Bạn đọc

Lễ tri ân và trưởng thành 'Khi tôi 18': Giọt nước mắt hòa giai điệu học trò

Nguyễn Tuyết 06/06/2026 14:23

Sáng nay 6/6, tại Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (TP.HCM), không khí của Lễ tri ân và trưởng thành học sinh khối 12 năm học 2025–2026 với chủ đề “Khi tôi 18” đã diễn ra vô cùng xúc động.

Đây là thời khắc thiêng liêng khi chặng đường 12 năm đèn sách của các em học sinh chính thức khép lại, mở ra cánh cửa của thế giới rộng lớn.

Buổi lễ không chỉ đánh dấu sự chín chắn về tri thức mà còn là nơi vỡ oà những cảm xúc nghẹn ngào của tình thầy trò, nghĩa cha mẹ và tình bạn thân thương. Trong sắc áo tốt nghiệp, các sĩ tử ra trường năm 2026 đã cùng nhau nhìn lại hành trình thanh xuân rực rỡ.

2aoboqbaezz2vd5cs93jsw7nsgusit8dgcwkjm8o.jpg
Lễ tri ân và trưởng thành “Khi tôi 18” tại Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng (TP.HCM). Ảnh: Nguyễn Tuyết
img_8783.jpg

Lời dặn dò từ người thầy

Phát biểu tại buổi lễ, thầy Hoàng Minh Huy, Hiệu trưởng nhà trường, đã gửi đến các học trò lời dặn dò đầy tâm huyết. Thầy khẳng định rằng sự trưởng thành đích thực của các em hôm nay không chỉ đo bằng việc hoàn thành 12 năm học vấn, mà nằm ở việc các em đã biết học cách biết ơn và nói lời cảm ơn đến đấng sinh thành, thầy cô.

Sân trường, lớp học, hành lang nơi đây đều in dấu kỷ niệm, và dù sau này bay xa đến đâu, các em cũng cần giữ một trái tim hướng về cội nguồn cùng một ý chí không ngừng nỗ lực vươn lên.

tri-an.jpg
Mỗi tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu là một lát cắt ký ức chân thành về tuổi học trò. Ảnh: Nguyễn Tuyết

Đáp lại tình cảm đó, em Nguyễn Như Quỳnh (học sinh lớp 12C3) đã thay mặt toàn thể học sinh khối 12 bày tỏ lòng tri ân sâu sắc. Như Quỳnh nghẹn ngào chia sẻ về hành trang vững chắc mà thầy cô đã trau dồi cho các em bằng tất cả tình yêu thương.

Đặc biệt, nữ sinh khiến toàn thể hội trường rơi nước mắt khi tâm sự về hoàn cảnh gia đình thiếu vắng bóng cha. Đối với em, người mẹ tảo tần ngày đêm chính là nguồn ánh sáng duy nhất, không chỉ nuôi em khôn lớn, dạy cách đối nhân xử thế mà còn giúp em tiếp tục viết tiếp những ước mơ còn dang dở.

Những lời tri ân chân thành ấy đã chạm đến trái tim của tất cả phụ huynh và thầy cô có mặt tại buổi lễ.

Giai điệu thanh xuân tuổi 18

Điểm nhấn làm nên sự đong đầy cảm xúc của buổi lễ “Khi tôi 18” chính là những thước phim ký ức được tái hiện bằng âm nhạc. Các em học sinh lớp 12 đã khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, cùng nhau cất cao tiếng hát như một cách "tua ngược" lại thời gian 3 năm gắn bó dưới mái trường THPT.

Mỗi tiết mục văn nghệ được chuẩn bị công phu là một lát cắt ký ức chân thành về tuổi học trò. Không khí tại sân khấu càng thêm rộn ràng và bất ngờ khi chính các thầy cô cùng các bậc phụ huynh bước lên, gửi tặng học trò những món quà tinh thần vô giá trước giờ phút chia tay.

Những cái ôm siết chặt, những giọt nước mắt lăn dài trên má của những người đồng hành suốt năm tháng thanh xuân đã minh chứng cho một tình yêu thương vô bờ bến.

tttt.jpg
Đây là thời khắc thiêng liêng khi chặng đường 12 năm đèn sách chính thức khép lại, mở ra cánh cửa của thế giới rộng lớn.

Khép lại buổi lễ, các công dân trẻ bước sang tuổi 18 đều hiểu rằng chặng đường phía trước sẽ có nhiều thử thách, bão dông. Thế nhưng, sau lưng các em luôn là điểm tựa vững chắc từ niềm tin, tình yêu thương vô bờ bến của gia đình và nhà trường.

Lễ tri ân và trưởng thành tại Trường THCS - THPT Hai Bà Trưng đã tiếp thêm sức mạnh để các em tự tin, vững bước trên hành trình phía trước, sẵn sàng chịu trách nhiệm với tương lai của chính mình.

Nổi bật
      Mới nhất
      Lễ tri ân và trưởng thành 'Khi tôi 18': Giọt nước mắt hòa giai điệu học trò
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO