Văn hóa - Đời sống

Những giọt nước mắt sân cỏ

Phạm Xuân Nguyên 26/06/2026 06:31

Bóng đá là nơi cảm xúc thăng hoa mạnh mẽ, tột cùng. Và khi cảm xúc dâng tràn là khi người ta rơi nước mắt, như câu thơ của Nguyễn Công Trứ “khi vui muốn khóc, buồn tênh lại cười”...

1001 sắc thái của những giọt nước mắt

Lionel Messi đã khóc sau khi anh ghi bàn cho Argentina ở trận đầu ra quân World Cup 2026. Giọt nước mắt rơi khi Messi đã phải kìm nén sự lo lắng cho cha - ông Jorge đang ốm nặng - để tập trung làm nhiệm vụ cùng đội tuyển quốc gia.

messi_3.jpg.webp
Messi khóc tại World Cup vì bố ốm nặng. Ảnh: Alamy

Vozinha thủ môn đội tuyển Cape Verde đã khóc khi lần đầu bắt chính tại một kỳ World Cup và đã giữ sạch lưới đội nhà trước các chân sút Tây Ban Nha. Đó là những giọt nước mắt của vui sướng.

Lại có những giọt nước mắt cũng vui sướng, cũng nghẹn ngào giã từ sự nghiệp cùng đội tuyển quốc gia. Thủ môn Placide 38 tuổi của đội tuyển Haiti và thủ môn Guillermo Ochoa 40 tuổi của Mexico đã bậtkhóc vì điều ấy.

Placide đã có 8 pha cứu thua xuất thần và chiến đấu ngoan cường đến tận những giây phút cuối trong trận Haiti – Morocco, dù đội nhà cuối cùng nhận thất bại và chia tay World Cup. Anh đã cùng đội nhà trải bao khó khăn vất vả để lại được đến với World Cup sau 52 năm chờ đợi.

Ochoa đã quỳ rạp xuống sân cỏ rơi nước mắt khi tiếng còi trọng tài kết thúc trận đấu giữa Mexico và Czech. Được thay vào sân từ phút 78 trong tiếng reo hò phấn khích của các cổ động viên, Ochoa với mái tóc xù đã có một đường phát bóng dài đưa tới bàn thắng cuối cùng, bàn thứ 3, của đội nhà. Một kết thúc sự nghiệp quốc tế của Ochoa thật mỹ mãn khi tuyển Mexico, một trong ba chủ nhà World Cup 2026, thắng cả ba trận vòng bảng lấy 9 điểm vào vòng 32 đấu loại trực tiếp.

modric.jpeg
Ban huấn luyện, các cầu thủ Croatia cùng nhau mặc chiếc áo phông đen đặc biệt in hình Modric và con số 200. Ảnh: Thomas Mukoya/Reuters

Và Luka Modric người tiền vệ nhỏ con mà dẻo dai bền bỉ suốt bao năm cùng đội tuyển Croatia, người đã góp công lớn đưa đội nhà giành ngôi á quân World Cup 2018, người duy nhất của Croatia giành Quả bóng vàng, chắc cũng đã rơi nước mắt khi được các đồng đội tri ân mừng người đội trưởng của mình đạt cột mốc 200 trận cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia. Sau trận Croatia thắng Panama 1-0 hôm 24/6, họ cùng bằng cách cùng nhau mặc chiếc áo phông đen đặc biệt in hình Modric và con số 200 với hai số 0 được thiết kế như biểu tượng vô cực, kèm dòng chữ “Infinite Legacy” (Di sản vô tận).

Ở tuổi 41, Modric là cầu thủ nam thứ tư chạm cột mốc này trong lịch sử bóng đá thế giới sau Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha), Lionel Messi (Argentina) và Bader Al-Mutawa (Kuwait).

Đó là những giọt nước mắt rơi trên sân cỏ. Còn những giọt nước mắt ngoài sân cỏ của người hâm mộ, của người thân các cầu thủ. Nhưng đau đớn và cảm động rơi nước mắt nhất là trường hợp của Aaron Avery (22 tuổi), nhân viên an ninh tại sân vận động SoFi (Los Angeles, Mỹ). Sau trận đấu vòng bảng giữa Iran và New Zealand anh đi bộ về nhà thì bị một chiếc xe đâm bị thương và qua đời sau đó một tuần.

Thủ phạm lái xe có dấu hiệu say xỉn. Trong sự đau thương mất mát, người thân của Avery đã quyết định hiến tặng tim, phổi, gan, thận của anh mà theo các bác sĩ thì có thể giúp cứu sống tối đa 8 bệnh nhân khác. Trái bóng tròn, như vậy, không chỉ lăn trên sân cỏ, mà còn lăn vào trong trái tim con người, làm rơi nước mắt và đọng lại nhiều cảm xúc sâu lắng.

Nổi bật
      Mới nhất
      Những giọt nước mắt sân cỏ
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO