Tuổi 40 ở World Cup 2026
Cái tuổi mà ở nước Trung Hoa cổ đại cụ Khổng đã cho là “tứ thập nhi bất hoặc” (đến 40 tuổi không còn ngờ vực gì nữa). Không biết các cầu thủ châu Âu, châu Mỹ có biết câu nói này không, nhưng ở World Cup 2026 đã có những tuổi 40 khuấy đảo sân cỏ, đem lại cho người xem nhiều cảm xúc bất ngờ, choáng ngợp, không thể nào quên...
World Cup 2026: Tuổi 40 sức vẫn cường
Ở đây xin nói tới bốn người độ tuổi 40, một người đến tuổi này mới xuất hiện tại World Cup, còn ba người đã mấy lần chơi World Cup và lần này là giã từ sân chơi thế giới.
Thủ môn Vozinha 40 tuổi (sinh 1986) lần đầu tiên cùng đội tuyển quốc gia mình Cabo Verde tham dự World Cup đã có màn ra mắt vang dội. Từ một đội tuyển không tiếng tăm trên bản đồ bóng đá thế giới, từ một người lao động đang lo kiếm sống hằng ngày, Vozinha vụt sáng trong khung thành với những cú cản phá không tưởng trước những chân sút của các tiền đạo hàng đầu.

Cabo Verde lọt vào vòng 1/16 như một kỳ tích và tuy dừng bước ở vòng này, tên tuổi đội bóng sẽ còn được nhắc đến, và nhất là cái tên Vozinha sẽ được nhớ lâu. Nhiều bà mẹ quê nhà đã lấy tên anh đặt cho đứa con mới sinh của mình. Và tên anh đã được giáo sư sinh học người Tây Ban Nha Jesus Ortea lấy đặt cho một loài nhuyễn thể nhỏ 4 mm, màu đỏ, vừa được phát hiện tại vùng biển Caribe. Sinh vật này giờ đây mang tên khoa học chính thức là Aldisa Vozinha.
Nếu Vozinha 40 mới lần đầu xung trận World Cup thì Cristiano Ronaldo và Luka Modric, cả hai cùng 41 tuổi (sinh 1985) và Lionel Messi 39 tuổi (sinh 1987) đã là những chiến tướng trên mặt trận thế giới này. Trong ba người đó, Messi đã một lần nâng cúp vàng cùng tuyển Argentina (World Cup 2022), Modric đã một lần vào chung kết (World Cup 2018) và xếp thứ ba (World Cup 2022) cùng tuyển Croatia, Ronaldo thì chưa lần nào vào chung kết. Cả ba anh hào chơi kì World Cup có thể coi là cuối cùng của mình vẫn đầy nhiệt huyết và quyết tâm trong màu áo đội tuyển quốc gia. Nhưng chỉ có Messi cùng Argentina đi đến trận cuối cùng. Và cũng chỉ M10 vẫn thăng hoa trong giải này với những kỉ lục liên tiếp được anh xác lập và xô đổ.
Nhìn những người đàn ông tuổi 40 vẫn xỏ giày ra sân, vẫn cùng đồng đội miệt mài hăng say theo trái bóng, vẫn hừng hực đam mê và quyết tâm giành thành tích cao với đội nhà, quả thật xúc động và cảm phục. Tuổi tác không nhường ai về thể lực, sức chạy của họ đã giảm, sức rướn, sức sút của họ không còn mạnh như trước, nhưng họ không ngại phô bày những giới hạn sinh học ấy trước hàng triệu triệu con mắt dõi theo trong từng trận đấu.
Nói đúng hơn, họ cố vượt qua giới hạn tự nhiên để vươn tới những đỉnh cao mà họ vẫn mong mỏi. Có ai hỏi tại sao Messi, Ronaldo, Modric đã giành được rất nhiều danh hiệu đỉnh cao của bóng đá mà vẫn chưa rời sân cỏ, chưa chịu lùi lại sau, vẫn muốn đua tranh cùng lớp trẻ. Đấy là vì họ có khát khao chơi bóng, đá bóng, một khát khao có thể nói là chơi cho đến phút cuối. Bằng chứng là Messi đã làm cả thế giới kinh ngạc như thách thức mọi giới hạn. Cả Ronaldo, Modric cũng đã cố gắng hết mình. Một thế hệ vẻ vàng của bóng đá thế giới đã sắp đi qua, nhưng dấu ấn họ để lại thì không phai nhoà. Cặp song đua Messi - Ronaldo sẽ còn lâu nữa mới có thể tái hiện trên sân cỏ. Và người ta rồi đây sẽ còn nói nhiều, viết nhiều về họ khi bước chân họ thôi tung hoành với trái bóng trên sân cỏ thế giới.
Còn chúng ta, những khán giả của họ, may mắn đến giờ vẫn được xem họ đá bóng ở tuổi 40, nhìn thấy họ đi bóng trước mắt mình, và dâng lên cảm giác tiếc nuối hụt hẫng khi kỳ World Cup 2030 sẽ không còn họ chơi bóng. Chúng ta đã tận hưởng niềm hạnh phúc này, đã chứng kiến lịch sử diễn ra lúc này ở đây tại World Cup 2026, Chúng ta vẫn còn được tận hưởng trận chung kết có Messi 39 tuổi ở lại và hứa hẹn còn tạo nên những chấn động bất ngờ.

Sau thế hệ Messi, Ronaldo, Modric đi qua, đã có Mbappe, Yamal, Haaland kế tiếp. Và còn biểu tượng nào tuyệt vời hơn cho sự trao truyền thế hệ trong bóng đá khi 19 năm trước, Messi 20 tuổi tắm cho Lamine Yamal vừa 5 tháng tuổi; thì ở trận chung kết rạng sáng 20/7 (giờ Việt Nam), chàng tiền đạo 19 tuổi đó của Tây Ban Nha sẽ đối đầu với người như bậc cha chú của mình - tiền đạo 39 tuổi của Argentina. Bóng đá có những phút giây lịch sử lạ kỳ đến thế!


