Thể thao

Bóng đá xù xì, xấu xí, chơi đẹp và chơi xấu!

Vĩnh Hy 07/07/2026 13:00

Bóng đá chỉ là trò chơi nhưng lại đầy rẫy nụ cười và nước mắt. Có cả chuyện “chơi đẹp kiểu FIFA”, chơi xấu kiểu Paraguay, chơi kiểu “quấy rối” của cổ động viên Mexico…

FIFA chơi quá đẹp với tuyển Mỹ!

Tuyển Mỹ là đội thứ 3 đồng chủ nhà World Cup 2026 (WC) bị tuyển Bỉ loại sáng nay (7/7) với tỉ số đậm đà 1-4. Chủ nhà sạch bóng ở tứ kết. Cũng buồn nhưng nó phản ánh đúng chất lượng của các đội tuyển chủ nhà, trừ Mexico có thực lực hơn nhiều.

ảnh 1 bóng đá
Tổng thống Mỹ Donald Trump chơi trò chơi thẻ đỏ với ngài Chủ tịch FIFA. Ảnh AI

Vui nhộn nhất vẫn là tuyển Mỹ, dù được FIFA ưu ái xóa thẻ đỏ với tiền đạo Folarin Balogun và chàng cầu thủ này cũng đá chính nhưng cũng chẳng làm được trò trống chi.

Vụ này, người “nổi tiếng” nhất là Tổng thống (TT) Mỹ Donald Trump và Chủ tịch FIFFA Gianni Infantino. Ông trùm bóng đá này chơi kích hoạt Điều 27 của Bộ Quy tắc Kỷ luật FIFA sau sự can thiệp của tổng thống Donald Trump, tạm thời xóa thẻ đỏ cho Balogun. TT Trump thì khen FIFA chơi đẹp, trả lại sự công bằng cho tuyển Mỹ!

Đây là quy định đã tồn tại từ lâu, cho phép FIFA trong một số trường hợp đặc biệt có thể hoãn thi hành án kỷ luật, trong khi bản án vẫn giữ nguyên hiệu lực. Điểm gây tranh cãi không nằm ở việc có hay không có điều luật, mà nằm ở cách FIFA áp dụng quyền khá linh hoạt này trong một tình huống cụ thể.

FIFA giải thích quyết định, và sự nhất quán trong việc áp dụng luật cho mọi đội tuyển nhưng thực ra không minh bạch lắm. “Các cơ quan tư pháp của FIFA là độc lập. Chúng hoạt động một cách tự chủ, áp dụng Bộ quy tắc Kỷ luật FIFA, và quyết định các vụ việc dựa trên các quy định áp dụng và các sự kiện cụ thể trước mặt chúng. Sự độc lập của chúng là yếu tố thiết yếu đối với uy tín và tính toàn vẹn của bóng đá, và điều này phải luôn được tôn trọng” - Chủ tịch Gianni Infantino giải thích như vậy nhưng ít ai tin!

Tuyển Bỉ thì chả thèm để ý chuyện này nhưng nếu Balogun ghi bàn, loại Bỉ thì sao nhưng đó chỉ là giả tưởng.

Bóng đá phi chính trị?

Gianni Infantino thường nói chuyện công bằng trong bóng đá, rằng bóng đá phi chính trị nhưng với tuyển Iran thì sao?

Bóng đá phi chính trị? Đó là tôn quan điểm của FIFA nhưng với Iran ở WC 2026 thì khác, màu sắc chính trị rất rõ ràng.

Trong trận Iran gặp Ai Cập hôm 27/6, Ramin Rezaeian đã ghi bàn gỡ hòa cho Iran, được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Sau trận đấu, anh không thể kìm nén những giọt nước mắt Iran đã ở rất gần tấm vé đi tiếp, nhưng bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng lại bị từ chối. Iran chơi rất kiên cường chưa thua trận nào, được 3 điểm.

Hình ảnh Ramin nhận giải thưởng với đôi mắt ngấn lệ đã nói lên tất cả. Đó là nỗi đau của một tập thể không chỉ chiến đấu trên sân cỏ, mà còn phải chiến đấu cả ngoài sân cỏ.

ảnh 2 1 thegioi
Ramin Rezaeian được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận Iran - Ai Cập và anh đã khóc khi nhận giải thưởng này.

Do cuộc chiến Iran - Mỹ vẫn tiếp diễn, Iran lại buộc phải tập luyện tại Mexico và chỉ di chuyển sang Mỹ ngay trong ngày diễn ra mỗi trận đấu. Hành trình đó bào mòn thể lực của tuyển Iran.

Trả lời trong phỏng vấn báo chí, đội trưởng tuyển Iran, Mehdi Taremi, đã lớn tiếng chỉ trích FIFA cũng như chủ tịch FIFA Gianni Infantino rằng không hề thực hiện lời hứa "hỗ trợ" như họ vẫn luôn nói.

"Đây là một kỳ World Cup thảm họa, một thảm họa thực sự”, báo Athletic dẫn lời mở đầu của Taremi trong cuộc trả lời phỏng vấn.

“Ý tôi là FIFA cần phải giải quyết mọi vấn đề ở đây. Nhưng thật không may, họ chẳng giải quyết được gì cả. Sau trận đấu đầu tiên của chúng tôi (gặp New Zealand), ông Infantino bước vào phòng thay đồ rồi hứa hẹn nhiều điều. Nhưng bây giờ đã sắp kết thúc giai đoạn vòng bảng rồi.

