Ảnh

17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên Hòa Lạc (Bài 3):Một ngày của sinh viên tại đô thị đại học lớn nhất Việt Nam

Trang Trần - Hà Tuấn

Với nhiều sinh viên, cuộc sống ở Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc đem lại vô vàn trải nghiệm mới lạ về một môi trường đại học được vận hành bằng công nghệ. Nhưng phía sau những tiện ích ấy còn có những giá trị khó đo đếm hơn: những người bạn cùng học, cùng chơi, cùng cố gắng mỗi ngày, và có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất quãng đời thanh xuân.

Black and gray Illustrated Travel Photo Collage (1)
Video: Một ngày của sinh viên tại đô thị đại học lớn nhất Việt Nam

Buổi sáng ở khu ký túc xá Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc thường trôi qua khá tĩnh lặng. Khi những sinh viên có lịch học sớm lần lượt rời đi, căn phòng tám giường bỗng trở nên yên tĩnh hơn hẳn. Nguyễn Ngọc Trung, cậu sinh viên năm nhất quê Tuyên Quang, thường chọn cách ở lại trong không gian ấy. Trung là sinh viên khoa Di sản của Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Có ca học vào buổi chiều, nên buổi sáng của Trung thong thả hơn một chút. Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn vội bữa sáng cùng bạn bè, Trung mở sách vở, bắt đầu ôn lại bài cũ hoặc xử lý những việc còn dang dở. Mặc dù năm học mới vừa bắt đầu hơn một tuần, nhưng với một sinh viên lần đầu xa nhà như cậu, mỗi buổi sáng ở đây mang lại cảm giác thân quen như ở nhà, chỉ khác là xung quanh không chỉ có một góc bàn quen thuộc mà có tới bảy người bạn đang chia sẻ chung một căn phòng.

Một ngày của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Sau khi vệ sinh cá nhân và ăn vội bữa sáng cùng bạn bè, Trung mở sách vở, bắt đầu ôn lại bài cũ.

Các phòng ở ký túc xá tại đây đều được trang bị điều hòa, bình nước nóng, giường tầng, tủ đồ, bàn học và internet cáp quang. Với một sinh viên tỉnh lẻ như Trung, mức phí 310.000 đồng/tháng/người cho phòng 8 người và khoảng 620.000-700.000 đồng/tháng/người cho phòng 4 người là mức chi phí khá hợp lý. "Phòng ốc rất khang trang, sạch sẽ, ngoài ra là nhà mới xây nên mọi thứ đều còn rất mới, em cảm thấy khá thoải mái và tiện nghi không kém gì ở nhà", Trung cho biết.

Những lúc mỏi mắt vì con chữ, Trung lại xuống sân đánh cầu lông, chơi pickleball hoặc đi dạo quanh khuôn viên ký túc xá. Khuôn viên mỗi ký túc xá ở đây đều được trang bị các sân thể thao như pickleball, bóng rổ, cầu lông... nên việc tìm một không gian để vận động không hề khó với một sinh viên năng động như Trung.

Một ngày của sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc
Khuôn viên mỗi ký túc xá ở đây đều được trang bị các sân thể thao như pickleball, bóng rổ, cầu lông...

Những khi trời đẹp, Trung và nhóm bạn lại di chuyển ra Công viên Tri thức rộng gần 10.000 m². Công viên được thiết kế như một giảng đường mở ngoài trời rợp bóng cây xanh, công viên là nơi sinh viên tự do trải bạt trên cỏ, đặt máy tính thảo luận bài tập lớn giữa thiên nhiên. Trải nghiệm này mang lại sự thoáng đãng hoàn toàn khác biệt so với việc phải chen chúc tìm bàn trong các quán cà phê chật hẹp tại Cầu Giấy hay Xuân Thủy.

Trung cho biết, mỗi thành viên trong phòng đều có một thời khóa biểu riêng, thế nhưng cứ gần đến trưa, từng người lại lục tục trở về phòng. Có khi cả đám cùng nán lại, chờ nhau đông đủ rồi mới cùng rủ nhau đi ăn cơm. “Bọn em coi nhau như gia đình rồi, nên cứ chờ nhau về để cùng đi ăn chung”, Trung cười kể. Những gương mặt ấy thực ra chỉ mới làm quen khi bước chân vào cổng trường đại học. Nhưng qua những bữa cơm vội, những tối cùng thức khuya học bài hay những câu chuyện không đầu không cuối, khoảng cách giữa những người xa lạ từ lâu đã được thu hẹp lại.

