Ngày 22/6/2026, sân Metlife (New Jersey, Mỹ) chứng kiến màn tỏa sáng của Marcus Pedersen cùng cú đúp của Erling Haaland, giúp Na Uy đánh bại Senegal để chính thức giành vé vào vòng 1/16 sớm một lượt trận. Ngay khi tiếng còi mãn cuộc vang lên dưới cơn mưa rào, một nghi thức ăn mừng độc đáo và chưa từng có đã diễn ra.
Toàn bộ thành viên đội tuyển Na Uy tiến về phía khán đài của cổ động viên nhà. Họ ngồi thành 7 hàng ngang ngay ngắn trên mặt cỏ, đối diện với một chiếc trống lớn. Đội trưởng Martin Odegaard bước lên, ra dấu cho đám đông giữ yên lặng. Khi tiếng trống "tùng tùng" đầu tiên vang lên, hàng ngàn cổ động viên đồng loạt hô vang "Ro" và thực hiện động tác chèo thuyền đều tăm tắp.
Màn cổ vũ kéo dài gần một phút này được lấy cảm hứng từ phong cách "Viking Clap" nổi tiếng của Iceland tại Euro 2016, nhưng được cải tiến để mô phỏng hình ảnh những chiến binh cổ đại đang chung sức chèo chiếc thuyền dài vượt đại dương. Đội trưởng Odegaard vừa đánh trống vừa liên tục hét lớn hướng về khán đài: "Thêm nữa, thêm nữa!". Sau nhịp trống cuối cùng, tất cả cầu thủ bật dậy, nhảy múa và reo hò cuồng nhiệt.

"Thật điên rồ. Tôi nghĩ đây là một trong những đêm tuyệt nhất đời mình", Erling Haaland phấn khích chia sẻ. Anh tiết lộ bản thân và Odegaard đã lên kế hoạch cho màn ăn mừng đặc biệt này từ trước trận đấu.
Bầu không khí lễ hội không chỉ cuồng nhiệt dưới sân mà còn lan tỏa lên khán đài VIP. Công chúa Ingrid Alexandra và Hoàng tử Sverre Magnus của Hoàng gia Na Uy cũng không giấu nổi sự phấn khích, ăn mừng nồng nhiệt cùng người hâm mộ. Ngay sau đó, các ngôi sao như Haaland và Aleksander Sorloth đã lao đến khán đài trao những nụ hôn chiến thắng ngọt ngào cho bạn gái của mình.
Vào ngày 27/6 tới, Na Uy sẽ bước vào trận phân định ngôi nhất bảng I với tuyển Pháp. Trận đấu hứa hẹn vô cùng hấp dẫn khi đây còn là màn đối đầu trực tiếp giữa hai siêu tiền đạo hàng đầu thế giới đang cùng có 4 bàn thắng: Erling Haaland và Kylian Mbappe.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO