Thể thao

Scotland trở thành đội bóng châu Âu đầu tiên thắng tại World Cup 2026

Bùi Tú 14/06/2026 11:06

Sau khi 3 đội bóng châu Âu là CH Czech, Bosnia & Herzegovina, Thụy Sĩ không thể thắng trong trận ra quân tại World Cup 2026 thì cuối cùng Scotland đã ca khúc khải hoàn.

Phải chờ tới 28 năm mới được trở lại đấu trường World Cup, nhưng Scotland đã không để ngày tái xuất trở thành nỗi thất vọng. Bàn thắng duy nhất của John McGinn giúp đội bóng Scotland vượt qua Haiti với tỉ số 1-0 tại Boston Stadium.

scotland.jpg
John McGinn ghi bàn duy nhất cho Scotland. Ảnh: FIFA

Scotland mở hội ngày trở lại World Cup 2026

World Cup 2026 đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1998 Scotland góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Suốt gần ba thập kỉ chờ đợi, nhiều thế hệ cầu thủ đã đến rồi đi mà chưa từng có cơ hội trải nghiệm bầu không khí World Cup.

Được tiếp sức bởi hàng nghìn cổ động viên phủ kín các khán đài tại Boston, Scotland nhập cuộc đầy quyết tâm. Ngay từ những phút đầu tiên, Scott McTominay đã liên tiếp tạo ra sóng gió trước khung thành thủ môn Johny Placide.

Phút 17, McTominay suýt mở tỉ số khi đón đường căng ngang của Ben Gannon-Doak rồi tung cú dứt điểm đưa bóng dội cột dọc bật ra trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Scotland.

Tuy nhiên, sức ép liên tục cuối cùng cũng mang lại kết quả. Phút 28, tài năng trẻ Gannon-Doak tiếp tục để lại dấu ấn với pha đi bóng năng nổ bên cánh phải. Sau khi cú sút của Che Adams bị Placide cản phá, John McGinn xuất hiện đúng lúc tung cú đá bồi. Bóng khẽ chạm hai cầu thủ Haiti trước khi bay vào lưới.

Đó là bàn thắng mang ý nghĩa lịch sử. McGinn trở thành cầu thủ Scotland đầu tiên ghi bàn tại World Cup kể từ pha lập công của Craig Burley vào lưới Na Uy cách đây 28 năm. Với cá nhân tiền vệ Aston Villa, bàn thắng này còn đặc biệt hơn khi chấm dứt chuỗi 13 trận liên tiếp tịt ngòi trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Không chỉ vậy, ở tuổi 31 và 238 ngày, McGinn còn trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng ghi bàn cho Scotland tại một kì World Cup, vượt qua kỉ lục tồn tại từ năm 1982 của huyền thoại Kenny Dalglish.

Tưởng như bàn thắng đó sẽ giúp Scotland chơi thanh thoát hơn. Nhưng thực tế trên sân lại diễn ra theo chiều hướng hoàn toàn khác.

Haiti khiến Scotland run rẩy đến những giây cuối cùng

Nếu chỉ nhìn vào bảng xếp hạng FIFA trước giải, nhiều người có thể cho rằng Haiti là đối thủ dễ chịu. Tuy nhiên, đội bóng Caribe đã chứng minh họ không đến World Cup chỉ để góp mặt. Ngay trong hiệp một, Haiti đã nhiều lần khiến hàng thủ Scotland chao đảo bằng những pha phản công tốc độ.

Tình huống nguy hiểm nhất đến khi Angus Gunn không thể bắt dính cú sút của Ruben Providence. Thủ thành Scotland sau đó phải rất nhanh mới kịp đứng dậy để cản phá cú dứt điểm bồi của Frantzdy Pierrot với sự hỗ trợ của trung vệ Grant Hanley.

Bước sang hiệp hai, thế trận trở nên cân bằng hơn. Scotland vẫn có những cơ hội để kết liễu trận đấu nhưng đều không tận dụng thành công.

Gannon-Doak tiếp tục hoạt động nổi bật bên cánh phải, trong khi chính McGinn cũng bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt khi đưa bóng đi chệch cột dọc trong tư thế thuận lợi. Sự phung phí ấy khiến Scotland phải sống trong những phút cuối đầy căng thẳng.

Haiti ngày càng dâng cao đội hình tìm bàn gỡ. Wilson Isidor chỉ thiếu vài centimet để chạm được vào đường căng ngang nguy hiểm của Providence. Đến phút 85, cả sân Boston gần như nín thở khi Pierrot bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt bên cánh phải.

May mắn cho Scotland là bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc. Những phút bù giờ kéo dài tới tám phút tiếp tục là thử thách về bản lĩnh với đoàn quân của HLV Steve Clarke. Haiti liên tục dồn ép, nhưng Scotland vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng tối thiểu.

Điều thú vị là các con số thống kê sau trận cho thấy Haiti không hề lép vế. Đội bóng Caribe tung ra tới 15 cú sút, nhiều hơn hẳn 9 lần dứt điểm của Scotland. Chỉ số bàn thắng kì vọng (xG) của Haiti cũng đạt 1,21, nhỉnh hơn mức 1,05 của đối thủ.

Tuy nhiên, khác biệt nằm ở khoảnh khắc quyết định. Scotland có McGinn, còn Haiti lại thiếu đi sự sắc bén ở những pha bóng cuối cùng.

Ba điểm đầu tay giúp Scotland tạm vươn lên dẫn đầu bảng C sau khi Brazil và Morocco hòa nhau 1-1 ở trận đấu trước đó. Quan trọng hơn, chiến thắng này mang lại sự tự tin rất lớn cho "Tartan Army" trước cuộc chạm trán Morocco ở lượt trận tiếp theo.

Sau gần ba thập kỉ chờ đợi, Scotland cuối cùng cũng được tận hưởng cảm giác chiến thắng tại World Cup một lần nữa. Đó có thể chưa phải màn trình diễn thuyết phục nhất, nhưng trong ngày lịch sử trở lại sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới, kết quả mới là điều quan trọng nhất.

Bùi Tú