Địa điểm ăn trưa của Trung và những người bạn cùng phòng thường là canteen trong khu ký túc xá. Không gian ăn uống ở đây khá rộng rãi và sạch sẽ. Mặc dù rất đông sinh viên vào những khung giờ cao điểm nhưng việc phục vụ được tổ chức theo từng bước bài bản: mua phiếu, xếp hàng rồi nhận suất ăn, nên không có tình trạng quá tải.

113.jpg
Canteen dành cho sinh viên trong KTX khá rộng rãi và sạch sẽ, mỗi suất ăn có giá từ 35.000 đến 50.000 đồng.

Một bữa ăn ở canteen cho sinh viên thường có giá khoảng 35.000-50.000 đồng tùy suất. Đồ ăn được chế biến ngay tại khu phục vụ, với nhiều món khá đa dạng, được đánh giá là sạch sẽ, bảo đảm vệ sinh và hợp khẩu vị. Trung cho biết, các cô phục vụ ở đây cũng rất thân thiện và vui vẻ với sinh viên. Ăn xong, mỗi người sẽ tự mang khay và phần thức ăn thừa đến khu vực quy định để dọn dẹp. Một việc nhỏ nhưng dần trở thành thói quen, giúp khu vực ăn uống luôn gọn gàng sau mỗi giờ cao điểm, ngoài ra cũng giảm bớt công việc cho nhân viên phục vụ ở canteen.

Ngay trong khu vực kí túc xá cũng có khá nhiều minimart với mức giá phải chăng, hợp lý, nên sinh viên có thể mua thêm những đồ dùng hoặc nhu yếu phẩm cần thiết mà không phải đi ra ngoài.

Giờ học buổi chiều của Trung bắt đầu từ 13h10. Từ ký túc xá đến khu giảng đường HT1, cậu thường chọn xe buýt nội khu miễn phí với tần suất khoảng 15 phút một chuyến, hoặc đôi khi tự túc di chuyển bằng xe điện qua ứng dụng với chi phí chỉ vài nghìn đồng cho một lượt ngắn. Quãng đường chưa đầy năm phút không chiếm quá nhiều thời gian trong ngày của Trung. Làn gió vùng trung du mát rượi lướt qua khi Trung đạp xe trên những con đường nội khu đã được rải nhựa phẳng lỳ, không khí trong lành và thoáng đãng.

114(1).jpg
Bên ngoài cổng khu KTX luôn có xe điện chờ sẵn cho sinh viên thuê với mức giá chỉ 5.000 đồng cho 10 phút di chuyển.

Lịch học tại giảng đường HT1 được nhà trường tối ưu hóa thời khóa biểu, kết hợp linh hoạt hình thức giảng dạy trực tuyến qua hệ thống LMS đối với các học phần lý thuyết chung nhằm giảm bớt tần suất di chuyển cho sinh viên. Mỗi phòng học ở đây đều rộng rãi và được trang bị đầy đủ điều hòa, máy chiếu, thiết bị âm thanh và wifi phủ sóng tốc độ cao. Hệ thống giảng đường toàn khu Hòa Lạc hiện đáp ứng công suất phục vụ khoảng 18.800 sinh viên, riêng cụm Zone 3 đạt năng lực hơn 12.000 chỗ học mỗi ca.

Bên cạnh hệ thống giảng đường chung, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật của Trung còn đầu tư trang thiết bị và xây dựng không gian phòng thực hành nghề nghiệp riêng ngay tại Hòa Lạc nhằm phục vụ các môn học chuyên ngành đặc thù (như Quản trị tài nguyên di sản). Buổi học của Trung hôm nay kéo dài 4 tiết. Mặc dù mới bắt đầu năm học, đều là các gương mặt mới, nhưng Trung cảm thấy như đã thân thiết từ lâu.

115.jpg
Hệ thống giảng đường toàn khu Hòa Lạc hiện đáp ứng công suất phục vụ khoảng 18.800 sinh viên, riêng cụm Zone 3 đạt năng lực hơn 12.000 chỗ học mỗi ca.

