Thời sự

Chạm vào ‘Nhịp sống bình yên’ cùng người lính cứu hỏa TP.HCM

Hồ Quang 26/08/2026 15:08

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nhịp sống bình yên" tại TP.HCM sẽ tái hiện hành trình quả cảm, hi sinh thầm lặng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy qua góc nhìn đầy cảm xúc.

Sáng 26/8, Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM phối hợp cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi họp báo chính thức thông tin về Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nhịp sống bình yên". Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực hướng tới kỉ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh kí công bố pháp lệnh quy định quản lí nhà nước về phòng cháy chữa cháy (4/10/1961 - 4/10/2026). Đây không chỉ là một hoạt động kỉ niệm thông thường, mà còn là nén tâm tình sâu lắng gửi đến những "thiên sứ thầm lặng" - những người lính cứu hỏa luôn kiên cường đối mặt lằn ranh sinh tử để bảo vệ nhân dân.

Bản giao hưởng của kí ức, sự hi sinh và khát vọng của người lính cứu hỏa

Chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí, Thiếu tướng Đào Công Danh - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM nhấn mạnh tầm vóc chính trị sâu sắc của chương trình trong chuỗi hoạt động chung của Bộ Công an và Thành phố. Điểm đáng trân quý là toàn bộ sự kiện được tổ chức theo tinh thần phi lợi nhuận, huy động sự đồng hành tự nguyện từ các cơ quan, đơn vị và cộng đồng doanh nghiệp.

gac-lai-thnah-xuan-dem-nghe-thuat-tri-an-nguoi-linh-cuu-hoa-hinh-anh.png
Thiếu tướng Đào Công Danh - Chủ tịch Hội Cựu Công an nhân dân TP.HCM chia sẻ tại buổi họp báo chính thức thông tin về Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nhịp sống bình yên". Ảnh: PV

Thay vì tái hiện chặng đường lịch sử qua những con số hay mốc thời gian khô khan, ê kíp sản xuất đã chọn cách chạm đến cảm xúc khán giả bằng góc nhìn đời thường nhất. Trung tá Lê Thị Phương Thanh, đạo diễn chương trình, bật mí hình tượng xuyên suốt tác phẩm chính là "người chiến sĩ đi ngược chiều ngọn lửa". Họ không phải những siêu anh hùng xa cách, mà cũng là người cha, người chồng, người con bình dị; chỉ có điều, khi tiếng chuông báo động vang lên, họ sẵn sàng đặt sự an toàn của đồng bào lên trên sinh mạng chính mình.

Dưới lăng kính nghệ thuật, "Nhịp sống bình yên" được định hình như một hành trình cảm xúc trọn vẹn, dẫn dắt công chúng đi qua nhiều cung bậc thăng trầm. Chương trình mở đầu bằng khúc ca ca ngợi một thành phố thanh bình, tiếp nối qua những biến cố dữ dội nơi biển lửa, để rồi lắng đọng lại trong khoảng không gian thiêng liêng của sự tri ân và trao truyền thế hệ.

Điểm khác biệt của đêm diễn nằm ở "sân khấu của sự thật", nơi ưu tiên hoàn toàn con người thật, việc thật, câu chuyện thật và tư liệu thật. Các công nghệ trình chiếu hiện đại như visual mapping chỉ đóng vai trò hỗ trợ làm nổi bật chiều sâu nhân vật thay vì làm lu mờ giá trị cốt lõi. Khoảnh khắc xúc động và dâng trào nhất được kì vọng là hình ảnh Đại tá Lê Tấn Bửu - nguyên Giám đốc Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP.HCM cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nguyễn Chí Thành đứng đối diện, đặt tay lên vai thế hệ chiến sĩ trẻ. Đó không chỉ là một cái chạm, mà là sự trao gửi trọn vẹn danh dự, trách nhiệm và lời thề thiêng liêng với nhân dân.

Thượng tá Trần Xuân Phương - Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) khẳng định thông điệp cốt lõi của chương trình: "Bình yên không tự nhiên mà có". Đây đồng thời là lời nhắc nhở sâu sắc về ý thức tự giác, kĩ năng sinh tồn và văn hóa sống an toàn trong mỗi người dân đô thị.

Giữ trọn ngọn lửa nhiệt huyết từ thế hệ này sang thế hệ khác

Nhìn lại chặng đường 65 năm qua, biết bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã không quản ngại hiểm nguy, máu xương để giữ gìn sự bình yên cho Thành phố mang tên Bác. Có những người lính đã vĩnh viễn nằm lại ở tuổi thanh xuân, hoặc mang trên mình những thương tật suốt đời sau mỗi lần xung trận quả cảm.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Nhịp sống bình yên" là nơi để hậu thế cúi đầu tri ân quá khứ, tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết để tiếp bước hành trình bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Để rồi, khi bước ra khỏi rạp hát, ngước nhìn ánh điện rực rỡ của thành phố, mỗi người sẽ chợt nhận ra rằng: Sự yên bình thường nhật hôm nay được đổi bằng mồ hôi, bản lĩnh và cả sự hi sinh thầm lặng của những người anh hùng đời thực.

Chương trình dự kiến diễn ra vào chiều ngày 4/10/2026 tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (phường Bến Thành, TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ tên tuổi, trong đó có các Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và những gương mặt cải lương nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. Sự góp mặt của các nghệ sĩ tên tuổi, giàu dấu ấn nghề nghiệp hứa hẹn tạo nên những điểm nhấn nghệ thuật đặc sắc, góp phần chuyển tải sâu sắc tinh thần tri ân và thông điệp nhân văn rộng lớn.

Hồ Quang