Tranh HCĐ World Cup 2026: Giữa hai bờ eo biển Manche
Ngày 6/5/1994, Nữ hoàng Elizabeth II của Anh và Tổng thống François Mitterrand của Pháp đã cùng nhau cắt băng khánh thành Đường hầm eo biển Manche – một trong những công trình kĩ thuật vĩ đại nhất thế kỉ XX.
Tranh HCĐ World Cup 2026: Trận đối đầu không mong muốn
Đường hầm eo biển Manche dài thứ hai thế giới (50,5 km) giúp London và Paris thông nhau, không còn bị biển cách ngăn. Đó là một biểu tượng mới cho hòa bình, hợp tác và sức mạnh công nghệ, minh chứng cho khả năng vượt qua mọi giới hạn địa lí, chính trị và kĩ thuật của con người hiện đại.
Nhưng rạng sáng chủ nhật này (19/7, giờ Việt Nam) đội tuyển bóng đá hai nước lại đối đầu nhau trong trận tranh huy chương đồng World Cup 2026. Một trận đấu cả hai đội đều không mong muốn, không ngờ tới. Người hâm mộ, và cả giới chuyên gia, của cả hai nước và trên thế giới, cũng không ngờ tới. Có thể nói, tất cả đều bị “việt vị” khi dự đoán và mong chờ. Vì cả hai đội đều thẳng tiến từ đầu giải tới trận bán kết và đều nghĩ tới trận chung kết chắc suất có mình. Nhưng cả hai đều ngã ngựa trong cay đắng, buồn bã.

Cho tới trước trận bán kết, đội tuyển Pháp bất bại. Hàng công khủng của họ với Mbappe nổi bật đã trở thành nỗi đe doạ và sợ hãi của các khung thành đối phương. Họ lướt đi như không gì cản nổi. Họ đầy tin tưởng sẽ vô địch World Cup 2026. Mọi dự đoán đều nghiêng về họ. Cho đến khi họ đụng Tây Ban Nha ở bán kết. Cánh gà không đương nổi sừng bò tót.
Tuyển Anh cũng choán hết các dự đoán chiến thắng cho họ. Cho đến trận bán kết, các cựu danh thủ xứ sương mù còn rất lớn tiếng xem thường Argentina để cổ vũ cho đội nhà. John Terry: “Thành thật mà nói, Argentina không khiến tôi lo lắng. Tôi không nhìn họ và nghĩ họ mạnh hơn chúng ta. Nếu so từng vị trí, tôi cho rằng tuyển Anh mạnh hơn Argentina”. Joe Cole: “Chúng ta sẽ khóa chặt Messi. Messi sẽ mất tích. Chúng ta sẽ làm được điều đó. Tôi nói luôn bây giờ: tuyển Anh sẽ vào chung kết World Cup”. Bây giờ, khi kết quả trận bán kết đã nghiêng về Argentina với tỷ số 2-1, trong đó cả hai bàn thắng của các vũ công tango đều do Messi kiến tạo, ta thấy những lời đó của hai cựu danh thủ đội tuyển Tam Sư thật lố bịch và kiêu ngạo. Họ có xấu hổ không nhỉ!

Rốt cuộc, gà trống Pháp và sư tử Anh đành đấu nhau tranh giải ba World Cup. Với khán giả trung lập thì trận đấu này vẫn đáng xem vì sự đụng độ của hai đội tuyển quốc gia ở hai bờ eo biển Manche vẫn luôn gay cấn, hấp dẫn. Bên này có Mbappe, đang đua tranh ngôi vị “vua phá lưới” World Cup 2026 cùng Messi. Bên kia có Harry Kane cũng đang đạt phong độ cao. Mỗi người cùng các đồng đội của mình sẽ phải gắng hết sức để có tấm huy chương đồng, “đi không há lại trở về không”. Pháp không vô địch được lần ba thì cũng cố có món quà tiễn biệt HLV Didier Deschamps sau 14 năm dẫn dắt đội tuyển đã một lần giành vinh quang cao nhất ở World Cup 2018. Anh thì cũng cố vớt vát một chút gì khi đã tuột trong tầm tay ước mơ “đưa bóng đá trở về nhà” sau 60 năm chờ đợi.
Trận đấu tranh giải Ba World Cup 2026 của Anh và Pháp vì vậy ai thắng ai thua cũng được với người xem đứng ngoài. Nhưng xem họ đá trận này để ngẫm trong bóng đá, và rộng ra trong cuộc đời, thường khi “nói trước bước không qua”.
Hãy tin vào thực lực mình, đừng để kích động bởi những cổ suý bên ngoài. Và điều quan trọng nhất, hãy chơi hết cuộc chơi, chơi hết sức mình, đừng chủ quan, tự mãn. Chừng nào bóng còn lăn thì điều bất ngờ còn có thể đến. Hai bên bờ eo biển Manche sẽ nhìn trận đấu sắp tới bằng ánh mắt tiếc nuối, thầm bảo: Giá mà đá thế này ở trận bán kết!


