Văn hóa

Nhà sưu tầm, NS Huỳnh Minh Hiệp: 'Lúc phá sản, tôi vẫn không bán bất cứ món đồ nào đã sở hữu'

Bài, ảnh: Tam Anh 05/09/2026 12:03

Chiều 4/9/2026, tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, 408 hiện vật cải lương thuộc các thập niên 1920, 1930, 1940, 1950, 1960 và 1970 trong bộ sưu tập của nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp được giới thiệu đến công chúng.

Đây là một trong những hoạt động trưng bày, triển lãm của ông trong năm 2026. Thông tin về triển lãm 408 hiện vật cũng đã được báo chí ghi nhận.

hinhanh.jpg
Nhà sưu tầm cổ vật Huỳnh Minh Hiệp.

Bắt đầu từ một thói quen

Huỳnh Minh Hiệp sinh ra và lớn lên tại TP.HCM nhưng có gốc gác ở Bạc Liêu. Bác ruột của bà nội ông là nhân sĩ Cao Triều Phát. Từ nhỏ, ông đã có thói quen lưu giữ những đồ vật mình yêu thích.

Năm 1993, khi 20 tuổi, Huỳnh Minh Hiệp nhận bằng về pha chế rượu quốc tế, và với vốn tiếng Anh học tại ĐH Ngoại ngữ Hà Nội, ông có cơ hội làm việc tại khu cách ly sân bay Tân Sơn Nhất. Khi ấy, sân bay còn ít dịch vụ, ít quầy hàng phục vụ hành khách nên khu vực làm việc của ông khá đặc biệt. Ngoài kỹ năng pha chế, ông còn biết biểu diễn ảo thuật và được nhiều du khách nước ngoài yêu thích. Họ tặng ông tiền của nhiều quốc gia.

Thay vì đổi sang tiền Việt để chi tiêu, ông giữ lại những tờ tiền ấy làm kỷ niệm. Khoảng 10 năm sau, năm 2004, bộ sưu tập tiền của ông đã có tiền từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Được một người đàn anh giới thiệu, ông phối hợp với Bảo tàng TP.HCM tổ chức triển lãm chuyên đề “Tiền Việt Nam và thế giới”. Năm 2005, ông được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam xác lập danh hiệu “Người có bộ sưu tập tiền các nước trên thế giới nhiều nhất Việt Nam”. Thông tin này cũng được các nguồn báo chí và Tổ chức Kỷ lục Việt Nam ghi nhận.

Nhanh nhẹn và tháo vát, Huỳnh Minh Hiệp làm nhiều công việc và có thu nhập tốt. Ông biết dành dụm, tái đầu tư, từ đó tích lũy được tài sản. Có tiền, ông chăm lo cho gia đình và dành một phần để tìm mua những cổ vật mình yêu thích, từ xe, tiền đến nhiều loại hiện vật khác.

taytrong.jpg
Ông cũng là nghệ sĩ, tham gia nhiều bộ phim.

Năm 2009, ông đầu tư lớn vào quán bar tại trung tâm Sài Gòn. Quán có qui mô lớn, ban đầu thu hút đông khách Việt Nam và du khách nước ngoài. Tuy nhiên, thị trường biến động, lượng khách giảm khiến ông thua lỗ nặng và rơi vào cảnh phá sản.

Huỳnh Minh Hiệp kể: “Thất bại trong kinh doanh quán bar làm tôi chới với. Lúc ấy, bộ sưu tập vẫn còn nguyên. Với các mối quan hệ của mình, tôi có thể bán đi để lấy vốn làm ăn. Thế nhưng, nghĩ lại công sức sưu tầm bao nhiêu năm, hơn nữa, đó đều là những món đồ tôi yêu thích và hiểu rõ giá trị nên tôi quyết định giữ lại”.

Chấp nhận sống trong khó khăn một thời gian, một cơ duyên đưa Huỳnh Minh Hiệp đến làm việc cho một công ty phát hành phim. Tại đây, ông được một đạo diễn người Indonesia sang Việt Nam làm phim chú ý và mời tham gia dự án với vai cảnh sát. Sau vai diễn này, ông bắt đầu bước vào điện ảnh.

Đến nay, ông cho biết đã tham gia hơn 30 vai diễn truyền hình và điện ảnh. Trong đó có phim Y Vân - The Lost Sounds of Saigon của đạo diễn Khoa Hà, tác phẩm có Huỳnh Minh Hiệp trong danh sách diễn viên và đã được giới thiệu tại một số liên hoan phim quốc tế.

Ông cũng tham gia phim Chớp bóng của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh; Quỷ nhập tràng 2; Cục vàng của ngoại của Khương Ngọc; Giao điểm sinh tử của đạo diễn Ngô Xuân Phước; Ký ức Nam Xuân của đạo diễn Hồ Ngọc Xum; Lên hương của Khương Ngọc và Huyết thống của đạo diễn Đinh Đức Thiện. Lên hươngdự kiến ra rạp ngày 18/9/2026, trong khi Huyết thống dự kiến khởi chiếu ngày 30/10/2026.

