'Iran là đội bị chèn ép nhiều nhất World Cup 2026'
Quá trình chuẩn bị của đội tuyển Iran cho vòng chung kết World Cup 2026 bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ. Sau trận, HLV Amir Ghalenoei phàn nàn về việc tuyển Iran "bị chèn ép".
Đội tuyển Iran bày tỏ sự bất bình về cách họ bị đối xử tại Mỹ, trong đó HLV trưởng Amir Ghalenoei cho rằng đội bóng của "bị chèn ép nhiều nhất" tại World Cup 2026.
Quá trình chuẩn bị cho giải đấu của Iran bị tác động nghiêm trọng bởi cuộc xung đột giữa nước này và Mỹ, khiến toàn đội buộc phải chuyển đại bản doanh tập luyện từ thành phố Tucson (Mỹ) sang Tijuana (Mexico).
Trong trận mở màn bảng G hôm thứ Ba, Iran hòa New Zealand 2-2. Đội bóng được cổ vũ cuồng nhiệt bởi đông đảo người Mỹ gốc Iran trên khán đài, dù màn hát quốc ca Iran trước đó bị một số nhóm khán giả trong số khoảng 70.000 người có mặt tại sân vận động SoFi ở Los Angeles (Mỹ) la ó.

Trước đó, từng có thời điểm thầy trò Amir Ghalenoei được cho là khó có thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, sau khi Mỹ (nước đồng chủ nhà) cùng Israel mở chiến dịch không kích Iran cuối tháng 2.
Dù Mỹ và Iran cuối cùng đã đạt được thỏa thuận hòa bình hôm 14/6, quá trình chuẩn bị cho trận đấu vẫn phức tạp và có những quan điểm trái chiều xung quanh việc đội bóng Tây Á tham dự giải. HLV Amir Ghalenoei dường như đã chỉ trích mạnh mẽ giới chức Mỹ.
"Chúng tôi đã phải mất quá nhiều thời gian di chuyển bằng máy bay. Họ thậm chí không cho chúng tôi thời gian hồi phục sau trận đấu hôm nay. Họ nói rằng chúng tôi phải rời đi ngay lập tức. Việc có thời gian hồi phục là rất quan trọng với chúng tôi, nhưng chúng tôi lại bị yêu cầu quay về Tijuana. Điều đó khiến chúng tôi thật sự gặp nhiều khó khăn", Amir Ghalenoei bức xúc.
“Chúng tôi không hiểu vì sao họ lại bắt chúng tôi quay về. Tôi nghĩ điều đó rất kỳ lạ. Có vẻ như người khác đang lên kế hoạch thay chúng tôi, các quyết định được đưa ra ở nơi khác. Đáng lẽ chúng tôi phải đến đây hai đêm trước trận đấu nhưng không được phép. Đáng lẽ chúng tôi được ở lại tối nay và quay về vào trưa mai, nhưng tôi không hiểu vì sao điều đó không xảy ra. Họ cũng không giải thích với chúng tôi. Đội bóng của chúng tôi bị chèn ép nhiều nhất tại World Cup”, HLV trưởng Iran nói thêm.
“Liên đoàn không có mặt ở đây. Truyền thông của chúng tôi không có mặt. Nhiều thành viên trong ban quản lý cũng không có mặt. Trước đây, chúng tôi có một bộ phận trong ban huấn luyện hỗ trợ việc thay người, nhưng lần này cũng không có. Nhiều người trong khu kỹ thuật phải tự xoay xở với việc đó", Amir Ghalenoei thổ lộ.

Đội trưởng Iran Mehdi Taremi mô tả cách đội bị đối xử là một "thảm họa" và tiết lộ rằng Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã vào phòng thay đồ, đề nghị giúp đỡ đội tuyển.
Một đoạn video được đăng trên mạng xã hội X cho thấy Gianni Infantino nói với các cầu thủ rằng "các bạn mạnh mẽ hơn tất cả", "đây mới chỉ là khởi đầu". Chủ tịch FIFA nói thêm rằng đội tuyển Iran đang "viết nên lịch sử, cả thế giới đang dõi theo các bạn".
Ngoài ra, Gianni Infantino được cho đã nói với các cầu thủ rằng ông sẽ làm những gì có thể để giúp thêm nhiều thành viên trong phái đoàn Iran, vốn không được cấp thị thực (visa), có thể tới Mỹ dự các trận còn lại ở vòng bảng.
"Chúng tôi không có chủ tịch liên đoàn ở đây, cũng không có nhiều nhân sự hỗ trợ, điều rất quan trọng với chúng tôi. Ví dụ, quản lý của chúng tôi phải làm cả công việc truyền thông. Mọi thứ với chúng tôi giống như một thảm họa", Mehdi Taremi nhấn mạnh.
Biểu tình và tiếng la ó trong trận đầu tiên ở World Cup 2026 của Iran
Trước giờ bóng lăn, nhiều người biểu tình đã tập trung bên ngoài sân vận động, kêu gọi thay đổi chính quyền tại Tehran.
Quốc ca Iran bị la ó bên trong sân. Tuy nhiên, chỉ vài phút trước đó, các khán giả đã reo hò lớn khi hình ảnh đội tuyển Iran xuất hiện trong đường hầm trên các màn hình khổng lồ phía trên sân. Khi trận đấu bắt đầu, đội tuyển Iran cũng nhận được sự cổ vũ lớn từ nhiều khán giả.
Cộng đồng người Iran tại Los Angeles chủ yếu gồm những người rời đất nước vào khoảng thời gian diễn ra Cách mạng Hồi giáo năm 1979, hoặc là con cháu của họ. Vì vậy, tâm lý phản đối chính quyền Iran hiện nay rất mạnh tại khu vực này.

