút: Chúng ta nói chuyện gì khi chúng ta nói chuyện Cabo Verde ở World Cup 2026.
Biết ơn Luka Modric!
03/07/2026 14:59
Nhìn Luka Modric cố bình thản để giấu tận sâu trong lòng sự buồn đau thất bại trước Bồ Đào Nha sáng nay (3/7), tôi đã ứa nước mắt thương anh và biết ơn anh - người thủ lĩnh của đội tuyển Croatia.
World Cup 2026 và những phút 90+: Cuối nhưng chưa Cùng!
02/07/2026 17:44
Vòng 1/16 “nốc-ao” World Cup 2026 đến nay đã có 10 cặp đấu ra sân, trong đó có những cặp khiến người xem hồi hộp, nghẹt thở đến tận phút chót. Con số thống kê cho thấy đã có 7 bàn thắng được ghi sau phút 85, thậm chí đến tận những bù giờ cuối cùng, mang tới bao cảm xúc khó quên cho người hâm mộ!
Trời, Đất và Người: Ba chiều không gian của những bàn thắng
01/07/2026 18:22
Các cầu thủ khi ghi được bàn thắng có nhiều cách biểu hiện ăn mừng khác nhau, trước khi được các đồng đội chạy đến ôm chầm chia vui. Người thì nhảy lên khoát rộng tay rồi khoanh tay trước ngực kiêu hãnh, hiên ngang như Cristiano Ronaldo. Người thì trượt dài trên sân cỏ. Người thì đứng lặng. Người thì chạy như bay về phía khán đài…
Không khóc ở Houston, Nhật Bản!
30/06/2026 16:47
Khi trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản trên sân Houston (Mỹ) khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng Nam Mỹ, các cầu thủ và cổ động viên Nhật Bản đã không nén nổi những giọt nước mắt. Các chiến binh "Samurai Xanh" vẫn chưa thể thực hiện được mục tiêu lọt tới tứ kết một kỳ World Cup…
Bức tượng sống trên khán đài 'truyền lửa' cho ĐT Congo
29/06/2026 13:59
Đó là bức tượng sống hoá thân của Patrice Lumumba do Michel Nkuka Mboladinga thể hiện trong các trận đấu của đội tuyển Congo tại World Cup 2026.
Nước Mỹ, FIFA & World Cup 2026: Đáng bị phạt thẻ!
28/06/2026 17:22
Nước Mỹ lần đầu đăng cai vòng chung kết bóng đá thế giới (World Cup) năm 1994 và đã để lại ấn tượng về sự kỹ lưỡng, tỉ mỉ trong công tác chuẩn bị. Nổi bật nhất là sự kiện thay cầu môn trong trận đấu ở vòng 1/8 giữa Mexico và Bulgaria ngày 5/7/1994.
Xem thêm
Đọc nhiều
© 2025 Một thế giới. All rights reserved.
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO