Văn hóa - Đời sống

Khi Curacao đá thủng lưới Đức

Phạm Xuân Nguyên 15/06/2026 18:07

Đội tuyển Đức đã hạ đội tuyển Curacao 7-1 trong trận mở màn của bảng E vào rạng sáng nay. Tỉ số này đúng bằng tỉ số trận bán kết World Cup 2014 Đức hạ Brazil. Nếu theo phép loại suy mà nói thì như thế Curacao lần đầu dự World Cup ngang bằng… Brazil 5 lần vô địch World Cup.

Niềm vui mang tên Curacao

Cả hai đều bại trận cùng tỉ số 1-7 trước đội Đức 4 lần vô địch World Cup. Nhưng đấy là nói nghịch cho vui. Xét về sự chênh lệch một trời một vực giữa đội tuyển Đức và đội tuyển Curacao thì tỉ số đó có gì đáng ngạc nhiên, có gì phải kêu lên!

doi-tuyen-duc.png
Đội tuyển Đức đã thắng đậm Curacao 7-1 ở trận ra quân bảng E World Cup 2026. Ảnh: FIFA

Đó là đội tuyển của một quốc gia vùng biển Caribe với diện tích 444 km2, dân số hơn 160.337 người (tính đến năm 2017). Xét về dân số Curacao chưa bằng một phường nước ta hiện nay. Thế nhưng bóng đá Curacao đã lần đầu tiên dự World Cup năm nay. Cố nhiên xét về lịch sử chính trị thì Curacao từng nằm trong vùng lãnh thổ Antille thuộc Hà Lan, và như thế bóng đá Curacao hiện nay đã có phần truyền thống kế thừa từ đầu thế kỷ XX của những người “Hà Lan bay”.

Việc FIFA mở rộng số lượng các đội tuyển tham dự World Cup 2026 lên 48 đội đã mở đường cho đội tuyển Curacao đến với đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh. Họ vui sướng. Họ tự tin. Nhưng người hâm mộ không khỏi lo lắng, và cả thương cho họ khi đối đầu với Đức.

Kết quả là họ đã thua 1-7 như đã nói. Nhưng trước khi chịu để tuyển Đức ghi liên tiếp 6 bàn nữa vào lưới mình, các tuyển thủ Curacao đã có bàn cân bằng tỷ số 1-1 rất đẹp mắt. Đức ghi bàn đầu tiên ở phút thứ 6 do công của Felix Nmecha. Phút 21, các hậu vệ Đức không phá bóng thực sự quyết liệt và Comenencia băng vào dứt điểm chân trái rất nhanh găm bóng vào góc xa, tung lưới thủ môn Neuer, giúp Curacao quân bình tỉ số 1-1.

doi-tuyen-curacao-duc(1).png
Curacao lần đầu tiên dự World Cup, đá trận đầu tiên và ghi bàn đầu tiên tại ngày hội bóng đá thế giới vào lưới một đội tuyển hàng đầu thế giới. Ảnh: FIFA

Bàn thắng đã khiến cả 7.000 cổ động viên Curacao trên khán đài sân Houston (Mỹ) ngây ngất sung sướng mừng vui đội tuyển quốc gia lần đầu tiên dự World Cup, đá trận đầu tiên và ghi bàn đầu tiên tại ngày hội bóng đá thế giới vào lưới một đội tuyển hàng đầu thế giới.

Tuyển Curacao đá thủng lưới tuyển Đức, đó mới là điều đáng nói. Bàn thắng đó cho thấy ở World Cup lần này và ở bóng đá thế giới hiện nay một đội bóng nhỏ, vô danh, vẫn có thể ghi bàn trước một đội bóng mạnh, tiếng tăm sừng sỏ. Và thế mới là niềm vui bóng đá!

Bàn thắng đó của các tuyển thủ Curacao còn là một món quà, một sự tri ân họ dành tặng cho huấn luyện viên trưởng của mình – Dick Advocaat. Ông năm nay 78 tuổi, huấn luyện viên cao tuổi nhất World Cup 2026. Sau hành trình dẫn dắt đội tuyển Curacao đoạt vé tham dự World Cup ông đã xin rút lui khỏi "ghế nóng" để chăm sóc người con bị ốm.

Nhưng khi việc nhà tạm ổn, trước nhiệt tình của Liên đoàn Bóng đá Curacao, của các tuyển thủ, và của người hâm mộ, Dick Advocaat đã trở lại băng ghế chỉ đạo và đã được chứng kiến, tận hưởng niềm vui nổ bùng khi trái bóng từ chân người học trò mình - tiền đạo Comenencia găm thẳng vào lưới thủ môn tuyển Đức Neuer.

Và từ Việt Nam tôi muốn gửi lời vui đến đội tuyển Curacao bằng cách đọc cái tên này trong tiếng Việt là “Cu (cậu)-ra-sao” như một câu hỏi về hành trình World Cup của họ và tin là sẽ được các tuyển thủ vùng Caribe này trả lời khẳng định: Chúng tôi chơi được!

Nổi bật
      Mới nhất
      Khi Curacao đá thủng lưới Đức
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO