Quách Beem nói về áp lực khi lần đầu làm đạo diễn điện ảnh
Bước từ âm nhạc sang điện ảnh, Quách Beem đối diện áp lực khi gánh trách nhiệm lớn với phim đầu tay.
Sau ba ngày casting Đường về tại TP.HCM, Quách Beem bước ra khỏi không khí sôi động của buổi thử vai với một tâm thế khác: háo hức nhưng cũng đầy áp lực. Lần đầu đảm nhận vai trò đạo diễn điện ảnh, anh hiểu mình đang bước vào một cuộc chơi lớn hơn nhiều so với âm nhạc, lĩnh vực vốn đã gắn bó nhiều năm.
Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Một Thế Giới sau buổi casting, Quách Beem chia sẻ về áp lực của bộ phim đầu tay, sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước và kỳ vọng anh đặt vào Đường về.
- Sau nhiều năm hoạt động trong âm nhạc, vì sao anh quyết định bước sang điện ảnh ở thời điểm này?
- Quách Beem: Tôi nghĩ mỗi người làm nghề đến một giai đoạn nào đó đều muốn thử sức ở một không gian rộng hơn để xem mình đi được tới đâu. Với tôi, điện ảnh là một mong muốn đã có từ lâu, nhưng phải đến lúc này tôi mới đủ tự tin để bắt đầu. Đây là lần đầu tiên tôi làm phim với vai trò đạo diễn nên chắc chắn có áp lực, nhưng tôi muốn đi con đường này một cách nghiêm túc, chứ không phải làm cho biết.
- Anh vừa nhắc đến áp lực. Cụ thể, điều gì khiến anh thấy áp lực nhất khi ngồi ghế đạo diễn?
- Quách Beem: Áp lực lớn nhất là trách nhiệm. Âm nhạc có thể là nơi mình làm việc với cảm xúc cá nhân nhiều hơn, còn điện ảnh là câu chuyện của cả một tập thể. Khi đã nhận vai trò đạo diễn, tôi không chỉ nghĩ tới một ý tưởng hay một bài hát, mà phải nghĩ tới diễn viên, bối cảnh, nhịp quay, cảm xúc của từng phân đoạn và cả cách kết nối mọi người trong ê kíp. Phim đầu tay mà lại ôm nhiều phần việc thì áp lực càng lớn hơn.

- Sau ba ngày casting cho phim “Đường về”, cảm xúc của anh bây giờ ra sao?
- Quách Beem: Tôi thấy mình rất may mắn và hạnh phúc vì ở dự án đầu tay đã được các anh yêu thương, hỗ trợ, giúp đỡ hết sức mình. Đúng là tôi muốn tìm những diễn viên phù hợp nhất cho vai diễn của Đường về, vì đây là một câu chuyện rất tâm huyết, đòi hỏi vai diễn phải đúng tinh thần kịch bản. Qua ba ngày casting, điều tôi cảm nhận rõ nhất là mình càng phải làm kỹ, làm chặt và có trách nhiệm hơn với từng lựa chọn của ê kíp.

- Điều anh tìm kiếm ở dàn diễn viên của phim là gì?
- Quách Beem: Tôi muốn tìm những gương mặt hợp vai nhất và có thể đi được tới chiều sâu của nhân vật. Vai chính trong Đường về là một vai diễn khá nặng, cần có chiều sâu tâm lý, diễn xuất tốt, nhiều cung bậc cảm xúc. Ngoài ra còn có những yêu cầu về kỹ năng, như đánh võ hoặc biết bơi. Vì vậy ban giám khảo phải lựa chọn rất kỹ để tìm ra người phù hợp nhất.
- Nghĩa là buổi casting lần này không chỉ để chọn gương mặt sáng màn ảnh?
- Quách Beem: Đúng vậy. Tôi không muốn việc chọn diễn viên chỉ dừng ở ấn tượng ban đầu hay sức hút bề ngoài. Với tôi, nhân vật phải có đời sống nội tâm, có khả năng đi xa hơn trong câu chuyện. Chính vì vậy các anh trong ban giám khảo đã ngồi rất lâu, rất kỹ để cùng tôi xem từng trường hợp. Các anh cũng muốn trao cơ hội cho các bạn diễn viên trẻ, nên càng phải cân nhắc kỹ hơn.

- Anh nhiều lần nhắc đến sự đồng hành của các nghệ sĩ đi trước. Điều đó có ý nghĩa thế nào với anh ở bộ phim đầu tay này?
- Quách Beem: Rất lớn. Tôi thật sự biết ơn vì các anh đã dành thời gian cho mình và cho dự án. Có những người ngồi suốt ba ngày, mỗi ngày gần 12 tiếng, để cùng tôi lựa chọn vai diễn chính. Sự hiện diện của các anh không chỉ là hỗ trợ về chuyên môn, mà còn là một điểm tựa tinh thần rất lớn. Mình được tin tưởng, được góp ý, được nhắc nhở, thì càng không thể làm qua loa.
- Khi bước từ âm nhạc sang điện ảnh, anh có sợ mình bị nhìn như một người lấn sân không?
- Quách Beem: Tôi nghĩ đó là điều bình thường. Khi mình bước sang một lĩnh vực mới, khán giả và đồng nghiệp sẽ nhìn mình bằng sự chờ đợi, nhưng cũng có cả sự hoài nghi. Tôi tôn trọng điều đó. Cách tốt nhất không phải là nói nhiều, mà là làm việc nghiêm túc. Cuối cùng thì một bộ phim có chạm được khán giả hay không vẫn phải được trả lời bằng tác phẩm.
- Vậy anh muốn khán giả nhìn thấy điều gì ở "Đường về"?
- Quách Beem: Tôi mong đó là một bộ phim có cảm xúc, có giá trị nhân văn và để lại điều gì đó sau khi xem. Tôi xuất phát từ âm nhạc nên rất để ý đến phần cảm xúc, nhưng điện ảnh thì đòi hỏi nhiều hơn thế. Tôi muốn khán giả không chỉ xem một câu chuyện, mà còn cảm nhận được sự tử tế của ê kíp đặt vào tác phẩm.

- Ở góc độ người làm nghề, anh giữ cho mình nguyên tắc nào khi làm bộ phim đầu tay?
- Quách Beem: Tôi có một tiêu chí là tuyệt đối tôn trọng khán giả, vì khán giả là ân nhân. Tôi cùng các anh chị em, các bạn diễn viên đều muốn hướng đến những giá trị tốt đẹp, không chỉ riêng cho phim của mình mà còn cho nghệ thuật Việt Nam. Tuy nhiên, trong cuộc sống sẽ có những điều không thể kiểm soát 100 phần trăm. Tôi chỉ hy vọng mình đã nỗ lực hết sức, để khi bộ phim ra mắt, khán giả thấy được sự chân thành và nghiêm túc mà ê kíp dành cho nó.
- Anh kỳ vọng gì ở hành trình điện ảnh bắt đầu từ Đường về?
- Quách Beem: Tôi không muốn nói những điều quá lớn. Tôi chỉ mong mình làm ra được một tác phẩm chỉn chu, để khi khán giả xem, họ thấy mình không đến với điện ảnh bằng sự ngẫu hứng. Bộ phim đầu tay với tôi không phải nơi để nói thật to, mà là nơi để làm thật chắc. Nếu Đường về chạm được tới cảm xúc của người xem, đó đã là điều rất quý.
- Cảm ơn Quách Beem đã chia sẻ với bạn đọc Một Thế Giới!