16h30 phút, chuông báo hết tiết vang lên. Trung cùng nhóm bạn tìm đến Trung tâm Thư viện và Tri thức số (VNU-LIC) để làm bài tập nhóm. Từ HT1, sinh viên di chuyển rất gần đến Trung tâm Thư viện và Tri thức số, đây là niềm tự hào của mô hình "đô thị đại học số" Đại học Quốc gia Hà Nội. VNU-LIC vận hành hạ tầng dữ liệu quy mô khổng lồ với hơn 190.000 giáo trình và sách số, hơn 113.000 tài liệu số nội sinh, và gần 450.000 bản sách in. Kết nối 1,3 triệu tài liệu liên thư viện từ 121 cơ sở đào tạo. Với tốc độ wifi toàn khu đạt 150 Mbps, sinh viên chỉ cần dùng điện thoại cá nhân là có thể truy cập toàn bộ kho tài liệu số để tải giáo trình.

116.jpg
VNU-LIC vận hành hạ tầng dữ liệu quy mô khổng lồ với hơn 190.000 giáo trình và sách số, hơn 113.000 tài liệu số nội sinh, và gần 450.000 bản sách in...

Chiều đến, Trung lại trở về ký túc xá, nơi có một "gia đình mới" đang chờ đợi. Nhờ lớp cửa cách âm khá tốt, chỉ cần khép lại, những âm thanh náo nhiệt bên ngoài dường như ở lại phía sau, nhường chỗ cho sự tập trung tối đa vào bài vở. Dù phòng có tới tám người, sự tôn trọng không gian chung của các thành viên giúp Trung luôn tìm được góc riêng tư khi cần.

21h30, nhịp sống quanh khu đô thị bắt đầu chậm lại. Xe buýt về nội thành cơ bản dừng chạy. Tại khu KTX, các tiện ích thiết yếu như cây ATM, giặt sấy tự động, quầy văn phòng phẩm, trạm sạc xe điện và tủ đổi pin thông minh ở Zone 4 luôn sẵn sàng giúp sinh viên yên tâm sinh hoạt mà không phải ra khỏi cổng.

22h30, tiếng trò chuyện rôm rả về bài học ban ngày dần nhường chỗ cho sự tĩnh lặng. Đèn các tòa nhà KTX bắt đầu tắt dần, chỉ còn ánh đèn bên bàn học của cậu sinh viên năm nhất. Khi được hỏi về việc có buồn không khi cuộc sống ở đây không có sự náo nhiệt, ồn ã nơi đô thị, Trung cho rằng với những người trẻ như em, đây lại là môi trường lý tưởng để học tập, vì nó giúp em tránh xa được những tệ nạn xấu, rèn luyện nhiều thói quen tốt, và có thể tập trung hoàn toàn cho việc học của mình.

117.jpg
Cuộc sống ở KTX Đại học Quốc gia Hà Nội cho Trung nhiều trải nghiệm, nhất là có một tập thể thân thiết như một gia đình chỉ sau vài ngày gặp mặt.

Khi được hỏi điều gì khiến Trung gắn bó nhất với nơi này, câu trả lời lại không nằm ở sự tiện nghi của cơ sở vật chất hay những chuyến xe buýt đúng giờ, mà nằm ở chính những người bạn cùng phòng. “Em thực sự may mắn khi được ở cùng phòng với những người bạn hợp cả về sở thích, tính cách lẫn chí hướng. Một mình thì nhiều lúc sẽ nản, nhưng nhìn thấy các bạn xung quanh ai cũng đang cố gắng vì mục tiêu của họ, tự khắc mình lại có thêm động lực”, Trung bộc bạch.

Một ngày tại Đại học Quốc gia Hà Nội ở Hòa Lạc với Trung cứ thế trôi qua với những vòng quay giản dị: sáng học bài, trưa chờ cơm, chiều lên lớp, tối về quây quần bên trong căn phòng nhỏ. Ở nơi ít tiếng ồn phố thị ấy, cậu không chỉ tìm thấy một không gian đủ yên để hoàn thiện bản thân, mà còn có cả những tình bạn đẹp đẽ sẽ đi cùng tuổi trẻ qua những năm tháng thanh xuân hoài bão.

Nổi bật
      Mới nhất
      17.000 sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội lên Hòa Lạc (Bài 3): Một ngày của sinh viên tại đô thị đại học lớn nhất Việt Nam
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO