Đêm tri ân xúc động của học sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa trưởng thành
Học sinh khối 12 khép lại ba năm học bằng đêm tri ân xúc động, gửi lời cảm ơn cha mẹ, thầy cô trước ngưỡng cửa trưởng thành.
Tối 15/5, tại Trường TH-THCS-THPT Thanh Bình, TP.HCM, lễ tri ân “Khép lại một hành trình, mở ra một tương lai” của học sinh khối 12 niên khóa 2023 - 2026 đã diễn ra trong không khí trang trọng, ấm áp và đầy xúc động.

Đây không chỉ là buổi lễ tổng kết một chặng đường học tập, mà còn là dịp để các em học sinh nói lời cảm ơn với cha mẹ, thầy cô trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 và hành trình trưởng thành phía trước.
Đêm tri ân xúc động trước kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026
Trong không gian quen thuộc của mái trường, những học sinh cuối cấp cùng nhau nhìn lại ba năm thanh xuân đã đi qua. Đó là những buổi sáng vội vã đến lớp, những giờ học căng thẳng, những lần cùng bạn bè vượt qua áp lực kiểm tra, thi cử, cũng là những khoảnh khắc trong trẻo của tuổi học trò mà có lẽ nhiều năm sau vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.

Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ do chính học sinh khối 12 biểu diễn. Ca khúc “Ngày xưa ơi” qua phần trình bày của thầy Cao Kiến Bổ và đội múa lớp 12C5, 12C6 gợi lại những kỷ niệm thân thương của tuổi học trò. Tiết mục mashup “Nụ cười 18, 20, cách yêu đúng điệu” của tập thể lớp 12C4 mang đến không khí trẻ trung, sôi nổi, như một lời chào rạng rỡ gửi đến tuổi trưởng thành.
Nhưng sau những tràng pháo tay, điều đọng lại sâu nhất trong buổi lễ vẫn là giây phút tri ân. Các em học sinh khối 12 đã trao tặng thầy cô những lẵng hoa tươi thắm, gửi gắm lòng biết ơn đến những người đã đồng hành, dạy dỗ và nâng đỡ các em trong suốt ba năm học dưới mái trường yêu dấu này.

Khoảnh khắc gây xúc động mạnh là khi các em đưa tay lên ngực, cúi đầu cảm ơn thầy cô và cha mẹ. Không cần nhiều lời, hành động ấy đủ để nói lên sự trưởng thành trong nhận thức của những cô cậu học trò đang đứng trước ngưỡng cửa mới của cuộc đời. Đằng sau mỗi lần cúi đầu là những tháng ngày được chở che, được nhắc nhở, được nghiêm khắc dạy bảo và yêu thương vô điều kiện.
Đêm trưởng thành của học sinh khối 12 vì thế không chỉ là dấu mốc của riêng các em. Đó còn là kết tinh của tình yêu thương từ gia đình, công sức dạy dỗ của thầy cô và sự nỗ lực bền bỉ của chính mỗi học sinh. Cha mẹ là nơi bình yên để trở về, còn thầy cô là điểm tựa lặng thầm giúp các em vượt qua những chông gai đầu đời.

Tại buổi lễ, học sinh khối 12 cũng lần lượt được gọi tên lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học tập tại Trường Thanh Bình. Với nhiều em, giây phút nghe tên mình vang lên không chỉ là niềm vui, mà còn là sự nhắc nhớ rằng hành trình học sinh đã thật sự bước vào chặng cuối.
Chiếc chìa khóa, ngọn đuốc và lời hẹn vững bước vào tương lai
Một trong những nghi thức ý nghĩa của chương trình là trao “chìa khóa tri thức” cho học sinh khối 10 và 11. Đại diện học sinh lớp 12C5 đã thực hiện nghi thức trao chìa khóa, biểu tượng cho sự tiếp nối truyền thống học tập, tinh thần nỗ lực và niềm tự hào dưới mái trường than yêu.
Chiếc chìa khóa ấy không chỉ là một vật tượng trưng. Nó là kết tinh của những ngày miệt mài học tập, những lần vượt qua áp lực, những cố gắng âm thầm phía sau thành tích. Khi được trao lại cho các em khóa dưới, chiếc chìa khóa trở thành lời nhắn gửi của thế hệ đi trước, rằng mỗi học sinh Thanh Bình đều có thể tiếp tục viết nên những thành tích mới bằng sự cố gắng, bản lĩnh và niềm tin.

