Văn hóa - Đời sống

Nước mắt của Gakpo sau khi ghi bàn cho Hà Lan tại World Cup

Bùi Tú 30/06/2026 10:02

Cody Gakpo đã tạo ra lịch sử khi ghi bàn thắng mở tỉ số trong trận gặp Morocco để trở thành cầu thủ Hà Lan lập công nhiều thứ 2 World Cup (6 bàn, chỉ sau Johnny Rep).

ga1.jpg
Gakpo gửi bàn thắng World Cup cho con trai trên thiên đường. Ảnh: FIFA

Tuy nhiên, điều người ta nhớ hơn là khoảnh khắc cả thế giới bóng đá xúc động khi tiền đạo của Liverpool bật khóc sau pha lập công, chỉ vài ngày sau biến cố lớn nhất cuộc đời: Anh và bạn gái mất đứa con đầu lòng khi em bé chưa kịp chào đời. Bàn thắng ấy vì thế mang ý nghĩa vượt xa giá trị chuyên môn World Cup, trở thành biểu tượng của nghị lực và tình yêu dành cho gia đình.

Bàn thắng giải thoát trong trận đấu đầy bế tắc

Vòng 1/16 World Cup 2026 chứng kiến một Morocco đầy khó chịu khiến Hà Lan trải qua hơn một giờ thi đấu vô cùng căng thẳng.

Nhà đương kim vô địch châu Phi nhập cuộc tự tin và khiến "Cơn lốc màu da cam" không thể triển khai lối chơi quen thuộc trong hiệp một. Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, Hà Lan gần như không tạo ra cơ hội rõ ràng trước hàng phòng ngự được tổ chức kín kẽ của đối thủ.

Sau giờ nghỉ, Morocco thậm chí còn chơi hay hơn. Đại diện châu Phi liên tục đẩy cao đội hình, gây sức ép và buộc hàng thủ Hà Lan phải làm việc vất vả. Không ít thời điểm, người hâm mộ Hà Lan bắt đầu lo ngại đội bóng của HLV Ronald Koeman sẽ phải bước vào hiệp phụ.

Nhưng đúng lúc khó khăn nhất, người phá thế bế tắc đã xuất hiện. Phút 72, tiền đạo vào sân thay người Wout Weghorst có pha làm tường thông minh để Crysencio Summerville băng xuống tốc độ bên cánh trái. Đường chuyền ngang của Summerville loại bỏ toàn bộ hàng thủ Morocco, đưa bóng đến đúng vị trí Cody Gakpo đang băng vào.

Tiền đạo mang áo số 11 chỉ cần một chạm để đánh bại thủ thành Yassine Bounou, mở tỉ số cho Hà Lan. Đó là khoảnh khắc giải tỏa mọi áp lực. Gakpo chạy về phía khán đài, quỳ xuống sân rồi bật khóc. Các đồng đội lập tức ôm lấy anh. Trên khán đài, nhiều cổ động viên Hà Lan cũng không kìm được nước mắt.

Người xem hiểu rằng giọt nước mắt ấy không đơn thuần xuất phát từ niềm vui ghi bàn hay giúp đội tuyển vượt qua cửa ải khó khăn nhất từ đầu giải. Đằng sau đó là nỗi đau mà Gakpo vừa trải qua.

Biến cố lớn nhất cuộc đời và nghị lực khiến cả đội tuyển Hà Lan khâm phục

Chỉ vài ngày trước trận gặp Morocco, bạn gái lâu năm của Gakpo là Noa van der Bij khiến người hâm mộ bàng hoàng khi thông báo trên mạng xã hội rằng con trai của hai người đã qua đời trong thai kỳ. Em bé được đặt tên là Elijah Raphael Gakpo.

Trong bài viết đầy xúc động, Noa chia sẻ: "Với trái tim tan vỡ, chúng tôi buộc phải thông báo rằng con trai của chúng tôi đã ra đi khi vẫn còn trong bụng mẹ. Cảm ơn mọi người vì tình yêu và sự động viên. Elijah Raphael Gakpo. Mãi mãi được yêu thương. Mãi mãi là con trai của chúng tôi."

Tin buồn lập tức nhận được hàng chục nghìn lời chia sẻ từ người hâm mộ, đồng nghiệp và giới bóng đá. Ban huấn luyện tuyển Hà Lan ngay lập tức cho Gakpo toàn quyền quyết định việc ở lại hay rời đội tuyển để trở về bên gia đình.

HLV Ronald Koeman tiết lộ toàn đội đã làm mọi điều có thể để hỗ trợ học trò: "Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể. Những ngày đầu tiên, Cody hoàn toàn được tự do rời khách sạn để ở bên gia đình. Điều khiến tôi khâm phục là chưa bao giờ cậu ấy nói muốn rời đội tuyển hay từ bỏ World Cup. Cody tự đưa ra quyết định của mình và xử lý mọi chuyện với sự trưởng thành đáng kinh ngạc”, Koeman chia sẻ.

Đội trưởng Virgil van Dijk cũng dành những lời đầy xúc động cho người đồng đội. "Điều quan trọng nhất là hỏi Cody rằng cậu ấy cần gì. Đây là tin tức khủng khiếp và nhắc chúng ta rằng bóng đá chỉ là thứ yếu. Cuộc sống còn nhiều điều quan trọng hơn. Tôi rất tôn trọng cách Cody, Noa và cả gia đình đối mặt với mất mát này. Điều đó cho thấy họ mạnh mẽ đến nhường nào", Van Dijk cho biết.

Chính Gakpo cũng khiến các đồng đội bất ngờ khi chủ động thông báo với ban huấn luyện rằng anh vẫn muốn ra sân trước Morocco. Theo Koeman, tiền đạo Liverpool tin rằng thi đấu cũng là cách để anh vượt qua cú sốc tinh thần, đồng thời cống hiến cho đồng đội trong thời khắc quan trọng nhất của đội tuyển. Quyết định ấy đã được đền đáp bằng một trong những bàn thắng ý nghĩa nhất sự nghiệp.

Trong bóng đá, người ta thường nhắc đến những bàn thắng đẹp, những kỷ lục hay những khoảnh khắc lịch sử. Nhưng đôi khi, giá trị lớn nhất của môn thể thao vua lại nằm ở những câu chuyện rất đời thường.

Còn với Cody Gakpo, đó có lẽ là món quà anh dành cho cậu con trai Elijah Raphael, em bé chưa từng có cơ hội nhìn thấy ánh sáng, nhưng sẽ mãi hiện diện trong trái tim của cha mẹ mình.

Nổi bật
      Mới nhất
      Nước mắt của Gakpo sau khi ghi bàn cho Hà Lan tại World Cup
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO