Khi AI, công nghệ và robot làm con người xa nhau, cuộc thi viết ‘Cha và Con gái’ giúp gia đình gắn kết
“Trong giai đoạn hiện nay khi mà AI, công nghệ và robot làm cho con người chúng ta xa nhau, những cuộc thi như cuộc thi viết ‘Cha và Con gái’ sẽ giúp các thành viên trong gia đình gắn kết được với nhau”, tác giả Bùi Kim Thùy - Giải Nhất cuộc thi viết Cha và Con gái lần thứ 4 chia sẻ, đồng thời bày tỏ cảm kích tới Ban Tổ chức là Tạp chí Gia đình Việt Nam đã tạo ra một sân chơi bổ ích và ý nghĩa.
Chiều 29/9, tại Trường Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia Đình Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết – trao giải cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 4, năm 2026. Với chủ đề “Hai thế hệ một tình yêu”, sau gần 5 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được hơn 1.000 bài viết dự thi của các tác giả đến từ nhiều tỉnh, thành trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Các bài dự thi với nhiều cung bậc, được viết từ nhiều cuộc đời, nhiều số phận khác nhau, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: tình cảm cha con thiêng liêng và bền bỉ.

“Sợi neo” giữ gìn những giá trị tinh thần vô giá
Phát biểu tại Lễ trao giải, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập Tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi đặc biệt nhấn mạnh chất lượng vượt trội của các bài dự thi năm nay: “Chúng tôi vô cùng xúc động và đánh giá cao ở cuộc thi năm 2026 không chỉ nằm ở số lượng bài dự thi hơn 1.000 bài, mà chính là biên độ cảm xúc rất rộng và độ chân thực đến nao lòng mà các tác giả mang lại. Đa phần các bài viết năm nay đã vượt qua khuôn khổ của những lời tâm tình thông thường để chạm đến những góc khuất sâu kín nhất trong tâm hồn con người. Sự tham gia của đông đảo cây bút từ mọi lứa tuổi, mọi miền đất nước và cả người Việt Nam ở nước ngoài, cho thấy sức sống mãnh liệt của tình cha con trong xã hội hiện đại”.
Đến dự sự kiện với tâm thế vừa là lãnh đạo Hội nhà báo Việt Nam, vừa là một người cha luôn dành tình cảm đặc biệt cho con gái của mình, ông Lê Quốc Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết ông cũng tìm thấy chính mình trong nhiều trang viết, trong nhiều câu chuyện về tình cha con. “Trong một xã hội đang vận động quá nhanh với toàn cầu hóa và AI, một bữa cơm gia đình ấm áp, đầy đủ các thành viên, một khoảng lặng trong tâm hồn đề nghĩ về nhau trong tình thân gia đình ngày càng quý giá. ‘Cha và Con gái’ lặng đi dưới những trang viết, vì thế là ‘sợi neo’ giữ gìn những giá trị tinh thần vô giá”, nhà báo Lê Quốc Minh bày tỏ.

Để tìm ra các tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, Ban Giám khảo đã bám sát điều lệ cuộc thi, đánh giá, lựa chọn các tác phẩm vào vòng sơ khảo, chung khảo, phân thứ hạng, xếp giải trên cơ sở tổng hợp điểm số độc lập từ các giám khảo; đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan. Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban Giám khảo bộc bạch về những trang viết khiến bản thân và các thành viên hội đồng phải suy ngẫm rất nhiều: “Nhiều bài viết mộc mạc, không mài giũa kỹ thuật câu chữ nhưng lại bàng bạc một thứ tình phụ tử thiêng liêng đã làm bừng sáng giá trị nhân văn của tác phẩm. Để lựa chọn ra cái tên đứng đầu cho giải Nhất hay các giải chuyên đề, các giám khảo đã phải tranh luận, mổ xẻ từng ý tứ và sức nặng lan tỏa của thông điệp mà tác giả gửi gắm".

Di sản cha để lại
Sau quá trình tiếp nhận, tuyển chọn và chấm giải, Ban Giám khảo đã lựa chọn những tác phẩm nổi bật từ hơn 1.000 bài dự thi để trao 13 giải thưởng, gồm: 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Chuyên đề và 1 giải Kết nối.

Giải Nhất được trao cho tác phẩm “Người thầy đầu tiên” - tác giả Bùi Kim Thùy, Thành viên Hội đồng cố vấn Harvard khu vực Châu Á - Thái Bình Dương, Phó Chủ tịch President Club Vietnam. Và một giải Nhất nữa được trao cho tác phẩm “Con gái đi lấy chồng” của nhà văn Phạm Ngọc Tiến. Đây là hai tác phẩm được đánh giá cao nhất cả về nội dung và hình thức thể hiện, đại diện tiêu biểu cho tinh thần của cuộc thi, đó là tôn vinh, lan tỏa tình cảm đặc biệt giữa Cha và Con gái, giữ ngọn lửa ấm trong mỗi gia đình Việt Nam.
Kể lại phản ứng của con gái khi nhận được bài viết mà cha gửi, nhà văn Phạm Ngọc Tiến tiết lộ rằng con gái lớn của ông nhắn lại là “con khóc tu tu”, còn cô con gái bé thì khen “hay quá”: “Trong văn nghiệp của tôi, rất là nhiều tác phẩm, nhiều kịch bản phim thì chưa bao giờ nó khen. Lần này nó khen hay quá. Thì đêm hôm qua, trước khi đến đây tôi cũng đọc lại bài dự thi của mình, và nước mắt lại rơi”.

Bày tỏ cảm kích tới Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi viết “Cha và Con gái” đã tạo ra một sân chơi bổ ích và ý nghĩa, tác giả Bùi Kim Thùy khẳng định: “Trong giai đoạn hiện nay khi mà AI, công nghệ và robot làm cho con người chúng ta xa nhau, những cuộc thi như thế này sẽ giúp các thành viên trong gia đình gắn kết được với nhau. Gia đình là tế bào, là hạt nhân quan trọng của xã hội và mỗi một gia đình hạnh phúc thì đất nước sẽ sung túc”.
Trao đổi với Tạp chí Một Thế Giới, tác giả Bùi Kim Thùy không khỏi xúc động khi nhắc đến người cha là một người lính - một giáo viên toán không để lại tài sản nhưng cách sống của ông chính là một di sản để lại cho các con, cho gia đình, để các thế hệ tiếp theo có thể thụ hưởng và trao truyền cho thế hệ tiếp theo nữa. Từng tự tin đứng trình bày trước hàng nghìn khách mời, từng là thành viên đoàn đàm phán của rất nhiều hiệp định thương mại tự do, từng là đại diện phát ngôn của Tập đoàn hàng đầu Việt Nam, nhưng hôm nay chị Thùy rưng rưng tự hào khi mình không đại diện cho một đơn vị, tổ chức nào cả mà chỉ đại diện cho chính bản thân mình - một người con gái của cha mẹ mình.
Khởi động mùa giải thứ 5
Ngay sau lễ trao giải lần thứ 4, Tạp chí Gia đình Việt Nam chính thức phát động Cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 5. Nhìn lại hành trình qua 4 lần tổ chức, hàng nghìn câu chuyện được gửi về dự thi cho thấy tình cha con là một mạch cảm xúc rộng lớn, với nhiều kí ức, góc nhìn và trải nghiệm chưa bao giờ cạn.

“Có những thời điểm, Ban Tổ chức đã cân nhắc tạm dừng cuộc thi. Nhưng với những gì đọng lại qua những lần tổ chức trước đây, đặc biệt là tại lễ trao giải cuộc thi lần thứ 4 hôm nay, chúng tôi càng có niềm tin rằng, ‘Cha và Con gái’ luôn là chủ đề không bao giờ vơi cạn, luôn là ‘nguyên liệu’, nguồn cảm hứng mãnh liệt để thôi thúc mỗi chúng ta cầm bút bày tỏ nỗi niềm”, nhà báo Hồ Minh Chiến khẳng định.
Theo kế hoạch, Cuộc thi viết “Cha và Con gái” lần thứ 5 sẽ nhận bài từ đầu tháng 10/2026 đến hết tháng 5/2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2027.



