Văn hóa - Đời sống

World Cup 2026: 40 năm sau, ai sẽ tiếp bước Maradona "tung hoành" ở Azteca?

Phạm Xuân Nguyên 11/06/2026 11:09

Bắt đầu từ ngày mai (12/6), vào lúc 2h sáng (giờ Việt Nam), trái bóng tròn sẽ lăn thảm cỏ xanh Azteca (Mexico) mở màn cho lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh – Word Cup 2026.

Khai mạc World Cup 2026 và nỗi nhớ Maradona

Ngẫu nhiên của lịch sử, cũng chính trên thảm cỏ xanh đó, 40 năm trước trong mùa World Cup 1986, Diego Maradona vĩ đại của đội tuyển Argentina chỉ trong vòng 4 phút đã lập hai bàn thắng để đời trong trận tứ kết trước đội tuyển Anh. Bàn mở tỉ số “Bàn tay của Chúa” được nhớ đến vì cái cách biện hộ láu cá, trơ trẽn của “Cậu bé vàng” cho việc dùng tay chơi bóng của mình. Nhưng bàn thắng sau mãi được nhớ lại, nhắc đến như bàn thắng tuyệt vời nhất trong lịch sử bóng đá khi Maradona một mình dốc bóng từ giữa sân vượt qua 5 cầu thủ đối phương và ghi bàn.

WORLDCUP 2026 - doc3
Messi, Ronaldo, Mbappe hay Yamal sẽ toả sáng ở World Cup 2026?

Bắt đầu từ ngày mai hàng triệu triệu tín đồ túc cầu giáo trên khắp thế giới lại được ra sân trực tiếp hoặc dán mắt vào màn hình tivi để dõi theo 104 trận đấu của 48 đội tuyển quốc gia trên các sân bóng của ba quốc gia Bắc Mỹ là Mexico, Canada, Mỹ.

Họ sẽ lại được sống trong không khí cuồng nhiệt bốn năm mới có một lần, ăn bóng đá, ngủ bóng đá, lại được hò reo, khóc cười theo từng đường bóng trên sân, từng kết quả trận đấu. Không chỉ thế, lăn theo và mở ra cùng trái bóng, là biết bao sắc màu văn hoá phong phú đa dạng sinh động của ba quốc gia đăng cai, của hàng triệu khán giả đến sân ngồi trên khán đài.

Bóng đá ở World Cup từ lâu đã “đại sứ” văn hoá của các đội tuyển quốc gia có vinh dự được tham gia. Và theo thông tin từ ban tổ chức, lễ khai mạc World Cup 2026 sẽ diễn ra ở ba quốc gia theo lịch đấu ở từng nước, mỗi nơi văn hoá bản địa sẽ được đề cao.

Bắt đầu từ ngày mai các vũ công sân cỏ lại được dịp trổ tài tung hoành với trái bóng trong chân. Messi, Ronaldo sẽ chơi kỳ World Cúp có lẽ là cuối cùng của mình với khát vọng cháy bỏng: Bảo vệ chức vô địch World Cup (Messi cùng Argentina), tìm kiếm chức vô địch đầu tiên (Ronaldo cùng Bồ Đào Nha). Khi họ giã từ sân cỏ cũng là khép lại một chương rực rỡ, một thời kỳ lịch sử huy hoàng của hai cầu thủ lớn nhất thời hiện đại song đấu song đua suốt một thời gian dài, phá đổ bao nhiêu kỉ lục.

Messi 8 quả bóng vàng (kỉ lục cho đến nay), Ronaldo 5 quả bóng vàng, ai sẽ được nâng cao chiếc cúp vô địch World Cup 2026, kết quả phải chờ dần qua các vòng đấu. Nhưng ngoài hai siêu sao này còn rất nhiều cầu thủ khác hứa hẹn sẽ đem đến cho người hâm mộ những pha bóng, những bàn thắng sướng mắt. Mbappe có giúp đội Pháp tìm lại được vinh quang trước đây hay không? Harry Kane cũng vậy, xứ sở sương mù đang chờ anh và đồng đội đưa chiếc cúp vàng năm nay về cho quê hương khai sinh môn bóng đá, bởi đội tuyển Anh chỉ mới duy nhất một lần vô địch World Cup tổ chức trên sân nhà cách đây đúng 60 năm (1966). Và Lamine Yamal tuyển thủ trẻ nhất Tây Ban Nha (19 tuổi) liệu có cháy hết mình thăng hoa trên thảm cỏ xanh để làm nên kỳ tích cho mình và đội tuyển quê nhà.

Tất cả đều hồi hộp chờ đợi, bắt đầu từ ngày mai!

Phạm Xuân Nguyên