Chúng tôi vẫn không có nhân viên hậu cần, họ không thể đến vì không được nhập cảnh. Rồi cứ trước mỗi trận đấu chúng tôi lại phải di chuyển từ Tijuana đến một quốc gia khác.

“Điều đó không công bằng. Còn với FIFA, họ cho rằng mọi chuyện đang diễn ra ở đây là công bằng à? Được thôi, tùy họ. Nếu họ muốn chúng tôi bị loại, cũng được thôi. Chúng tôi sẽ rời giải”.

Thế mới biết Chủ tịch Infantino nói cho vui, khi trong bài phát biểu khai mạc World Cup tại Mexico City, khi ông tuyên bố rằng sẵn sàng lái xe buýt từ Tehran - thủ đô của Iran, để đưa đội tuyển nước này đến giải đấu!

Nhìn hình ảnh Ramin Rezaeian khóc, mới thấy trong bóng đá nếu nhuốm màu chính trị thì sự tàn nhẫn của nó càng thêm tàn nhẫn.

Nói thẳng sự tàn nhẫn này bắt đầu từ đâu? Từ chế độ thần quyền ở Iran hay sự “chính trị hóa” của nước chủ nhà Mỹ và ngay cả với FIFA?

Công bằng mà nói, một số nhân sự tuyển Iran không nhập cảnh được vào Mỹ, vì họ biên chế trong quân đội Iran, nên Mỹ ngại. Vậy trách ai? Chỉ nên trách FIFA thiếu trách nhiệm với Iran.

Bóng đá xù xì, xấu xí và bài học chữ “Nhẫn”

Pháp - Paraguay là trận đấu xù xì, xấu xí nhất WC lần này.

Coi xong trận này tự thấy mất thời gian vô ích nhưng ngẫm lại có ích, học được chữ “NHẪN” to đùng, đặc biệt với siêu sao Mbappe, cậu và các cầu thủ Pháp đã quá trưởng thành, ứng xử rất bình tĩnh khi đối đầu với những đòn tấn công phi bóng đá của Paraguay. Đá cắt kéo, khóa tay, quật ngang hông, bay người đè… như những 'đòn võ MMA' (võ tổng hợp). Vậy mà Paraguay không bị thẻ vàng nào, ngược lại Pháp bị 3 thẻ! Kỳ lạ với ông trọng tài người Uzbekistan (hèn chi bị chấm 1 điểm)!

ảnh 3 1thegioi
Bức tranh phái sinh của DAD, được đặt tên là MBAPPOLEON, vượt “núi Paraguay!

Hãy nhìn những nụ cười của Mbappe sau mỗi lần bị đối phương phạm lỗi thì hiểu học đã quá trưởng thành.

"Họ nghĩ chúng tôi sẽ đến đây trong bộ tuxedo (lễ phục nam trang trọng), chỉ thực hiện những pha phối hợp đẹp và bật nhả", Mbappe nói. "Nhưng chúng tôi cũng biết chơi thứ bóng đá xù xì. Hôm nay, ngay cả ở khía cạnh đó, chúng tôi cũng làm tốt hơn họ".

Cựu ngôi sao Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic bình luận: "Nếu đá trận này, tôi phải nhận ít nhất 4 thẻ đỏ và có khi tiễn ai đó rời sân nhập viện. Không phải tôi ưa bạo lực, chỉ là tôi không muốn bóng đá bị vấy bẩn bởi những trò tiểu xảo".

Paraguay chơi bẩn quá, Mbappe quá trưởng thành để loại Paraguay. Sau trận này, họa sĩ biếm họa DAD (Đỗ Anh Dũng) có bức tranh phái sinh thiệt ý nghĩa.

Bức tranh Napoléon passant le mont Saint-Bernard (Napoléon vượt núi Saint-Bernard), được vua Tây Ban Nha Carlos IV đặt hàng họa sĩ Pháp Jacques-Louis David vẽ. Bức tranh vẽ trong 3 năm từ 1800 đến 1803, sau khi hoàn thành nó được treo trong cung điện hoàng gia ở Madrid. Bức tranh thể hiện mối quan hệ thân thiết của 2 nước đồng minh và tài năng cầm quân của Napoleon. Và Đỗ Anh Dũng đã vẽ lại bức tranh này rất độc đáo với hình tượng siêu sao Mbappe mà anh đặt tên là MBAPPOLEON đang vượt “núi” Paraguay!

“Nhẫn” để vượt qua mọi khó khăn, làm nhớ trận Anh loại tuyển Mexico ở độ cao 2.200 m. Bóng đá giống như… chiến tranh không có tiếng súng. Tuyển Anh rất sợ độ cao, nên đến địa điểm thi đấu trễ. Kỳ lạ thay, khi vừa đặt chân xuống sân bay đã thấy tiếng kèn. Đến khách sạn thì nghe tiếng trống.

Đêm trước trận đấu thì pháo hoa nổ như giao thừa. Cả khu phố mở nhạc Salsa tới sáng. Người hâm mộ Mexico chơi trò tra tấn tuyển Anh và hy vọng họ mất ít nhất 10% phong độ, nhưng tuyển Anh vẫn chơi bùng nổ, làm câm bặt mọi tiếng kèn, trống, nhạc Sala…

Nổi bật
      Mới nhất
      Bóng đá xù xì, xấu xí, chơi đẹp và chơi xấu!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO