Không khóc ở Houston, Nhật Bản!
Khi trận đấu giữa Brazil và Nhật Bản trên sân Houston (Mỹ) khép lại với tỉ số 2-1 nghiêng về phía đội bóng Nam Mỹ, các cầu thủ và cổ động viên Nhật Bản đã không nén nổi những giọt nước mắt. Các chiến binh "Samurai Xanh" vẫn chưa thể thực hiện được mục tiêu lọt tới tứ kết một kỳ World Cup…
Nhật Bản khiến "vũ điệu samba" loạn nhịp
Bàn thắng của Martinelli ở phút 90+5 trận knock-out vòng 1/16 rạng sáng nay (30/6) đã khiến bao trái tim cổ động viên Nhật Bản nói riêng và châu Á nói chung “nhỏ máu”. Một nỗi đau quá lớn và thật khó để không bật khóc. Đó là những giọt nước mắt của sự cay đắng và tiếc nuối khôn cùng!

Nhưng, không khóc ở Houston. Nhật Bản góp mặt tại World Cup 2026 thuộc 9 đội châu Á. Sau vòng bảng châu Á chỉ còn họ và Australia lọt vào vòng trong. Nhưng nếu xét Á “xịn” thì chỉ có mình họ (Australia là ở châu Đại Dương xin vào Liên đoàn bóng đá châu Á). Ba trận vòng bảng Nhật Bản đã chơi ấn tượng, hoà Hà Lan 2-2, thắng Tunisia 4-0, hoà Thuỵ Điển 1-1 để vào vòng 1/16 với vị trí nhì bảng F.
Nhưng, không khóc ở Houston. Ở vòng 1/16 sự sắp xếp nhánh đấu đã đưa Nhật Bản đối đầu Brazil. Với bóng đá xứ sở samba, Nhật Bản có một niềm kính trọng và thán phục lớn lao. Họ đã lấy đó làm hình mẫu. Họ đã sản xuất truyện tranh viết về bóng đá Brazil để khích động tinh thần bóng đá của quốc gia. Họ đã mời danh thủ Zico nổi tiếng của đội bóng áo vàng xanh về làm huấn luyện viên. Và khi vào trận quyết định sáng nay, Nhật Bản đã chơi một trận hay nhất của mình. Họ đã ghi bàn trước với pha đi bóng, dứt điểm đẳng cấp của Sano phút 29. Họ đã có một nửa hiệp một khiến vũ điệu samba rối loạn, các cầu thủ vướng chân nhau, bóng chỉ luẩn quẩn sân nhà. Họ vẫn đứng vững trước sức tấn công của Brazil cho đến phút 56 khi tiền vệ Casemiro đánh đầu ghi bàn gỡ hoà 1-1 cho đội bóng áo vàng xanh. Đến tận phút bù giờ cuối cùng của hiệp hai họ mới chịu thua trước cú cứa lòng chân phải của Martinelli.
Nhưng, không khóc ở Houston. Dù thất bại này khiến Nhật Bản chính thức bị loại khỏi World Cup 2026.Hơn thế nữa, trận thua trước Brazil còn khiến các Samurai xanh lập một kỷ lục buồn tại FIFA World Cup. Theo thống kê, trong 8 lần liên tiếp dự World Cup tới nay, Nhật Bản đã 5 lần góp mặt ở vòng knock-out, nhưng chưa một lần giành quyền đi tiếp.

Nhưng, không khóc ở Houston. Các tuyển thủ Nhật Bản đã chơi một thứ bóng đá tiệm cận tầm châu Âu và thế giới. Họ đã chiến đấu quả cảm và hết mình. Họ ra biển lớn đã không còn sợ sóng cả ngã tay chèo. Ngay cả khi thất bại họ vẫn cho thấy mình là những người đàn ông biết tôn trọng đối thủ và biết ơn các cổ động viên nhà. Sau trận thua Brazil, hàng nghìn cổ động viên Nhật Bản đã đồng loạt đứng dậy trên khán đài và vỗ tay không ngớt để tri ân các cầu thủ của mình. Còn HLV trưởng đội tuyển Hajime Moriyasu đã thực hiện lần cuối động tác Ojigi – nghi thức cúi đầu truyền thống của người Nhật Bản dùng để bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng.
Không khóc ở Houston, Nhật Bản. Tôi viết những dòng đầy tiếc nuối và cảm phục đội tuyển bóng đá của các “Samurai Xanh” lấy cảm hứng từ tên gọi bộ phim “Không ngủ ở Seatle” (Sleepless in Seatle). Sáng 30/6/2026 (giờ Việt Nam) đội tuyển Nhật Bản đã không ngủ ở Houston vì thất bại (mà nếu chiến thắng lại càng không ngủ). Nhưng, không khóc ở Houston, Nhật Bản - từ thất bại này họ sẽ trở lại những World Cup sau lợi hại hơn, tôi tin thế!

