Văn hóa - Đời sống

World Cup 2026 - Giấc mơ có thật sau 40 năm!

Trương Anh Ngọc 12/06/2026 13:01

Rạng sáng nay (12/6), nhà báo Trương Anh Ngọc đã tác nghiệp trên khán đài sân Azteca trong trận khai mạc World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi. Đây là kỳ World Cup thứ 5 liên tiếp của anh, sau World Cup 2010, 2014, 2018, 2022. Từ Mexico, nhà báo Trương Anh Ngọc đã viết những dòng trạng thái đầy cảm xúc…

truong anh ngoc
Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp trên sân Azteca, trận khai mạc World Cup 2026 giữa chủ nhà Mexico - Nam Phi. Ảnh: NVCC

Khai mạc World Cup 2026: Cháy bỏng, đam mê, đầy khát khao!

Mình cảm thấy thật may mắn khi có mặt ở đây, trong ngày khai mạc World Cup 2026. Mình được chứng kiến những gì đã xảy ra trước trận, khi hàng vạn cổ động viên Mexico đánh trống, phất cờ, hát vang và diễu hành về sân Azteca, khi hàng trăm vũ công trình diễn những điệu vũ dân tộc ở phía ngoài sân, khi cả sân bóng chật cứng khán giả hát vang quốc ca và rồi đồng loạt tung những vành mũ sombrero truyền thống xuống những khán đài phía dưới, có cảm giác như được sống trong một giấc của thuở bé.

Khi ấy, chứng kiến qua tivi đen trắng những khán đài đông nghịt của Mexico 1986, những bàn thắng của Maradona, mình đã ước ao một ngày nào đó sẽ được đến đây, ngồi trên những khán đài này, ngay phía khung thành Maradona đã ghi hai bàn thắng để đời, một là “Bàn tay của Chúa” và một là siêu phẩm đẹp nhất trong lịch sử World Cup. 40 năm sau, ước mơ ấy đã thành hiện thực.

Năm 1986, mình 10 tuổi rưỡi. Khi ấy, chiến tranh Lạnh vẫn đang diễn ra, thảm hoạ Chernobyl khiến thế giới rúng động, tàu con thoi Challenger vỡ tan trên không trung chỉ sau 73 giây được phóng lên, sao chổi Halley bay qua Trái đất sau 76 năm, ban nhạc Berlin hát Take My Breath Away và các ca sĩ Mỹ hát We Are the World, còn ở Mexico, World Cup đã diễn ra tuyệt vời với những đam mê cháy bỏng và Diego Maradona trở thành nhà vua của bóng đá thế giới.

40 năm sau, mình đã thêm 40 tuổi, đã có biết bao chuyện xảy ra trong cuộc đời, và ở năm 2026, bom vẫn rơi và đạn vẫn nổ trên thế giới, mạng xã hội đang tác động sâu sắc tới cuộc sống con người, kỉ nguyên AI đang mở ra, nhưng những cảm xúc về bóng đá trên những khán đài của Azteca có lẽ vẫn không thay đổi, cháy bỏng, đam mê và đầy khát khao.

Một ngày tháng 6, ngồi trên khán đài của Azteca lộng gió, giữa những tiếng ầm vang trên của các cổ động viên Mexico say sưa với trận đấu, thấy yêu cái nghề phóng viên này, yêu những chuyến đi đến cùng trời cuối đất, yêu chính cuộc đời này…

Không khí sôi động trên sân Azteca trong lễ khai mạc World Cup 2026. Clip: Trương Anh Ngọc

Trương Anh Ngọc