Thời sự

Vụ con rể đâm cả nhà vợ ở TP.HCM: 2 nạn nhân vượt 'cửa tử' thần kì

Hồ Quang • 25/09/2026 18:15

Thông tin mới nhất vụ con rể đâm 4 người thương vong tại Củ Chi. Hiện 2 nạn nhân bị thương nặng đã vượt 'cửa tử' thần kì sau ca mổ ngực cấp cứu.

Liên quan đến vụ án con rể đâm 4 người trong gia đình vợ tại xã Củ Chi (TP.HCM), ngày 25/9, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết đã cứu sống thần kì 2 nạn nhân nguy kịch. Hiện sinh hiệu của các bệnh nhân đã ổn định và đang được theo dõi sát sao.

Quy trình 'báo động đỏ' giành giật sự sống từng giây

Theo ThS.BS Mai Hồ Duy, Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á, hai nạn nhân được đưa vào cấp cứu là ông T.T.N (61 tuổi, cha vợ của hung thủ) và anh H.H.T (18 tuổi, cháu vợ của hung thủ).

vu-con-re-dam-ca0nha-vo-tphcm-2-nan-nhan-vuot-cua-tu-than-ki-hinh-anh.png
Hiện sinh hiệu của các bệnh nhân đã ổn định và đang được theo dõi sát sao tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á. Ảnh: BVCC

Qua thăm khám lâm sàng nhanh và kết quả chụp X-quang tại giường, các bác sĩ nhận thấy cả ông N. và anh T. đều bị những nhát dao chí mạng đâm thấu lồng ngực, gây rách phổi và tràn máu màng phổi lượng lớn. Riêng chấn thương của nam thanh niên 18 tuổi còn phức tạp hơn khi vùng đầu và mặt chằng chịt các vết chém sâu.

"Trong các tình huống tổn thương thấu ngực gây tràn máu màng phổi ồ ạt, thời gian chính là mạng sống của người bệnh. Nếu chỉ chậm trễ vài phút, bệnh nhân sẽ tử vong vì suy hô hấp cấp hoặc sốc mất máu không hồi phục. Nhận thấy tính mạng hai nạn nhân bị đe dọa từng giây, chúng tôi đã lập tức kích hoạt quy trình Báo động đỏ nội viện”, bác sĩ Duy cho biết.

Cuộc đại phẫu nghẹt thở trong 'bể máu'

Nhờ quy trình khẩn cấp, các thủ tục hành chính được bỏ qua. Êkíp bác sĩ chuyên khoa Cấp cứu và Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực lập tức hồi sức, truyền máu và áp tải thẳng hai bệnh nhân lên phòng mổ.

Tại đây, hai bàn mổ được vận hành song song. Thách thức lớn nhất của các phẫu thuật viên là phải tìm chính xác điểm chảy máu từ vết rách phổi giữa một "bể máu" đang đùn ra liên tục.

“Lúc mở ngực bệnh nhân, máu tràn ra ngoài áp đảo tầm nhìn. Chúng tôi phải dùng máy hút áp lực cao liên tục, đồng thời dùng tay ép chặt vào vùng cuống phổi để kiểm soát tạm thời dòng chảy. Từng đường khâu phục hồi nhu mô phổi phải cực kỳ chuẩn xác và nhanh chóng, bởi áp lực dòng máu lúc đó rất lớn, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể làm rách thêm mô phổi vốn đã tổn thương nặng”, một bác sĩ trong ê kíp phẫu thuật chia sẻ.

Sau nhiều giờ đồng hồ đấu trí căng thẳng, việc thám sát tận gốc tổn thương, khâu phục hồi nhu mô phổi và kiểm soát triệt để nguồn chảy máu cho cả hai nạn nhân đã hoàn tất thành công. Các chỉ số sinh hiệu của hai bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu phục hồi tích cực ngay trên bàn mổ trước sự thở phào nhẹ nhõm của cả ê kíp.

Sức khỏe hai nạn nhân đã ổn định

Sau khi trải qua cuộc đại phẫu cứu mạng, ông N. và anh T. được chuyển về Phòng hồi sức tích cực thuộc Khoa Phẫu thuật Tim mạch - Lồng ngực để tiếp tục chế độ chăm sóc đặc biệt dưới sự giám sát nghiêm ngặt 24/24.

“Đến thời điểm hiện tại, sức khỏe của ông N. đã đi vào giai đoạn ổn định, các vết thương thấu ngực khô tốt và không có dấu hiệu nhiễm trùng hậu phẫu. Tuy nhiên, do phải chứng kiến thảm kịch kinh hoàng ập xuống gia đình, ông N. vẫn đang phải chịu những sang chấn tâm lý và di chứng tinh thần rất nặng nề. Trong khi đó, anh T. cũng đã chính thức bước qua lằn ranh sinh tử. Hiện các chỉ số sinh tồn của anh T. hoàn toàn bình thường, hệ thống dẫn lưu màng phổi hoạt động tốt và đang được theo dõi sát sao để chuẩn bị cho giai đoạn tập vật lý trị liệu hô hấp”, đại diện Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á cho biết.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1 năm trước, Lê Minh Luân (26 tuổi, quê tỉnh Cà Mau) và vợ là chị T.N.D. (26 tuổi) tới ở trọ tại đường Hồ Văn Tắng, xã Củ Chi (TP.HCM) để làm ăn. Luân làm thợ sửa xe, còn chị D. làm công nhân may. Gia đình nhà vợ của Luân cũng thuê các phòng trọ ở gần đó.

Thời gian gần đây, vợ chồng Luân phát sinh mâu thuẫn. Chị D. chuyển qua ở cùng chị ruột là chị T.K.T. (30 tuổi) tại phòng trọ cách đó vài mét.

Đầu giờ chiều 24/9, Luân cầm hung khí qua phòng trọ của chị T. để tìm vợ. Lúc này, ông T.T.N. (cha của chị D.), chị D. và anh H.H.T. đang ở trong phòng; trong đó chị D. và anh T. nằm ngủ trên gác.

Luân đã dùng hung khí tấn công cả 4 người, khiến chị T.K.T. tử vong tại chỗ; chị D (vợ Luân) tử vong tại bệnh viện; ông N. và anh H.H.T. bị thương nặng.

Hồ Quang