Thể thao

CĐV Việt Nam mua sạch phần vé chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 trên đất Thái

Bùi Tú 21/08/2026 11:18

Trước khi trái bóng lăn ở trận chung kết ASEAN Cup 2026, một cuộc đối đầu khác đã diễn ra trên các khán đài: Việt Nam đang chiến thắng trong việc thu hút CĐV đến sân.

Trận chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026 giữa Thái Lan và Việt Nam diễn ra tối 22/8 tại Rajamangala, trong lúc LĐBĐ Thái Lan (FAT) đang phải tìm cách kéo khán giả trở lại sân.

ASEAN Cup 2026
Khán giả Việt Nam đến kín sân Mỹ Đình xem ASEAN Cup 2026.

CĐV Thái Lan ngày càng lười đến sân xem ASEAN Cup 2026

Điều đáng chú ý nằm ở chính sách giá vé. Thay vì tăng giá cho trận đấu quan trọng nhất giải, FAT tiếp tục giữ mức giá đã được giảm từ vòng bán kết. Vé cao nhất là 500 baht, tương đương khoảng 394.000 đồng, trong khi các mức còn lại là 200, 300 và 400 baht.

So với vòng bảng, mỗi mức giá đã giảm 100 baht, khoảng 80.000 đồng. FAT bắt đầu chính sách này từ vòng bán kết và không thay đổi khi đội tuyển Thái Lan giành quyền vào chung kết.

Đây là một nghịch lí khá rõ. Thái Lan càng tiến sâu, đáng lẽ sức hút của đội tuyển trên sân nhà phải càng lớn và trận chung kết phải là thời điểm thuận lợi để tăng giá vé. Thế nhưng FAT lại phải duy trì mức giá thấp hơn vòng bảng.

Lí do nằm ở diễn biến lượng khán giả. Rajamangala từng đón hơn 16.000 người ở trận Thái Lan gặp Malaysia. Đến trận gặp Myanmar, con số giảm xuống hơn 13.800 và ở bán kết lượt về với Singapore chỉ còn hơn 10.800. Nói cách khác, giá vé giảm nhưng lượng khán giả chẳng những tăng mà còn giảm nhanh như giá vé.

Trong khi đó, câu chuyện phía Việt Nam lại hoàn toàn khác. FAT chỉ dành khoảng 3.000 vé cho CĐV Việt Nam trong tổng sức chứa hơn 50.000 chỗ của Rajamangala. Khu vực dành cho đội khách có mức giá khoảng 400.000 đồng/vé, thuộc nhóm đắt nhất trận chung kết.

Thế nhưng, theo thông tin từ Thai Ticket Major, toàn bộ 3.680 ghế khu vực CĐV Việt Nam được phân bổ đã được bán hết. Một bên phải dùng giá thấp để kích cầu, bên kia đưa ra mức giá cao hơn nhưng nguồn cung vẫn không đáp ứng được nhu cầu. Đây mới là nghịch lí đáng chú ý trước trận chung kết.

Giá vé không phải yếu tố duy nhất quyết định việc khán giả đến sân, nhưng nó phản ánh khá rõ nhiệt huyết dành cho đội tuyển. Khi một trận đấu được bán với giá thấp để mong mỏi CĐV nhà đến, còn khu vực đội khách có giá cao vẫn hết vé, ai cũng thấy niềm tin dành cho đội tuyển của CĐV hai nước rất khác nhau.

Sân khách vẫn có thể thành sân nhà của Việt Nam

Câu chuyện vé chung kết càng đáng chú ý nếu đặt cạnh những gì đã diễn ra ở vòng bán kết. Ở trận lượt đi trên sân Malaysia, CĐV Việt Nam tạo ra bầu không khí rất cuồng nhiệt, thậm chí qua truyền hình cũng nghe thấy tiếng hô của họ có thời điểm lấn át cả lực lượng CĐV chủ nhà. Đến trận lượt về tại Mỹ Đình, khu vực dành cho CĐV Malaysia lại trống không, trong khi phần khán đài của người hâm mộ Việt Nam được lấp đầy tạo ra con số kỉ lục gần 38.000 tại giải.

Đó là những chi tiết nhỏ nhưng củng cố cho một xu hướng lớn hơn: CĐV Việt Nam đang thể hiện khả năng đồng hành với đội tuyển mạnh mẽ, kể cả khi phải thi đấu xa nhà.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa ở một giải đấu khu vực, nơi khoảng cách địa lí giữa các quốc gia không quá lớn và việc đi theo đội tuyển sang sân khách hoàn toàn khả thi. Khi người hâm mộ sẵn sàng mua vé, di chuyển và tạo ra bầu không khí trên khán đài, đội tuyển có thêm một dạng lợi thế mà không thể đo bằng bàn thắng hay điểm số.

Thái Lan tất nhiên vẫn là một trong những nền bóng đá có truyền thống và lượng người hâm mộ hàng đầu Đông Nam Á. Nhưng tại sao người Thái quay lưng với đội tuyển ngay cả khi giá thấp? Do các trận đấu ở vòng bảng kém hấp dẫn hay do mất niềm tin vào đội tuyển?

Có thể trận chung kết với đối thủ duyên nợ Việt Nam sẽ giúp khán giả Thái đến sân đông hơn không? Câu trả lời sẽ có trong trận chung kết vào 20h ngày mai.

Bùi Tú