Ông cũng chuẩn bị tham gia phim Mật mã Đông Dương của đạo diễn Trần Ka My. Dự án được công bố năm 2026 và dự kiến ra mắt vào dịp 30/4/2027. Trong phim, ngoài vai trò diễn viên, Huỳnh Minh Hiệp còn hỗ trợ đạo cụ cổ vật do bối cảnh phim thuộc thời Pháp thuộc.

Suốt nhiều năm qua, ông vẫn hỗ trợ đạo cụ cho các dự án điện ảnh. Nhiều hiện vật trong bộ sưu tập được ông đưa vào phim trường nhằm phục vụ yêu cầu về bối cảnh.

covat.jpg
Huỳnh Minh Hiệp từng đầu tư, kinh doanh nhà hàng, quán bar.

Hạnh phúc khi giúp giới trẻ hiểu văn hóa, lịch sử dân tộc

Song song với hoạt động nghệ thuật, Huỳnh Minh Hiệp vẫn duy trì việc kinh doanh. Ông mở hai nhà hàng Lúa Sài Gòn và Xứ Nam Kỳ theo phong cách cà phê cổ vật. Tại đây, ông phục vụ các món ăn, thức uống mang hương vị miền Nam và trưng bày nhiều hiện vật trong bộ sưu tập.

Hoạt động kinh doanh tạo điều kiện để ông tiếp tục đầu tư cho việc sưu tầm. Đến nay, ông cho biết mình vẫn chỉ sưu tầm, chưa bán những hiện vật đã sở hữu. Các nguồn báo chí trước đây cũng ghi nhận ông nhiều lần khẳng định không bán những món đồ trong bộ sưu tập.

Nói về Huỳnh Minh Hiệp, nhà sưu tầm xe cổ Lâm Trường Sơn cho biết: “Anh Hiệp là một người rất đam mê cổ vật. Anh ấy cũng là người năng nổ và có óc tổ chức tốt, nhờ vậy anh em sưu tầm chúng tôi có một sân chơi để chia sẻ niềm đam mê”.

Những hoạt động trong lĩnh vực sưu tầm đưa ông đến với Trung tâm UNESCO Nghiên cứu Bảo tồn Cổ vật Việt Nam. Hiện ông là Phó Chánh Văn phòng Trung tâm. Ông cũng tham gia nhiều hoạt động trưng bày, phối hợp với các bảo tàng và đơn vị văn hóa. Chức vụ này được các nguồn báo chí gần đây xác nhận.

Gần đây, ông tham gia tổ chức Scooters Festival 2026 với sự góp mặt của hơn 500 thành viên chơi xe cổ. Tại sự kiện, một chiếc Vespa thập niên 1950 do ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đóng góp được đấu giá, thu 90 triệu đồng để xây cầu ở khu vực nông thôn miền Tây.

tramdongvang.jpg
Tiền giấy sưu tập của nghệ sĩ Huỳnh Minh Hiệp.

Trung bình mỗi năm, Huỳnh Minh Hiệp tổ chức khoảng 2-3 cuộc triển lãm. Riêng năm 2026, ông cho biết đã và sẽ thực hiện 5 triển lãm, gồm một triển lãm cấp quốc gia, một triển lãm quốc tế, hai triển lãm cá nhân và một triển lãm của câu lạc bộ.

Ngày 20.9, ông tham gia tổ chức Lễ hội Hoa quốc tế tại Dinh Độc Lập. Các thí sinh quốc tế sẽ trang trí hoa trên xe, trong đó ông hỗ trợ 5 chiếc xe máy cổ. Ngày 20.10, tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, ông dự kiến trưng bày các hiện vật liên quan đến áo bà ba trong một triển lãm chuyên đề.

taohinh.jpg

Cứ thế, nhà sưu tầm Huỳnh Minh Hiệp tiếp tục dành thời gian cho những món đồ cũ. Theo ông, sưu tầm không phải để tạo ra tiền mà để giữ lại giá trị. Quan trọng hơn, đó là cách giúp thế hệ trẻ có thêm cơ hội tìm hiểu và trân trọng văn hóa, lịch sử dân tộc.

3 cái nhất tại triển lãm cải lương trước 1975

1. Truyện tranh tuồng cải lương nhỏ nhất: Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài do họa sĩ Hoàng Lương vẽ, gồm 12 trang, kích thước vừa lòng bàn tay, thực hiện năm 1965.

goctrungbay.jpg
Một góc trong buổi trưng bày cổ vật cải lương tại Nhà hát Trần Hữu Trang của Huỳnh Minh Hiệp.

2. Đĩa than 78 vòng xưa nhất: Tuồng cải lương Kim Vân Kiều của soạn giả Trương Duy Toản, gắn với sự kiện khai trương Rạp hát Thầy Năm Tú ở Mỹ Tho ngày 15/3/1918.

3. Hai pano quảng cáo nghệ sĩ xưa nhất của Nhà hát Trần Hữu Trang sau năm 1975. Cùng với đó là hơn 300 hiện vật cải lương có niên đại trải dài từ những năm 1920 đến 1970.

Bài, ảnh: Tam Anh