Cha tổng thống, con cầu thủ
Trong thành phần đội tuyển Mỹ ra sân trận mở màn đấu với đội Paraguay ngày 13/6 có tên tiền đạo cánh Timothy Weah.
Nhìn khuôn mặt chàng cầu thủ da đen sinh năm 2000 này hẳn nhiều người hâm mộ nhớ đến một ai đó, nhất là lại có cái tên Weah rất quen thuộc. Và nếu họ chưa kịp nhớ ra thì các bình luận viên của VTV đã kịp xướng to trên màn hình: Timothy Weah là con trai của danh thủ nổi tiếng một thời George Weah.

Ông bố người Liberia sinh năm 1966 đã có 14 năm trong sự nghiệp chơi bóng ở vị trí tiền đạo cho các câu lạc bộ danh tiếng tại Pháp, Anh và Italy và giành được nhiều danh hiệu lớn tại ba quốc gia đó. Năm 1995 ông được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA, được trao giải Quả Bóng Vàng, trở thành cầu thủ đầu tiên và duy nhất cho đến nay giành được giải thưởng này khi đại diện cho một quốc gia đến từ châu Phi.
Riêng đối với bóng đá châu Phi George Weah là một tượng đài. Ông đã ba năm (1989, 1994 và 1995) được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất châu Phi, và năm 1996 ông được vinh danh là Cầu thủ châu Phi của thế kỷ. Trong 3 cầu thủ châu Phi vĩ đại nhất mọi thời đại George Weah đứng thứ hai trên Didier Drogba và sau Samuel Eto’o. Năm 2004 “Vua bóng đá Pele” đã đặt tên ông vào danh sách 100 cầu thủ còn sống vĩ đại nhất thế giới của FIFA. Giã từ sự nghiệp bóng đá lừng lẫy George Weah tham gia sự nghiệp chính trị và đã thắng cử tổng thống Liberia năm 2017.
Người con sinh năm 2000 với mẹ là người Jamaica. Mang tố chất của người cha, anh đã sớm làm quen với trái bóng. Anh đã thử việc với đội bóng Chelsea (Anh) ở tuổi 13. Năm 2014 anh gia nhập Học viện Paris Saint-Germain (Pháp) và năm 2017 ký hợp đồng chính thức với đội bóng này, đội vừa hai năm liên tiếp vô địch Champions League. Và anh được gọi vào đội tuyển… Mỹ! Ở đây có những câu hỏi tại sao và tại sao.

Sao Timothy Weah đá cho tuyển Mỹ? Sao anh không đá cho Liberia, cũng như cho những nước mà anh có đủ điều kiện để đại diện là Pháp và Jamaica? Vì anh không thích (?!). Nghe nói anh từng từ chối lời để nghị của Liên đoàn bóng đá Pháp để đá cho đội tuyển Pháp. Vậy sao anh lại chọn Mỹ? Là vì anh thích, anh chọn, vậy thôi! Thế mới có tên anh trong đội tuyển Mỹ thắng Paraguay 4-1 trong trận mở màn World Cup 2026.
Còn một câu hỏi cuối cùng vừa liên quan đến bóng đá vừa không. Tại sao bố làm tổng thống nước mình mà con lại đá bóng cho nước khác? À thì bố con nhà Weah có những lựa chọn riêng, bố theo đường bố, con theo đường con, tự do lựa chọn của mỗi người.
Nhìn vào đây thì thấy sân cỏ đúng cũng là cuộc đời, đừng đá lộn sân, nhầm vai. Mỗi người cứ chơi hết mình đúng vị trí của mình thì thành công sẽ đến!
.png)
.jpg)
