Cuộc sống số

Nữ sinh trúng tuyển một trường cao đẳng ở Hà Nội tủi thân vì tin nhắn của bố, chia sẻ lên MXH và cái kết ấm lòng trước thềm năm học mới

Tuyết Nhung 14/08/2026 10:56

Ngày nhập học cận kề, trong khi nhiều bạn bè cùng lứa tuổi hân hoan chuẩn bị hành trang bước vào chặng đường mới thì một nữ sinh sinh năm 2008 (trúng tuyển Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội) lại rơi vào tình thế bế tắc.

Từ câu chuyện buồn của nữ sinh năm nhất...

Khoản chi phí ban đầu lên tới gần 10 triệu đồng, bao gồm học phí, bảo hiểm và lệ phí xét tuyển (riêng phần kinh phí bắt buộc sau khi trừ bảo hiểm là hơn 8,6 triệu đồng), đã trở thành gánh nặng quá lớn đối với hoàn cảnh của em.

Lớn lên trong gia đình có bố mẹ đã li hôn từ lâu, cô gái trẻ luôn sống trong nỗi niềm tủi thân và cảm giác "mắc kẹt giữa hai người". Trong lúc không biết xoay xở ra sao, nữ sinh đành lấy hết can đảm gửi dòng tin nhắn cầu cứu tới người cha của mình: "Bố ơi con học ngành du lịch, mai con đến nộp học, con chưa đủ tiền nộp, bố cho con xin nộp học nhé".

Nữ sinh trúng tuyển Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tủi thân vì tin nhắn của bố và cái kết ấm lòng trước thềm năm học mới
Nữ sinh trúng tuyển Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội tủi thân vì tin nhắn của bố

Thế nhưng, đáp lại lời giãi bày chân thành và nghẹn ngào ấy không phải là sự sẻ chia hay lời động viên, mà là một câu hỏi đầy nghi ngại từ người cha: "Ai xui con nói những câu này?".

Câu trả lời như một gáo nước lạnh tạt vào niềm hi vọng mong manh của nữ sinh. Em giải thích rằng bản thân chỉ mong nhận được một phần hỗ trợ nhỏ để kịp làm thủ tục nhập học và hứa sẽ không xin thêm nếu bố không đồng ý.

"Mình buồn lắm, mình tủi thân phát khóc luôn", cô gái trải lòng. Ban đầu, em chỉ nghĩ việc xin hỗ trợ học phí từ đấng sinh thành là điều bình thường, nhưng phản ứng của cha đã làm tổn thương sâu sắc lòng tự trọng và sự hoang mang của một nữ sinh trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Quá đỗi thất vọng và cô độc, em chia sẻ dòng tâm sự cùng hình ảnh chụp màn hình tin nhắn lên mạng xã hội như một cách để giải tỏa nỗi niềm.

Sự lan tỏa của cộng đồng và phép màu từ ngôi trường lựa chọn

Không ngờ, chỉ sau chưa đầy 24 giờ đăng tải, câu chuyện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên không gian mạng. Bài viết thu hút gần 1,6 triệu lượt xem, cùng hàng nghìn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ.

Hầu hết cộng đồng mạng đều bày tỏ sự xót xa cho hoàn cảnh của cô gái trẻ, đồng thời để lại nhiều lời động viên mong em vững vàng vượt qua khó khăn.

Nữ sinh trúng tuyển Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội và cái kết ấm lòng trước thềm năm học mới
Câu chuyện buồn của một nữ sinh năm nhất... kết thúc có hậu. Ảnh: MXH

Điều kỳ diệu đã xuất hiện ngay trong lúc bế tắc nhất. Trong số hàng triệu người theo dõi bài viết, đại diện Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội (HCCT), chính là ngôi trường mà nữ sinh đăng kí xét tuyển, đã vô tình đọc được câu chuyện.

Nhận ra số hotline của nhà trường thấp thoáng trong tấm ảnh chụp giấy báo tập trung do nữ sinh đăng tải, đại diện HCCT đã chủ động nhắn tin kết nối với em.

Lời nhắn gửi từ nhà trường không chỉ chứa đựng sự đồng cảm mà còn tôn trọng quyết định chọn nghề của cô gái trẻ: "Cô rất trân trọng khi biết rằng giữa những điều chưa dễ dàng, em vẫn lựa chọn HCCT là nơi để bắt đầu một hành trình mới".

Không dừng lại ở những lời an ủi thông thường, Ban Giám hiệu HCCT đã nhanh chóng thống nhất chủ trương và thông báo sẽ hỗ trợ một phần học phí nhằm giảm bớt áp lực tài chính, giúp nữ sinh yên tâm làm thủ tục nhập học.

Đứng trước sự giúp đỡ bất ngờ và đầy nhân văn, cô gái trẻ không giấu nổi niềm xúc động: "Không biết cảm ơn sao cho hết tấm lòng của các thầy cô, em sẽ thật trân trọng sự giúp đỡ của nhà trường ạ!". Đáp lại tấm chân tình đó, đại diện nhà trường nhắn gửi lời chúc đầy ấm áp: "Hy vọng ngành du lịch sẽ đưa em đến nhiều nơi, gặp nhiều điều tốt đẹp và những người luôn yêu thương, trân trọng em".

Trao đổi với Một Thế giới, đại diện Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội cho biết ngay khi nắm bắt được thông tin trên mạng xã hội, cán bộ phụ trách đã nhanh chóng báo cáo sự việc lên Ban Giám hiệu.

Tất cả các khâu từ thống nhất chủ trương đến giao nhiệm vụ cho phòng kế toán và các bộ phận chuyên môn đều được triển khai khẩn trương để hoàn tất thủ tục hỗ trợ cho tân sinh viên.

Đáng chú ý, không chỉ dừng lại ở bài toán học phí, HCCT còn chủ động tìm hiểu sâu hơn về hoàn cảnh sinh hoạt của em. Nhận thấy nữ sinh có thể là sinh viên ngoại tỉnh lần đầu lên thành phố học tập, đại diện nhà trường đã chủ động hỏi thăm về chỗ ở và ngỏ ý bố trí chỗ ở tại ký túc xá nếu em có nhu cầu, giúp em sớm ổn định cuộc sống.

Câu chuyện kết thúc có hậu không chỉ mang lại cơ hội đến trường cho một học sinh hiếu học mà còn gieo vào lòng cộng đồng niềm tin về sự tử tế. Phía dưới bài đăng của đại diện nhà trường, hàng trăm bình luận hưởng ứng đã lan tỏa những năng lượng tích cực. Nhiều cá nhân, tổ chức cũng bày tỏ mong muốn được chung tay hỗ trợ trang thiết bị học tập, sách vở cho cô gái.

Hành động chủ động, thấu cảm và trách nhiệm của Trường Cao đẳng Thương mại và Du lịch Hà Nội là minh chứng rõ nét cho thấy: Môi trường giáo dục không chỉ là nơi truyền dạy kiến thức, mà trước hết phải là nơi lan tỏa lòng nhân ái, trở thành điểm tựa vững chắc cho người học trước những sóng gió cuộc đời.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nữ sinh trúng tuyển một trường cao đẳng ở Hà Nội tủi thân vì tin nhắn của bố, chia sẻ lên MXH và cái kết ấm lòng trước thềm năm học mới
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO