Văn hóa - Đời sống

Đừng khóc cho tôi, Argentina!

Phạm Xuân Nguyên 08/07/2026 16:03

Giai điệu bài hát Don’t Cry for Me Argentina (Đừng khóc cho tôi Argentina) của Andrew Lloyd Webber (nhạc) và Tim Rice (lời) qua giọng hát Madona trong vở nhạc kịch Evita (1978) đã chợt vang lên trong đầu tôi khi đến phút 78 trận đấu vòng 1/8 World Cup 2026 Argentina vẫn bị Ai Cập dẫn trước 2-0...

Messi dẫn dắt Argentina lội ngược dòng kinh điển

Tôi mường tượng kịch bản xấu nhất là đội tuyển của các vũ công tango, đương kim vô địch World Cup, sẽ bị dừng cuộc chơi trước vòng tứ kết và Lionel Messi cầu thủ vĩ đại nhất, con cưng của cả đất nước, sẽ có thể mượn lời bài hát đó để tạ lỗi cũng người hâm mộ. Don’t Cry for Me Argentina! Ngỡ như anh sẽ phải nói: Argentina, đất nước thân yêu của tôi, hãy đừng khóc cho tôi, tôi đã tận hiến cho Người hết cả sức lực của mình, nhưng lực bất tòng tâm!

Làm sao mà không nghĩ thế được nếu nhìn vào diễn biến trên sân Atlanta (Mỹ) đêm rạng ngày 8/7. Messi cùng các đồng đội áo trắng xanh của mình vào trận với tư thế được đánh giá cao hơn đối thủ, và chắc mẩm sẽ không mấy khó khăn để hạ đo ván đội bóng đến từ xứ sở của các Pharaoh. Vậy mà phút 15 họ đã bị Yasser Ibrahim bên đối thủ ghi bàn. Đau hơn nữa, Messi có cơ hội gỡ hoà trên chấm 11m lại đá hỏng. Bi kịch chưa dừng lại khi đến phút 67 Mostafa Ziko lại nã thêm trái nữa vào lưới Argentina.

Messi dường như đuối sức và bất lực trước hàng phòng ngự đan cài dày đặc của các đồng đội Mohamed Salah. Anh bị mất bóng nhiều. Anh bị thủ môn Mostafa Shobeir phía bên kia vô hiệu hoá các cú sút. Đồng hồ trên sân cứ lạnh lùng đếm từng giây từng phút trôi qua, phút 78 rồi, Argentina chắc sẽ thành cựu vương trước Ai Cập.

dung-khoc-cho-toi-argentina-messi-1.png
Messi đã cùng Argentina lội ngược dòng thắng Ai Cập 3-2, giàn quyền vào tứ kết World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Nhưng, nhưng… Ôi thứ tiếng nào mà không có cái liên từ thần thánh này. Một liên từ nói cái sau không là cái trước, nói cái trước không ngờ cái sau, nói sự đột biến, sự chói loà, sự thăng hoa.

Nhưng, bởi vì Argentina có Messi! Nhưng bởi vì Messi không chỉ là một cầu thủ bình thường, một người chơi bóng bình thường. Nhưng bởi vì bài hát Don’t Cry for Me Argentina là để tôn vinh một phụ nữ bình thường đã trở thành hoàng hậu của vương quốc. Và vì thế 15 phút điên rồ cuối cùng của một trận đấu điên rồ đã lật ngược thế cờ đến khó tin, đến không tưởng. Những chiến binh Pharaoh đang cực kì hưng phấn, đang mơ tưởng cực kì đến một điều thần kì: Lật đổ ngôi vua đương kim, tiến vào vòng sau. Chỉ còn 15 phút nữa thôi, 15 phút cho điều không thể của họ hoá thành có thể.

Nhưng Don’t Cry for Me Argentina, Messi và các đồng đội Argentina của anh lại nghĩ khác, và họ đã biến điều có thể của tuyển Ai Cập thành không thể. Phút 79, M10 tạt bóng bên cánh phải cho Romero nhảy lên đánh đầu rút ngắn tỉ số 1-2. Phút 83, chính M10 đá cú vô lê nửa nẩy thành bàn, gỡ hoà 2-2. Từ bàn gỡ hoà đó, Enzo Fernandez đã có bàn thắng ở phút 90+2 mang về chiến thắng chung cuộc 3-2 cho Argentina, tiễn Ai cập rời cuộc chơi.

Messi vẫn là Messi. Và Argentina có Messi!

dung-khoc-cho-toi-argentina-messi.png
Messi nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Ảnh: FIFA

Lionel Messi đã rơi nước mắt sau trận đấu. Anh khóc không phải vì lại được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận. Anh khóc không phải vì ở tuổi 39 anh vẫn có 91 lần chạm bóng (12 lần trong vòng cấm), tự mình tạo ra 6 cơ hội ăn bàn, ghi 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, lập thêm những kỉ lục mới. Messi khóc cho Argentina và vì Argentina. Anh khóc để Argentina không khóc, Don’t Cry for Me Argentina - tôi vẫn còn cống hiến được cho đội tuyển quốc gia, tôi vẫn luôn bên Người, tổ quốc ơi!

Don't cry for me, Argentina
The truth is, I never left you
All through my wild days, my mad existence
I kept my promise
Don't keep your distance

(tạm dịch: …Đừng khóc cho tôi, Argentina
Sự thật là, tôi chưa từng rời xa bạn
Suốt những ngày hoang dại, cuộc đời điên rồ ấy
Tôi vẫn giữ vẹn lời hứa của mình
Xin đừng cách biệt với tôi…
)

Nổi bật
      Mới nhất
      Đừng khóc cho tôi, Argentina!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO