Thời sự

Tổ quốc đón các anh trở về

Hoàng Bắc 11/07/2026 14:13

Sáng 11/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước (xã Đồng Tâm, TP. Đồng Nai), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Đồng Nai long trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026).

63 người con trở về đất mẹ

Trong không khí trang nghiêm, Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng; Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Quân khu 7 và TP. Đồng Nai đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người con đã ngã xuống vì Tổ quốc.

1783745169394_6335545107415121649_6335545107415121649_16f0559a21f7724223967a1d198b1d4b.jpg
Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng tiễn đưa các liệt sĩ về với đất mẹ

Không gian Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước lặng đi trong tiếng nhạc Hồn tử sĩ và mùi hương trầm quyện gió. Trước đài tưởng niệm, những vòng hoa tri ân lần lượt được dâng lên. Nhiều ánh mắt rưng rưng dõi theo đoàn di quan, tiễn đưa 63 người con đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về với đất mẹ sau hàng chục năm nằm lại chiến trường.

1783745169443_6335545107415121649_6335545107415121649_a142616bb8b524d74a59ebce06f7696d.jpg
Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng thắp hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Đọc điếu văn tưởng niệm, bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 TP. Đồng Nai, thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các bậc tiền bối cách mạng và các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Bà cũng gửi lời tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và những người có công với cách mạng.

1783745169413_6335545107415121649_6335545107415121649_0af9f38598cf729dc5d731fc68630545.jpg
Bà Nguyễn Thị Hoàng - Phó chủ tịch UBND TP. Đồng Nai đọc điếu văn tại buổi lễ

Chia sẻ nỗi đau với gia đình các liệt sĩ vừa được quy tập, bà Nguyễn Thị Hoàng xúc động bày tỏ lòng biết ơn những người cha, người mẹ đã sinh thành, dưỡng dục những người con ưu tú, sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. Trong không gian linh thiêng của nghĩa trang, bà nhấn mạnh: “Máu đào của các liệt sĩ đã nhuộm thắm lá cờ Tổ quốc, giành lại độc lập, thống nhất non sông. Vinh quang ấy mãi mãi thuộc về các anh hùng liệt sĩ”. Lời điếu văn ngắn gọn nhưng lắng đọng, như thay lời tri ân của hàng triệu người Việt Nam đối với những người đã nằm xuống để đất nước có được hòa bình hôm nay.

Phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, bà Nguyễn Thị Hoàng khẳng định Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Đồng Nai sẽ tiếp tục biến lòng biết ơn thành hành động cụ thể, chăm lo tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, gìn giữ các công trình ghi công và kiên trì thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.

Hành trình tìm đồng đội vẫn tiếp tục

Đằng sau lễ an táng trang nghiêm là hành trình bền bỉ của Đội K72 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đồng Nai. Hơn hai thập niên qua, những người lính làm nhiệm vụ đặc biệt ấy đã băng rừng, vượt suối, khảo sát hàng nghìn vị trí tại Việt Nam và Campuchia để tìm kiếm đồng đội.

Đại diện lực lượng vũ trang dự lễ lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ
Đại diện lực lượng vũ trang dự lễ lễ viếng, truy điệu, an táng 63 hài cốt liệt sĩ

Từ năm 2002 đến nay, Đội K72 đã quy tập được 4.009 hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về an nghỉ trong lòng đất mẹ. Những di vật còn sót lại như chiếc lược, lọ dầu gió, bình tông, đôi dép cao su, chiếc võng hay tấm tăng đã trở thành những chứng tích lặng lẽ của một thời hoa lửa. Đó là những gì còn lại sau hàng chục năm mưa nắng, đủ để gợi lên hình ảnh những chàng trai tuổi đôi mươi rời quê hương với lời hẹn ngày chiến thắng nhưng mãi mãi không trở về.

1783745169402_6335545107415121649_6335545107415121649_d68860d78c2038b64347e686facbc709.jpg
Bà Tôn Ngọc Hạnh - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND TP. Đồng Nai tiễn đưa các liệt sĩ về đất mẹ

Trong số 63 hài cốt được quy tập có 2 mẫu sinh phẩm đủ điều kiện giám định ADN. Việc đối sánh với ngân hàng gen quốc gia, kết hợp thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ theo Đề án 06 của Chính phủ, đang mở ra hy vọng xác định danh tính, giúp những người con chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập niên chờ đợi.

Khẳng định quyết tâm của lực lượng làm nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Hoàng cho biết Đội K72 sẽ tiếp tục lên đường, không bỏ qua bất kỳ nguồn thông tin nào, bởi phía sau mỗi bộ hài cốt là nỗi mong ngóng của một gia đình và là trách nhiệm thiêng liêng của những người đang sống.

1783745169465_6335545107415121649_6335545107415121649_a86e0e662e02140bf2081a359ed3db65.jpg
Hài cốt 63 liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ Bình Phước

Sau lễ truy điệu, trong tiếng nhạc hồn tử sĩ và làn khói hương trầm mặc, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, Quân khu 7 và TP. Đồng Nai thực hiện nghi thức di quan, đưa 63 anh hùng liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ Bình Phước.

Những nắm đất đầu tiên được phủ lên từng phần mộ, khép lại hành trình trở về sau nhiều thập niên và mở ra hành trình tri ân không có điểm dừng. Bởi, Tổ quốc sẽ mãi ghi nhớ, nhân dân sẽ mãi biết ơn. Và những người lính Đội K72 vẫn sẽ tiếp tục lên đường, đưa những người con còn nằm lại chiến trường trở về trong vòng tay đất mẹ.

Hoàng Bắc