Đội tuyển Pháp không tặng quà Quốc khánh
Vì đội tuyển Pháp đã thua Tây Ban Nha 0-2 trong trận bán kết World Cup 2026 diễn ra đúng ngày Quốc khánh nước Pháp (14/7). Họ đã không mang được quà chiến thắng về cho đất nước mình, nhân dân mình.
Đội tuyển Pháp chờ tranh HCĐ World Cup 2026
Đội tuyển Pháp đã không đi đến được trận chung kết World Cup như 4 năm trước. Họ đã không đưa lại một cái kết đẹp cho huấn luyện viên trưởng Didier Deschamps – người sẽ chia tay đội tuyển quốc gia sau World Cup 2026. Mbappe và các đồng đội áo lam chưa thể lần thứ ba đứng trên bục cao nhất WorldCup. Họ buồn và người hâm mộ họ buồn, xin chia sẻ nỗi buồn đó với họ. Nhưng phải nói thật họ thua xứng đáng Tây Ban Nha.

Hình ảnh rã cánh của Gà trống Gaulois trên sân Dallas (Mỹ) thể hiện rõ ở tiền đạo đội trưởng Kylian Mbappe, cầu thủ xuất sắc nhất, con cưng của nước Pháp. Tấm thẻ vàng anh phải nhận ở phút 86 khi va chạm với thủ môn Unai Simon của tuyển Tây Ban Nha vì ức chế đã nói lên tất cả. Suốt trận, hình ảnh một Mbappe xông xáo với những bước chạy nhanh, với những cú sút uy lực đã bị lu mờ trước dàn cầu thủ xứ sở bò tót.
Người ta chờ đợi ở trận bán kết này màn đua tài đua chí của Mbappe và Yamal. Và trong một trận đấu mà Pháp đá dưới cơ, nhiều lần thất thế, ít có cú sút cầu môn, chịu thúc thủ, thì đàn em đã thắng đàn anh. Những phút cuối trận, các cầu thủ Tây Ban Nha chuyền bóng qua lại cho nhau trước mặt các cầu thủ Pháp càng tăng thêm nỗi buồn cho đội bóng áo lam.
Bóng đá là thế, luôn bất ngờ. Trước trận, mọi sự dự đoán đều nghiêng về tuyển Pháp. Họ đã vượt qua vòng bảng, vòng 1/16, 1/8 và tứ kết với những chiến thắng thuyết phục nhờ lối chơi tốc độ, nhờ có hàng tấn công khủng với “súng hai nòng” Mbappe – Dembele và chân chuyền Olise… Nhiều chuyên gia và người hâm mộ đã đặt cược Gà trống Gaulois sẽ gáy vang trên bục nâng cúp vô địch World Cup 2026. Có phải thế mà đội tuyển Pháp cũng có phần hưng phấn, tự mãn, chủ quan khi bước vào trận bán kết, là trận đấu thứ 101 của giải (?!).
Họ không ngờ Tây Ban Nha đã đưa lối đá tiki-taka trở lại, ban bật nhanh trong khoảng hẹp, bóng như dính lấy chân, khiến Pháp lắm lúc lúng túng như gà mắc tóc. Pha phạm lỗi của Digne với Yamal đưa tới quả phạt đền thành bàn (Mikel Oyazabal ghi) ở phút 22 cho Tây Ban Nha là ví dụ cho lối chơi của tuyển Pháp trận này, rất lúng túng, mất phương hướng! Họ còn một hiệp rưỡi sau bàn thua để lập lại thế trận và tìm chiến thắng, vậy mà không tài nào xoay xở được, lại còn nhận thêm bàn thua thứ hai ở phút 58 (Pedro Porro ghi).

HLV Didier Deschamps đã tung hết mọi con bài tấn công như Doue, Cherki… vào trận nhưng cục diện vẫn không thay đổi, đến một bàn gỡ danh dự họ cũng không có được.
Bốn năm trước, trong trận chung kết World Cup 2022 với Argentina, Mbappe đã ba lần cứu tuyển Pháp trong hiệp chính, hiệp phụ, để đưa trận đấu đến chấm đá luân lưu. Pháp chỉ chịu mất chức vô địch năm đó trước Argentina trong loạt đá 11m may rủi. Lần này khi Pháp bị dẫn 0-1, rồi 0-2, chắc hàng triệu người Pháp và người yêu đội tuyển Pháp cũng đặt niềm tin vào Mbappe của họ sẽ lặp lại kỳ tích bốn năm trước ở Qatar. Nhưng đã không có phép màu nào xảy ra. Mbappe tịt ngòi, những cú sút chỉ đưa bóng vọt xà hoặc bị Unai Simon bắt gọn.
Pháp sẽ phải tranh hạng Ba với đội thua trong trận bán kết giữa Argentina và Anh. Một lần nữa, xin chia buồn với đội tuyển áo lam có in hình chú Gà trống Gaulois. Họ phải chờ bốn năm nữa với một huấn luyện viên trưởng khác để lại mong lần thứ ba được chạm tay vào chiếc cúp vàng World Cup danh giá.

Tấm huy chương đồng World Cup 2026, nếu có được, không phải là mục đích của đội tuyển Pháp kì này ở Bắc Mỹ. Nhưng nếu Pháp gặp Argentina ở trận tranh hạng Ba, thì đó cũng là một trận đấu rất đáng xem, Pháp vẫn có cơ hội “trả nợ” đã thua ở trận chung kết World Cup 2022. Và có thể, đó là cuộc so tài cuối cùng giữa Mbappe và Messi ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

