Đá bóng đừng… lấy tay che miệng!
Trong đời sống, lấy tay che miệng là một cử chỉ lịch sự, một biểu hiện văn hoá. Nhưng trong bóng đá kể từ World Cup 2026, lấy tay che miệng bị FIFA coi là một hành vi phạm luật và quy định phạt thẻ đỏ.
Bài học lấy tay che miệng!
Chúng ta biết bóng đá là trò chơi đối kháng. Các cầu thủ thi đấu trên sân dùng chân để chơi bóng, và có những va chạm, tác động nhau bằng thân xác để giành bóng của đối phương. Có những va chạm đúngluật, có những va chạm phạm luật, và được trọng tài thi hành luật bằng cách ngắt còi, phạt thẻ.
Nhưng các cầu thủ tác động với nhau trên sân khi thi đấu không chỉ bằng hành động, mà còn bằng miệng phát ra những lời lẽ khích bác, chửi rủa, mạt sát nhau cốt để kích động đối phương nổi nóng, mất bình tĩnh, từ đó không kiềm chế được bản thân dẫn đến mất kiểm soát trái bóng đang trong chân mình, và nặng nhất là có hành động trả đũa lại bằng thân xác và bị phạm lỗi.

Điển hình cho kiểu xúc phạm này là vụ xảy ra trong trận chung kết World Cup 2006 giữa Zinedine Zidane (Pháp) và Marco Materazzi (Italy). Ở phút 110 của trận đấu, sau khi lời qua tiếng lại với nhau trên sân, Zidane đã bất ngờ húc đầu vào ngực Materazzi. Trung vệ người Italy ngã xuống sân. Tiền vệ ngôi sao tuyển Pháp bị thẻ đỏ trực tiếp rời sân. Chung cuộc đội tuyển Italy thắng luân lưu 5-3 lên ngôi vô địch World Cup 2006 trên đất Đức. Sau này Materazzi cho biết lý do vì sao Zidane húc anh ta: “Trong lúc đấu khẩu Zidane bảo tôi rằng nếu cần áo thì sau trận đấu anh ta sẽ cho và tôi đáp lại rằng tôi thích chị của anh ta hơn”.
Trước nay FIFA đã có biện pháp ngăn chặn những màn đấu khẩu như vậy trên sân là nếu xét thấy trường hợp nghiêm trọng sẽ dùng kỹ thuật đọc khẩu hình để luận ra lời lẽ của hai bên. Nay FIFA nghiêm khắc hơn: Theo luật mới, mọi hành vi dùng tay hoặc vật dụng che miệng nhằm tránh bị đọc khẩu hình khi trao đổi hoặc tranh cãi đều bị xem là vi phạm nghiêm trọng và phải nhận thẻ đỏ.

Luật mới này được bắt đầu thực hiện tại World Cup 2026. Và cầu thủ đầu tiên bị thẻ đỏ truất quyền thi đấu vì lỗi này là Miguel Almiron của đội tuyển Paraguay. Tình huống xảy ra ở phút bù giờ hiệp một (45+3’) trận Paraguay gặp Thổ Nhĩ Kỳ tại lượt trận thứ hai vòng bảng D. Trong lúc lời qua tiếng lại với Mert Muldur của đối phương, Almiron (Paraguay) đã dùng tay che miệng khi nói chuyện.
Các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tố giác hành vi đó của Almiron với trọng tài chính Ivan Barton cũng như các trợ lý trọng tài. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài Ivan Barton lập tức rút thẻ đỏ trực tiếp với Almiron, áp dụng quy định mới của FIFA tại World Cup 2026. Nhìn qua màn hình khán giả thấy Almiron đã chấp nhận hình phạt đó một cách biết lỗi, không có cử chỉ phản đối hay bực tức.

Luật mới của FIFA phạt hành động lấy tay che miệng “giao tiếp” với cầu thủ đối phương khi thi đấu theo tôi là một thái độ văn hoá để bảo vệ các cầu thủ khỏi sự xúc phạm cá nhân, nhất là sự kì thị, phân biệt chủng tộc, một điều mà FIFA rất chống. Rất may trong trận đấu kể trên, dù chơi thiếu người trong cả hiệp hai nhưng Paraguay vẫn bảo vệ được chiến thắng tối thiểu. Chứ nếu vì cái tay dùng không đúng nơi đúng chỗ của Almiron mà "rơi điểm" trong lúc "dầu sôi lửa bỏng" như này thì đúng là... bó tay!
Tôi nghĩ, các cầu thủ Việt Nam cần phải xem lại tình huống Miguel Almiron bị phạt thẻ đỏ để lấy làm bài học lớn khi thi đấu trên đấu trường quốc tế. Các trọng tài V.League cũng phải thực hành luật “lấy tay che miệng” thật nghiêm, giúp cầu thủ Việt Nam đỡ mắc những sai lầm phải trả giá đắt, có thể vì một phút hồ đồ theo “thói quen” của một cá nhân mà công sức suốt 90 phút của cả tập thể bỗng chốc tanh thành mây khói!