Nếu nghi thức trao chìa khóa là sự tiếp nối, thì nghi thức “Trưởng thành đốt đuốc” lại là khoảnh khắc đánh dấu sự chuyển mình. Ngọn lửa được thắp lên trong đêm tri ân như biểu tượng của khát vọng, trách nhiệm và lòng biết ơn. Từ giây phút ấy, các em học sinh khối 12 không chỉ khép lại quãng đời học sinh, mà còn bắt đầu bước vào một hành trình mới với nhiều kỳ vọng.
Ngọn đuốc ấy nhắc các em rằng trưởng thành không chỉ là rời khỏi mái trường, mà là biết sống có trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội. Phía trước các em là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, là những lựa chọn ngành nghề, là cánh cửa đại học, cao đẳng hoặc những con đường riêng khác. Dù lựa chọn nào, điều quan trọng là các em phải đủ bản lĩnh để đi đến cùng.
Chia sẻ với Một Thế Giới, thầy Nguyễn Hữu Danh, Tổng giám thị nhà trường, đồng thời là chủ nhiệm lớp 12C3, 12C4, nhắn nhủ rằng chặng đường phía trước của học sinh lớp 12 còn nhiều chông gai, trước mắt là kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026. Tập thể sư phạm nhà trường mong các em nỗ lực hết mình để đạt kết quả tốt, xem đó là bước đệm quan trọng cho những năm tháng sau này.
.jpg)
Thầy Danh gửi đến học trò lời căn dặn giản dị mà sâu sắc: “Hãy sống tử tế và có trách nhiệm với lựa chọn của mình; dù đi đâu, làm gì, hãy là người mà bản thân có thể tự hào, đừng sợ thất bại, vấp ngã là điều không tránh khỏi, nhưng đứng dậy sau mỗi lần vấp mới là điều quan trọng nhất. Dù mai này mỗi người một nơi, xin hãy nhớ rằng thầy cô và mái trường này luôn dõi theo các em, luôn sẵn sàng chào đón các em trở về”.
Những lời nhắn gửi ấy khiến đêm tri ân thêm lắng lại. Bởi sau tất cả, điều thầy cô mong ở học trò không chỉ là điểm số cao hay thành tích đẹp, mà là các em biết sống tử tế, biết chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình và không gục ngã trước thử thách.
Bên lề sự kiện, em Mai Trúc Anh Thư, học sinh lớp 12C4, xúc động chia sẻ rằng ngày trưởng thành là ngày các em mở cửa đón chào một tương lai mới, tự tin bước đi trên con đường riêng. Với Thư, cha mẹ luôn là “trạm sạc năng lượng”, là bến đỗ để quay về, là người cổ vũ trong những lúc con mệt mỏi và muốn bỏ cuộc nhất.
“Cảm ơn cha mẹ không chỉ vì đã luôn ở bên con vào những lúc khó khăn mà còn vì đã có mặt trong mọi thời khắc quan trọng nhất của đời người”, Anh Thư nói. Lời chia sẻ chân thành ấy cũng là tâm tình chung của nhiều học sinh khối 12 trong đêm tri ân.
Lễ tri ân khép lại, nhưng dư âm của nó sẽ còn ở lại rất lâu trong lòng học sinh, phụ huynh và thầy cô. Ba năm học dưới một mái trường đã kết thúc, nhưng tình thầy trò, tình bạn và những bài học về lòng biết ơn sẽ tiếp tục theo các em trên hành trình phía trước.
Từ đêm trưởng thành này, mỗi học sinh khối 12 mang theo một ngọn lửa riêng, ngọn lửa của ước mơ, niềm tin và khát vọng. Và dù mai này đi đến đâu, mái trường cũ vẫn sẽ là nơi lưu giữ những năm tháng đẹp nhất của tuổi học trò, nơi các em có thể trở về trong niềm tự hào và biết ơn.