Trước đó, trong ngày 15/6, FIFA đã thắng trong vụ kiện nhằm cấm người hâm mộ mang vào sân lá cờ có biểu tượng "sư tử và Mặt trời" của Iran thời tiền cách mạng. Đây là biểu tượng gắn liền với chế độ quân chủ của Shah Mohammad Reza Pahlavi, chính quyền bị lật đổ trong cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979.
Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn, nhiều lá cờ như vậy vẫn xuất hiện bên trong sân.
Những người biểu tình từng tuyên bố sẽ biến trận đấu thành "địa ngục" trong thời gian chuẩn bị trước trận. Dù một số khẩu hiệu chống chính quyền Iran khá gay gắt đã được hô vang quanh sân SoFi, trong đó gọi các lãnh đạo tại Tehran là "khủng bố", nhiều người đến sân vẫn muốn tách biệt đội tuyển bóng đá Iran với chính quyền mà đội tuyển này đại diện.
Iran hai lần gỡ hòa trước New Zealand, Ramin Rezaeian là cầu thủ xuất sắc nhất trận
Iran và New Zealand tạo ra một trong những trận đấu hấp dẫn ở bảng G World Cup 2026. New Zealand hai lần vượt lên dẫn trước bằng cú đúp của tiền vệ cánh Elijah Just, đều có dấu ấn kiến tạo của tiền đạo Chris Wood, nhưng Iran kịp gỡ hòa nhờ Ramin Rezaeian và Mohammad Mohebi.
New Zealand nhập cuộc tốt hơn và mở tỷ số ngay phút 7 sau pha phối hợp giữa Elijah Just và Chris Wood. Iran sau đó đẩy cao đội hình, tạo sức ép liên tục và gỡ hòa ở phút 32 khi hậu vệ cánh phải Ramin Rezaeian tận dụng bóng bật ra sau cú sút bị chặn của Shahriar Moghanlou.
Sang hiệp 2, New Zealand một lần nữa vượt lên. Phút 53, Elijah Just hoàn tất cú đúp, tiếp tục cho thấy sự ăn ý với Chris Wood. Tuy nhiên, lợi thế của đại diện châu Đại Dương không kéo dài lâu. Đến phút 64, Mohammad Mohebi đánh đầu mạnh mẽ trong vòng cấm, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát sau quả tạt chính xác của Ramin Rezaeian.
Iran là đội tạo ra nhiều pha dứt điểm hơn, với 17 cú sút so với 14 của New Zealand, nhưng New Zealand lại dứt điểm trúng đích nhiều hơn (8 so với 4).
Kết quả hòa 2-2 khiến cả bốn đội bảng G cùng có 1 điểm, do trận Bỉ và Ai Cập trước đó cũng kết thúc với tỷ số 1-1.

Ramin Rezaeian được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nhờ màn trình diễn ấn tượng trước New Zealand.
Trong buổi họp báo sau trận, khi các phóng viên liên tục xoáy sâu vào ý nghĩa chính trị của hành động ăn mừng cũng như phản ứng từ cổ động viên, Ramin Rezaeian đã có màn đáp trả vô cùng gay gắt: “Thực tế, chúng tôi ở đây để trả lời các câu hỏi về bóng đá. Các bạn phải biết rằng người dân Iran rất tuyệt vời, họ giỏi giang trong mọi việc. Cả thế giới hiện nay đều biết về dân tộc tôi. Nếu có bất kỳ vấn đề nào giữa chúng tôi, đó là việc riêng, không phải việc của các người".
Hậu vệ CLB Sepahan nhấn mạnh thêm về thái độ từ chối lồng ghép chính trị vào thể thao: “Tôi tôn trọng các bạn, nhưng đây là chuyện nội bộ giữa chúng tôi. Chúng tôi sẽ tự giải quyết nó”.