Bạn đọc

Trạm Yêu Thương và hành trình của lòng biết ơn!

Diệu Trang 17/07/2026 13:20

Vào những ngày trung tuần tháng 7, vượt khoảng 700 km từ Hà Nội, đoàn Trạm Yêu Thương đã tới xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị để tri ân các thương binh, bệnh binh và những nạn nhân chất độc hóa học nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Hành trình của lòng biết ơn

Sau bao nhiêu năm chiến tranh qua đi, nhưng những mất mát đau thương vẫn còn ghi dấu trên thân thể họ, những chiến sĩ, đồng bào dân tộc Vân Kiều sát chân dãy núi Trường Sơn đều mang họ Hồ để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Những bác thương binh, bệnh binh như bác Hồ Phi, Hồ Thị Hom, Hồ Ta Lư, Hồ Thị Veng, Hồ Thị A Đũa… dù thân thể không còn nguyên vẹn đi lại khó khăn vẫn nở nụ cười thật hiền đón đoàn chúng tôi.

“Xin lỗi các bác vì chúng tôi đã đến muộn” lời xin lỗi với âm điệu như nghẹn lại bởi cảm xúc của nhà báo Thiên Việt (trưởng đoàn Trạm Yêu Thương) khiến cả hội trường như lặng đi.

Chúng tôi đã đến muộn! Nhiều người trong số họ đã không còn!

tram-yeu-thuong-va-hanh-trinh-cua-long-biet-on-5.jpg
Trạm Yêu Thương đã tặng quà cho 20 hoàn cảnh thương bệnh binh và nạn nhân chất độc hoá học tại xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị.

Những gói quà nhỏ chúng tôi cẩn thận mang theo trên suốt dọc hành trình không vơi bớt cảm giác áy náy của những thành viên đoàn với những người nhận. Những bác thương binh, bệnh binh cao tuổi mặc những bộ trang phục trang nghiêm nhất mà họ có, những chiến khăn rằn cũ những chiếc áo đại cán nhuốm màu thời gian và gương mặt in hằn khắc khổ. Bấy nhiêu đó mà cả đoàn ai cũng muốn khóc. Họ cống hiến nhiều như vậy, hi sinh nhiều như vậy mà sao chúng ta hôm nay có tất cả lại vô tâm đến muộn(?!).

Trong khoảnh khắc gặp mặt xúc động cả đoàn như chợt nhận ra lời xin lỗi đến muộn ở đây chính là lời nhắc nhở về Lòng biết ơn!

Xin hẹn gặp lại A Dơi vào những lần kế tiếp… Đó không chỉ là lời hứa, đó là nhiệm vụ của trái tim. Là mong muốn của cả Trạm Yêu Thương.

Suốt hành trình đoàn Trạm Yêu Thương không chỉ dành nhiều chỗ trên xe với những bao hàng hóa mang đến tặng cho bà con dân tộc xã A Dơi mà còn rất nhiều thùng hương, nến mà những “người ở nhà” gửi gắm.

Lần này chúng tôi sẽ đến một thế giới: Thế giới của những người anh hùng không có tuổi.

tram-yeu-thuong-va-hanh-trinh-cua-long-biet-on-4.jpg
Đoàn thiện nguyện Trạm Yêu Thương chụp ảnh lưu niệm tại Nghĩa trang Trường Sơn.
tram-yeu-thuong-va-hanh-trinh-cua-long-biet-on.jpg
Tác giả bài viết thắp hương, tưởng niệm các liệt sĩ tại Nghĩa Trang Trường Sơn ngày 12/7.

Quảng Trị một địa danh không chỉ vang dội với những chiến công lẫy lừng của bộ đội ta, mà nơi đây dường như vẫn còn in hằn những nỗi đau của cuộc chiến. Cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của toàn Đảng, toàn dân ta đã phải đánh đổi bằng quá nhiều máu xương các chiến sĩ. Đâu đâu, chúng tôi cũng nhìn thấy những mảnh bom, xác pháo. Đâu đâu, cũng thấy bạt ngàn những nghĩa trang… Giờ đây, những công cụ tàn sát ấy chỉ đứng im lặng, chất đống trên mặt đất, chúng không còn khả năng sát thương nữa nhưng vẫn còn đó như những minh chứng đau thương của lịch sử. Và biết đâu, dưới kia, sâu trong lòng đất, có những trái bom vẫn chưa được gỡ bỏ như vết sẹo không thể xóa mờ…

tram-yeu-thuong-va-hanh-trinh-cua-long-biet-on-2.jpg
Các thành viên đoàn Trạm Yêu Thương chụp ảnh lưu niệm với các cựu chiến binh tại Thành cổ Quảng Trị ngày 12/7/2026.

Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang Trường Sơn, Nghĩa Trang Đường 9 Khe Sanh, Ngã 3 Đồng Lộc những địa danh vô cùng vang dội sau hàng thập kỉ dường như chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng. Thế giới của những người con, những người chiến sĩ, những anh hùng chỉ còn lại thoang thoảng nhang trầm, tiếng xào xạc, vi vu của rặng cây và màu trắng tinh khôi của những bia mộ chí… Nơi các anh chị nằm đó, bình yên, có những bia mộ ghi tên những người lính còn rất trẻ, có bia mộ thì chỉ có dòng chữ “Chưa xác định danh tính”!

tram-yeu-thuong-va-hanh-trinh-cua-long-biet-on-1.jpg
Các thành viên đoàn Trạm Yêu Thương thắp hương tưởng niệm 10 nữ Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong hi sinh tại Ngã ba Đồng Lộc.

Trong đoàn chúng tôi, có người đã tìm thấy người thân của mình giữa bạt ngàn ngôi mộ. Một nhành hoa, một nén hương, trang trọng, trang nghiêm. Những giọt nước mắt hòa trong khói nhang trầm. Chúng tôi như được kết nối bởi sợi dây liên kết giữa hai thế giới hư và thực, giữa hiện tại và quá khứ, giữa những ký ức đau thương trong khung cảnh hòa bình.

Trong “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”mà toàn Đảng, toàn dân ta đang dốc lòng thực hiện, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có rất nhiều gia đình tìm lại được thân nhân liệt sĩ của mình. Rất nhiều những tấm bia Chưa xác định danh tính sẽ được thay thế bằng một dòng tên họ năm sinh đầy đủ và trong thế giới tâm linh bình yên ấy, những người chiến sĩ sẽ bình thản mỉm cười!

Không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với những người đã hi sinh vì đất nước.

Chiến dịch được triển khai từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Theo kế hoạch, Chiến dịch đặt ra 5 mục tiêu trọng tâm gồm: Tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành lấy mẫu hài cốt đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính trong các nghĩa trang liệt sĩ và hài cốt tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ công tác đối sánh; đẩy mạnh, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Tuyên Quang (Vị Xuyên), Lào Cai, Lạng Sơn và các khu vực có thông tin về mộ liệt sĩ.

Nổi bật
      Mới nhất
      Trạm Yêu Thương và hành trình của lòng biết ơn!
      • Mặc định

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO