Thể thao

Messi khép lại hành trình với Argentina: Cái kết đẹp đầy nước mắt

Đặng Hoàng • 08/10/2026 06:38

Ngày cuối cùng của Lionel Messi trong màu áo Argentina bắt đầu bằng những giọt nước mắt.

Trên chiếc xe buýt đưa đội tuyển tới sân Monumental ở Buenos Aires, Messi ngồi bên cửa kính với đôi mắt đỏ hoe. Hàng nghìn người hâm mộ đứng kín hai bên đường để chào người đội trưởng lần cuối. Khi bước vào sân, cảm xúc ấy càng rõ ràng hơn.

m1.jpg
Messi và ba con trai Thiago (bên cạnh), Ciro (ngoài cùng bên trái) và Mateo trong ngày chia tay đội tuyển Argentina.

Hơn 85.000 khán giả phủ kín Monumental. Ba người con Thiago, Mateo và Ciro đứng bên cha trong buổi lễ trước trận. Khi quốc ca Argentina vang lên, Messi không thể giấu được sự xúc động. Đến phút thứ 10, trận đấu được tạm dừng để toàn bộ sân vận động đứng lên dành cho số 10 một tràng pháo tay.

Messi đã thông báo quyết định chia tay đội tuyển trước trận đấu. Liên đoàn Bóng đá Argentina cũng chuẩn bị riêng cuộc chia tay tại Monumental. Người hâm mộ biết, đồng đội biết và chính Messi càng hiểu rõ hơn ai hết.

Một cái kết đẹp cho sự nghiệp quốc tế

Argentina đánh bại Benin 3-0. Sau hiệp một không có bàn thắng, Nicolás Otamendi mở tỷ số ở phút 48 từ đường kiến tạo của Messi. Đến phút 61, Messi tiếp tục kiến tạo để Nico Paz nâng tỷ số lên 2-0. Phút 71, anh tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền, khép lại trận đấu và cũng khép lại sự nghiệp quốc tế bằng bàn thắng thứ 126 cho Argentina.

Một cái kết gần như không thể đẹp hơn.

Ở tuổi 39, Messi kết thúc hành trình với Argentina sau 208 trận, trở thành cầu thủ khoác áo đội tuyển nhiều nhất và cũng là chân sút ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử đội bóng. Anh cùng Argentina giành Copa America 2021, Finalissima 2022, World Cup 2022 và Copa America 2024.

Nhìn vào những con số ấy, Messi dường như không còn điều gì phải tiếc nuối.

Nhưng sau trận đấu, cảm xúc của anh lại cho thấy một câu chuyện khác. Một cuộc chia tay, dù được chuẩn bị từ trước và diễn ra trong một đêm tràn ngập sự tri ân, vẫn có thể là một mất mát rất lớn.

m2.jpg
Trận đấu được dừng ở phút thứ 10 để cả sân dành sự tri ân cho Lionel Messi, trong khi HLV Lionel Scaloni cũng không giấu được xúc động ở ngày chia tay số 10 huyền thoại của Argentina.

Không còn lần thứ 209

Messi ra mắt đội tuyển Argentina năm 2005. Hơn hai thập niên sau, anh rời đội tuyển với 208 lần ra sân.

Trong khoảng thời gian ấy, rất nhiều thứ đã thay đổi. Đồng đội đến rồi đi, HLV thay đổi, Messi lập gia đình, có ba người con, trở thành đội trưởng và đi qua những thất bại từng khiến anh chịu sức ép rất lớn trước khi cùng Argentina giành những danh hiệu cao quý nhất.

Nhưng có một điều gần như không thay đổi là mỗi khi đội tuyển Argentina tập trung, Messi lại trở về.

Giờ đây, thói quen ấy chấm dứt. Argentina sẽ tiếp tục tập trung. HLV Lionel Scaloni sẽ xây dựng đội hình cho một giai đoạn mới. Các cầu thủ khác sẽ khoác lên mình chiếc áo xanh trắng, đứng thành hàng nghe quốc ca và bước ra sân. Còn Messi sẽ đứng ở bên ngoài.

Trong bài phát biểu sau trận đấu, Messi nói về niềm tự hào khi được khoác áo Argentina và mong muốn được tiếp tục trở lại, bởi chơi cho đội tuyển là một trong những điều đẹp nhất đối với anh.

Messi không chỉ là một tiền đạo hay một cầu thủ sáng tạo. Anh từng là người quyết định nhịp độ tấn công, tạo cơ hội, ghi bàn và trong nhiều giai đoạn trở thành điểm tựa lớn nhất của Argentina.

Việc anh rời đội tuyển là sự chuyển giao của cả một thế hệ.

Nicolas Otamendi cũng chia tay đội tuyển trong trận đấu với Benin. Trong khi đó, những cầu thủ trẻ như Nico Paz đang được xem là một phần của thế hệ kế tiếp. Chính Messi đã kiến tạo cho Paz ghi bàn trong trận đấu cuối cùng, như một hình ảnh mang tính biểu tượng cho quá trình chuyển giao.

Bóng đá luôn vận hành như vậy. Một thế hệ rời đi để thế hệ khác bước tới.

m3.jpg
Sân Monumental phủ kín sắc xanh trắng trong ngày chia tay Lionel Messi, với chiếc áo số 10 khổng lồ được trải trên mặt sân và hơn 85.000 khán giả đứng lên tri ân người đội trưởng Argentina.

Messi vẫn sẽ tiếp tục thi đấu ở cấp CLB, nhưng chương quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa anh và đội tuyển quốc gia đã khép lại. Hợp đồng của anh với Inter Miami vẫn còn, vì vậy đây không phải là lời chia tay với bóng đá. Đây là lời chia tay với một phần đời đã gắn với anh từ năm 2005.

Đặng Hoàng